Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến

Huỳnh Phúc Điền sinh năm 1970, có bố là nhà biên kịch Huỳnh Văn Ni. Anh là vị đạo diễn tài hoa luôn khiến Mỹ Tâm xúc động rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại. Việc anh qua đời vào năm 2009, với Mỹ Tâm là mất mát và nỗi đau quá lớn.

T.uổi thơ anh sớm bất hạnh bởi mẹ anh đã qua đời khi Huỳnh Phúc Điền còn chưa nhận thức được thế nào là nỗi đau, là sự chia ly, mất mát.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 1

Ngay từ khi còn là một cậu bé, Huỳnh Phúc Điền đã là một người nhạy cảm, dễ xúc động. Trong khi những đ.ứa t.rẻ khác mải mê chơi đùa, nghịch ngợm thì Huỳnh Phúc Điền thường ngồi trầm tư và chiêm nghiệm những điều mà mình nhìn thấy và cảm nhận thấy trong cuộc đời này. T.uổi thơ của anh gắn liền với dòng sông Cửu Long chảy nặng phù sa. Chiều chiều, cái thú vui nhất của Huỳnh Phúc Điền là mang cây đàn ra ngồi bên bờ sông, ngồi tựa lưng vào một gốc dừa vắng vẻ và ngâm nga hát, vừa hát những bài hát ngợi ca vẻ đẹp cuộc sống, vừa để những cơn gió lành từ dòng Cửu Long Giang thổi mát tâm hồn mình. Sống giữa thiên nhiên hiền hòa là một trong những yếu tố làm nên tính cách và con người Huỳnh Phúc Điền: lãng mạn và dịu dàng, chân thành và trong sáng.

Năm Huỳnh Phúc Điền lên lớp 8, cuộc đời anh đã bước sang một trang khác, vào cái ngày mà một đoàn cán bộ của Trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tại trường anh để tuyển chọn những mầm non nghệ thuật để đưa về trường đào tạo. Trong lượt sát hạch cuối cùng, khi tất cả các thí sinh được chọn được yêu cầu thể hiện năng khiếu của mình, Huỳnh Phúc Điền đã hát bài “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 2

Sau phần thể hiện ấn tượng đó, Huỳnh Phúc Điền đã trúng tuyển hệ chính quy của trường Cao đẳng Văn hóa và bắt đầu khăn gói quả mướp lên Thành phố Hồ Chí Minh nhập học, bắt đầu cuộc sống xa gia đình, xa người thân, xa quê hương làng xóm, xa dòng Cửu Long gắn liền với những ký ức t.uổi thơ.

Là một cậu trai tỉnh lẻ lên thành phố nhập học, nên trong suốt những năm tháng đó, cuộc sống của Huỳnh Phúc Điền gặp không ít khó khăn. Anh vừa phải tự chăm sóc bản thân, học cách tự lập, vừa theo đuổi việc học vất vả ở môi trường nghệ thuật vô cùng khắc nghiệt, vừa phải mưu sinh kiếm sống để đỡ đần một phần gánh nặng cho cha. Ngày đó, ngoài giờ học và tập kịch ở trường, anh chẳng nề hà bất cứ công việc nào, từ bán bánh mì đến vá xe, làm thuê, làm mướn.

Ngày ấy, trong lứa học sinh nghèo của trường, Huỳnh Phúc Điền còn chơi thân với Phước Sang, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Lê Tuấn Anh. Dù nghèo nhưng họ coi nhau như anh em trong gia đình, bất cứ ai khó khăn, đau yếu cũng đều được tất cả mọi người động viên, giúp đỡ và chia sẻ những gì mình có. Những người bạn cùng chơi chung với Huỳnh Phúc Điền ngày ấy giờ đều là những người thành đạt, có tên t.uổi. Họ vẫn gắn bó với nhau như những năm tháng thuở hàn vi. Chỉ có điều, Huỳnh Phúc Điền đã ra đi quá sớm, để lại biết bao nuối tiếc cho những người ở lại.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 3
Người anh cả đáng kính trong làng giải trí

Những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật, Huỳnh Phúc Điền dự định trở thành một nhà biên kịch. Nhưng số phận có lẽ đã định anh phải trở thành một đạo diễn tài hoa, nên ngay từ những năm tháng đó, con đường mà Huỳnh Phúc Điền chọn ban đầu đã không thể đem lại cho anh những vinh quang nghề nghiệp. Huỳnh Phúc Điền bắt đầu tập viết kịch bản từ cuối những năm 1980, khi anh bước vào t.uổi 18. Đến năm 1991, trong lần gửi tác phẩm dự thi đến Liên hoan tác giả chuyên nghiệp Toàn quốc với vở kịch “Cõi tình”, Huỳnh Phúc Điền đã giành huy chương vàng khi mới tròn 21 t.uổi.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 4

Thành công đó những tưởng sẽ tạo thành bước đà cho anh chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp của con đường mà mình đã chọn. Nhưng sau đó, những tác phẩm của anh như “Chỉ còn âm nhạc”, “Nơi đây một dòng sông dừng lại” dù đã được dựng thành kịch, thành phim, vẫn không mang lại cho anh sự hài lòng và hạnh phúc như anh tưởng.

