Juventus vô địch lượt đi: Ronaldo mộng “Vua” chưa thành & điệp vụ nghỉ đông

Với khoảng cách 8 điểm, Juventus chắc chắn đã vô địch lượt đi Serie A 2018/19 mà không vấp phải quá nhiều sự kháng cự. Nhưng với cá nhân Cristiano Ronaldo, còn nhiều thứ để siêu bom tấn người Bồ phấn đấu

AS Roma hay trước đó là những Napoli, AC Milan, Inter Milan… đều không thể ngăn cản bước tiến vũ bão của Juventus. Đại chiến ở Allianz vừa qua, binh đoàn thiện chiến thành Turin hạ đẹp những võ sỹ giác đấu thành Rome với pha kết liễu của Mario Mandzukic.

Juventus vô địch lượt đi: Ronaldo mộng “Vua” chưa thành & điệp vụ nghỉ đông - 1

Ronaldo còn nhiều điều để không hài lòng với bản thân

Với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai là Napoli, Juventus đã chắc chắn vô địch lượt đi Serie A 2018/19 sớm 2 vòng đấu. “Bà đầm già” còn 2 trận đấu nữa trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, đó là các đối thủ Atalanta (ngày 26/12) và Sampdoria (29/12). Juventus đã bất bại suốt 17 vòng đấu đã qua, thậm chí thắng đến 16 trận. Vậy thì cơ hội nào cho đội bóng này?

Juventus thi đấu ấn tượng, tân binh siêu sao Cristiano Ronaldo cũng để lại dấu ấn cá nhân. Kể từ khi đổ bộ xuống Turin trong bản hợp đồng 105 triệu euro, siêu sao người Bồ đã thể hiện vai trò ở nhiều khía cạnh. Vào lúc này, Ronaldo đang là chân sút tốt nhất của Juventus với 11 bàn thắng ở Serie A và 12 bàn trên mọi đấu trường. Bên cạnh những bàn thắng, CR7 còn tham gia tích cực vào lối chơi và có tới 5 đường kiến tạo tại Serie A và 2 ở Champions League.

Nhưng với cá tính của Ronaldo, thì đây chắc chắn chưa phải điều mà cầu thủ này có thể hài lòng. Sẽ rất thất vọng nếu như Ronaldo kết thúc lượt đi Serie A mà không vượt qua được Krzysztof Piatek – chân sút chỉ đang chơi cho Genoa nhưng vẫn đang ngạo nghễ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Piatek có 13 pha lập công, trong khi Ronaldo “chỉ mới” chạm mốc 11 bàn.

Juventus vô địch lượt đi: Ronaldo mộng “Vua” chưa thành & điệp vụ nghỉ đông - 2
Piatek vẫn đang vượt lên so với Ronaldo

Ở trận thắng Roma vừa qua, khi bỏ lỡ một cơ hội, Ronaldo lao vào đạp cột dọc khung thành đối thủ. Nội chỉ chi tiết ấy cho thấy tham vọng dẫn đầu của CR7. Trong năm 2018 này, Ronaldo thua Modric ở mọi cuộc đua cá nhân, từ Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA The Best đến Quả bóng vàng. Ronaldo không muốn thua tiếp một cầu thủ vô danh đang đá cho một đội bóng hạng xoàng như Piatek.

Thế nên, nguồn tin của Tutto Sports cho hay, Ronaldo đã yêu cầu HLV Allegri rằng anh cần nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ của các đồng đội. Siêu sao người Bồ Đào Nha muốn san bằng và vượt qua Piatek trước khi bước vào kỳ nghỉ đông. Do vậy, Ronaldo cần nhiều cơ hội hơn để ghi bàn nhiều hơn, để kết thúc năm 2018 đáng buồn này với niềm vui le lói.

Hai trận đấu với Atalanta và Sampdoria hứa hẹn sẽ được chứng kiến một Cristiano Ronaldo vô cùng bùng nổ. Bởi đó sẽ là lúc siêu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng chứng tỏ bản năng săn bàn của mình chưa hề phai nhòa, ngay cả khi anh sắp bước sang tuổi 34.

Theo 24h.com.vn