Hot girl được “ông chú” Việt kiều lớn hơn 19t theo đuổi, cưới về là sinh liên tiếp “3 năm 3 con” để giữ dáng

Kết hôn với người đàn ông Việt kiều lớn hơn 19 tuổi, cô gái Việt lên kế hoạch “đẻ liền tù tì” để giữ dáng. 

Khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân là vấn đề thường được nhiều người quan tâm. Đa số cho rằng, vợ chồng không nên chênh lệch tuổi quá nhiều vì dễ dẫn đến bất đồng trong quan điểm, gây lục đục. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có nhiều trường hợp vợ chồng hơn kém nhau từ chục tuổi đến vài chục tuổi nhưng họ vẫn biết cách dung hòa, giữ lửa cho hôn nhân được hạnh phúc.

Gần đây, khi xem chương trình Người Kết Nối, mình ấn tượng trước câu chuyện của chị Ly Hồ và chồng là anh Phan Lộc (Việt kiều Mỹ). Cả hai hơn kém nhau đến 19 tuổi. Lần đầu gặp là vào năm 2007, khi đó chị Ly mới 17 tuổi, còn anh Lộc 36 tuổi.

“Hôm gặp nhau trong nhà thờ cũng là ngày cuối cùng trong chuyến đi Việt Nam của anh. Hôm đó anh từ đâu chạy lại, không chào em hay gì cả mà quay sang nói với mẹ mình: Dạ chào cô, con thấy con gái cô dễ thương nên muốn xin phép làm bạn”, Ly kể.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Người Kết Nối)

Sau này, anh Lộc kể lại cho vợ nghe, rằng hôm đó anh đến nhà thờ cùng một người bạn. Người ấy đã thấy Ly trước, khen cô xinh xắn nhưng ngại không dám làm quen.

“Anh cũng biết lựa đúng phụ huynh để nói chuyện. Nhưng hồi đó mẹ mình không có ấn tượng tốt về Việt kiều nên thẳng thắn nói với anh: Cô xin lỗi con trước, nhưng gia đình cô không thích Việt kiều”, chị Ly cho biết.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Người Kết Nối)

Tuy vậy, anh Lộc vẫn kiên trì xin cách liên lạc với cô gái kém anh 19 tuổi. Khi đó, chị Ly còn nhỏ nên chưa sử dụng điện thoại. Chị có “bật đèn xanh” với anh bằng cách cho email để liên lạc. Cả hai đã trò chuyện, tìm hiểu nhau qua những dòng thư điện tử. Mỗi năm, anh Lộc bay về Việt Nam thăm chị Ly khoảng 2,3 lần.

Điều đặc biệt là mẹ của chị Ly luôn đi cùng con gái đến những cuộc gặp mặt với anh chàng Việt kiều. Sau 3 năm, phụ huynh của “đàng gái” cảm nhận được tình cảm chân thành của anh Lộc nên đã đồng ý tác hợp cặp đôi thành vợ chồng.

“Bản thân mình cũng thích người lớn tuổi hơn vì có thể học hỏi từ họ. Thời điểm đó cũng có những người khác tấn công mình. Nhưng anh thì khác, lúc chạy lại làm quen, anh suy nghĩ chín chắn vì đã hỏi mẹ mình trước. Mình thấy anh là một người lễ phép, biết trước biết sau”, cô vợ tâm sự.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Người Kết Nối)

Tưởng chừng là rào cản vì tuổi tác chênh nhau quá nhiều nhưng hóa ra lại là “điểm cộng” khi gặp đúng người. Nếu như cô gái vẫn còn quá trẻ thì “ông chú” Việt kiều có sự chín chắn, trưởng thành và biết cách cư xử để đối phương tin tưởng cũng như thuyết phục được cả phụ huynh. Mình nghĩ cha mẹ nào cũng muốn con gái gặp được người đàn ông tử tế, đàng hoàng, chững chạc để làm chỗ dựa cho vợ con.

Tuy vậy, không có nghĩa là hai vợ chồng không gặp bất đồng trong chuyện chênh lệch tuổi tác. Chia sẻ về điều này, chị Ly cho biết:

“Ví dụ cả hai vợ chồng đều thích nghe nhạc, nhưng anh thích nghe nhạc hồi xưa, từ thời của anh. Còn mình nghe nhạc mới. Mỗi lần khi đi chung xe, việc chọn nghe nhạc của ai cũng khiến mình bực mình”.

Tuy nhiên, mình nghĩ đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Nếu vợ chồng biết dung hòa cũng như tôn trọng sở thích của đối phương, cố gắng tìm ra điểm chung thì chênh lệch tuổi tác chẳng có gì đáng lo ngại.

hình ảnh

Tâm sự về chuyện sinh con, cô vợ 9X cho biết, năm 2016, cô mang thai con đầu lòng. Vì muốn giữ vóc dáng, Ly lên kế hoạch sinh 3 con liên tiếp trong 3 năm.

“Phụ nữ sinh con 9 tháng 10 ngày, có người lấy lại vóc dáng nhanh, còn mình thuộc dạng bự con, nếu không đẻ liền chắc 10 năm chưa lấy lại dáng nữa. Mình bảo chồng thôi đẻ liên tục đi, cực thì cực một lúc, làm một lần cho xong”, Ly nói.

Khi có con, cô đã bảo lãnh được được ba mẹ ruột qua Mỹ để sống cùng. Gia đình có cơ hội quây quần bên nhau rất đầm ấm, trọn vẹn. Hiện tại, gia đình của Ly đã ổn định tại xứ cờ hoa và có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Tổ ấm của cô có 3 thiên thần nhỏ, gồm bé đầu tiên 7 tuổi, bé thứ hai 5 tuổi và con gái út 4 tuổi.

“Khi sinh nhiều con, mình luôn sợ các con thấy ba mẹ thương đứa này hơn đứa kia. Nên mỗi tháng ông xã mình luôn dẫn một đứa đi chơi riêng. Trong quãng đó, bé sẽ là duy nhất, không phải cạnh tranh tình cảm, sự chú ý với ai cả”, Ly chia sẻ.