Đó là những năm tháng cực kỳ hoang mang trong cuộc đời Huỳnh Phúc Điền, bởi anh có cảm giác những kịch bản phim, những số phận con người do anh tạo ra, những đêm dài thức trắng để sáng tạo nghệ thuật đầy đau đớn đã bào mòn anh, khiến anh mất dần đam mê sáng tạo. Những khó khăn, hoang mang đó đã khiến anh đổ bệnh một thời gian dài, rơi vào cảnh thiếu thốn vô cùng, để rồi trở thành động lực thúc đẩy anh rẽ sang một hướng đi khác, đó là trở thành một đạo diễn tài ba và có uy tín nhất nhì làng giải trí Việt.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 5

Những ngày đầu đến với nghề đạo diễn, Huỳnh Phúc Điền cũng gặp không ít khó khăn. Suốt một thời gian dài, công việc chính của anh là đi dựng những chương trình văn nghệ quần chúng, mang tính nghiệp dư ở các trường học, các khu chùa, vào các dịp lễ tết trong năm. Dần dần, nhờ sự mày mò, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và năng khiếu trời phú, Huỳnh Phúc Điền bắt đầu trở thành cái tên được chú ý trong giới đạo diễn. Anh bắt đầu được mời thực hiện các chương trình ca nhạc thiếu nhi, rồi các chương trình của các ca sĩ trẻ và bắt đầu thực hiện những chương trình lớn hơn.

Huỳnh Phúc Điền còn đạt kỷ lục về đạo diễn có số lần thực hiện chương trình “Duyên dáng Việt Nam” nhiều nhất.

Ngoài ra, tên t.uổi anh đã gắn liền với những liveshow lớn của Quang Dũng, Mỹ Tâm, Mr. Đàm. Anh đã hai lần đoạt giải đạo diễn trong chương trình “VTV Bài hát tôi yêu” nhờ những ý tưởng mang đậm phong cách và dấu ấn cá nhân của mình.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 6

Không chỉ được yêu quý vị một đạo diễn tài năng, Huỳnh Phúc Điền còn thực sự chinh phục được tình cảm của người trong giới bởi lối sống giản dị, chân thành và tâm hồn trong sáng của anh. Huỳnh Phúc Điền không bao giờ bon chen với ai, không bao giờ chơi xấu đồng nghiệp, và anh luôn giúp đỡ tất cả mọi người không một chút toan tính, nếu việc đó không vượt ngoài khả năng của anh. Là người ham mê công việc, nên ngay cả khi biết mình đã cận kề với cái c.hết, Huỳnh Phúc Điền vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành những công việc dang dở của mình, với tất cả tâm huyết và sức lực mà anh có thể có được trong những ngày tháng phải đấu tranh với căn bệnh ung thư gan quái ác.

Người đặc biệt của Mỹ Tâm

Với Mỹ Tâm, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền không chỉ là đối tác trong công việc mà còn là một người anh, người bạn thân thiết. Chính vì thế mà khi nhắc đến vị đạo diễn quá cố này, cô luôn không kìm được nỗi xúc động.

“Chỉ có một điều tôi chưa kể với ai. Ngày hôm đó anh mất, tôi đang ở bên Mỹ. Lúc đó, tôi mơ thấy anh. Anh nói là: ‘Anh đi nhé Tâm’. Sau đó, tôi giật mình tỉnh dậy và thấy tin nhắn thông báo anh Điền mất”, nữ ca sĩ nghẹn ngào.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 7

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền có thể coi là tri kỷ trong làng giải trí Việt. Nhắc đến thành công của nữ ca sĩ, không thể bỏ qua công lao rất lớn của vị đạo diễn tài năng. Huỳnh Phúc Điền là người đứng sau loạt MV gây sốt một thời của Mỹ Tâm như Nhé Anh, Giấc Mơ Tình Yêu, Xích Lô… Nhờ đó, hình ảnh của giọng ca “Hoạ mi tóc nâu” xuất hiện dày đặc qua sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Vì thế, việc vị đạo diễn mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào năm 2009 là mất mát lớn, là niềm thương tiếc khôn nguôi đối với Mỹ Tâm.

Thời điểm Huỳnh Phúc Điền qua đời, Mỹ Tâm không tin người anh thân thiết của mình đã ra đi mãi mãi. Sốc và đau buồn vì không thể kịp trở về Việt Nam đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, khi đang trình diễn trong đêm nhạc tại Mỹ, cô ngất xỉu ngay trên sân khấu khi vừa hoàn tất một tiết mục.

Huỳnh Phúc Điền: Đạo diễn tài hoa nhưng bạc mệnh, luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc mỗi khi nhắc đến - Hình 8

Năm 2014, trong liveshow Heartbeat ở sân vận động Quân khu 7, Mỹ Tâm cũng dành một khoảng lặng để nhớ về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Cô bật khóc ngay từ khi tiếng nhạc vang lên và hình ảnh đạo diễn Huỳnh Phúc Điền hiện trên màn hình.