Jose Mourinho: 2 năm, 370 triệu bảng và 11 “quả bom cả tấn lẫn xịt”

Trong hơn hai năm cầm quyền tại Old Trafford, Jose Mourinho đã mang về tới 11 cái tên. Và đây là cách mà họ thể hiện.

370 triệu bảng, đó là số tiền Manchester United đã phải bỏ ra để tăng cường sức mạnh đội hình kể từ khi Jose Mourinho ngồi lên chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Thế nhưng một vài trong số đó, được mang về với mức giá của một bom tấn nhưng lại cho thấy phong độ của một “bom xịt”.

Eric Bailly – Villarreal, 30 triệu bảng (08/06/2016)

Từng là sự lựa chọn số một của Mourinho thế nhưng anh đã không còn là chính mình sau khi gặp phải một chấn thương vào mùa giải trước. Hồi đầu mùa, dù đã được trao cơ hội nhưng cựu sao Villareal vẫn không thể cho thấy những gì tinh túy nhất của mình. Hiện tại, nhiều thông tin cho rằng Bailly đang trên đường rời United ngay trong kỳ chuyển nhượng Đông sắp tới.

Chấm điểm: 5

Bailly đang trên đường rời Old Trafford.

Zlatan Ibrahimovic – Paris Saint-Germain, chuyển nhượng tự do (02/07/2016)

Đến, chiến thắng rồi ra đi. Đó là tất cả những gì có thể dùng để nói về Zlatan Ibrahimovic. Với 28 bàn thắng ghi được cho United ngay trong mùa giải đầu tiên, ngôi sao người Thụy Điển đã giúp Nửa đỏ thành Manchester trở lại với đấu trường Champions League danh giá. Dẫu vậy, một chấn thương đầu gối đáng tiếc đã kết thúc sự nghiệp của Ibra tại xứ sở sương mù.

Chấm điểm: 8

Henrikh Mkhitaryan – Borussia Dortmund, 27 triệu bảng (06/07/2016)

Được kỳ vọng lớn khi chuyển tới “Nhà hát của những giấc mơ”, tuy nhiên ngoài việc thể hiện tốt ở Europa League, Mkhitaryan chẳng thể để lại điều gì quá ấn tượng tại Premier League. Cộng thêm mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với HLV trưởng Jose Mourinho, cuối cùng tiền vệ người Armenia cũng đã phải chuyển tới chơi cho Arsenal.

Chấm điểm: 5

Paul Pogba – Juventus, 89 triệu bảng (09/08/2016)

Bản hợp đồng lớn nhất của Jose Mourinho. Tỏa sáng đều đặn trong màu áo ĐT Pháp thế nhưng lại “lúc nổ lúc xịt” ở Manchester. Dẫu vậy, tầm quan trọng của Pogba với đế chế Mourinho vẫn là rất lớn.

Chấm điểm: 6

Sau tất cả, Pogba vẫn là trụ cột của Manchester United.

Victor Lindelof – Benfica, 31 triệu bảng (15/06/2017)

Không được trao nhiều cơ hội trong mùa giải debut của mình, thế nhưng sau chiến dịch World Cup ấn tượng,anh đã dần được Người đặc biệt tin tưởng và giờ đây đang là trụ cột cho giữ cho chiếc ghế đang “lung lay” của Mourinho khỏi “rụng”.

Chấm điểm: 6

Romelu Lukaku – Everton, 75 triệu bảng (10/07/2017)

24 bàn thắng ngay trong năm đầu tiên ở Old Trafford, Lukaku đã cho thấy vì sao anh khiến nhà Glazer phải mất tới 75 triệu bảng. Tuy nhiên đó là câu chuyện trong quá khứ, mùa giải hiện tại đang chứng kiến một Romelu Lukaku chỉ còn là cái bóng của chính mình. Vì lý do chấn thương, Lukaku đã phải ngồi ngoài từ trận đấu gặp Everton. Đến nay dù đã bình phục thế nhưng anh vẫn chưa có thêm một lần ra sân từ vị trí xuất phát nào.

Dẫu vậy, dù sao cựu sao Everton vẫn là một tiền đạo lớn, nên khoảng thời gian đáng buồn vừa qua có thể sẽ rất nhanh kết thúc.

Chấm điểm: 7

Nemanja Matic – Chelsea, 40 triệu bảng (31/07/2017)

Tài năng, bản lĩnh, đó là những gì khiến Matic trở thành “kẻ bất khả xâm phạm” trong đội hình của Mourinho. Dù đang trải qua giai đoạn khá khó khăn thế nhưng không thể phủ nhận cầu thủ người Serbia chính là một trong những cái tên thi đấu ổn định nhất ở Old Trafford trong suốt hơn 1 năm qua.

Chấm điểm: 8

Dù đang thi đấu không quá ấn tượng, thế nhưng Matic vẫn là người chơi ổn định nhất ở Man United trong suốt hơn 1 năm qua.

Alexis Sanchez – Arsenal, đổi ngang với Mkhitaryan (22/01/2018)

Không có gì nhiều để nói về “kẻ thất bại” lớn nhất của Mourinho. Sanchez ở United đơn giản là cái bóng của Sanchez ở Arsenal. Tuy nhiên, đôi khi chân sút người Chile cũng tỏa sáng, điển hình là trong màn ngược dòng trước Juventus ở Champions League.

Chấm điểm: 5

Diogo Dalot – Porto, 19 triệu bảng (06/06/2018)

Một “canh bạc” không thể không đánh của Jose Mourinho, một “nhân tố X” với NHM. Rõ ràng chỉ với hai màn trình diễn trước Derby cùng Young Boys, còn quá sớm để đưa ra bất kỳ nhận định gì về Dalot.

Chấm điểm: Không chấm

Fred – Shakhtar Donetsk, 52 triệu bảng (21/06/2018)

Thể hiện tốt ở tour du đấu trước thềm mùa giải nhưng chưa để lại ấn tượng mạnh khi bước vào giải đấu chính thức. Tuy nhiên, Fred vẫn là cái tên đầy tiềm năng và nếu được trao thêm cơ hội, có thể anh sẽ trở thành một con “quái thú” giúp Mourinho có được “tam sát” tiền vệ mà mình cần.

Chấm điểm: 6