Kể từ khi gặp được anh, mình chẳng còn muốn bản thân chịu đựng với cô đơn thêm chút nào nữa cả

Có những ngày, bản thân mệt nhoài giữa bao bộn bề, công việc, học hành, gia đình, rồi các mối quan hệ xung quanh… thực sự khiến cho mình cảm thấy, một mình mình không thể đủ mạnh mẽ để chống đỡ được hết tất cả mọi thứ.

Thật may, giữa giây phút chông chênh nhất, lại có anh ở bên cạnh. Khoảnh khắc mình yếu đuối nhất, chỉ một cái ôm của người mình thương, cũng đủ để xua tan đi hết những nhọc nhằn.

Phút bình tâm an yên giữa cuộc đời, mình cảm thấy thương anh. Không phải là thương hại hay gì cả, chỉ là thương vì đã cùng mình chống đỡ biết bao mệt nhọc giữa những xô bồ này.

Thương anh, vì đã nhẫn nại chịu đựng, chấp nhận hết mọi thứ ở con người mình, dù tốt, dù xấu, vẫn bao dung hết tất cả mọi điều… Thương anh, vì đã nắm chặt tay mình chưa một lần buông bỏ rời đi, dù mình đã xua đuổi anh biết bao nhiêu lần.


Ảnh minh họa – Internet

Thật ra, giữa cuộc đời này, thấy mệt mỏi, thấy chơi vơi cũng bởi vì cô đơn và không có lấy một bàn tay che chở, nếu như khó nhọc mà có người mình thương, cùng ở bên cố gắng và vỗ về lấy nhau, thì bão tố cũng đều hóa dịu dàng..

Những năm tháng thanh xuân, thương một người, cùng người đi qua hết tất thảy khó nhọc của cuộc đời, cùng xây đắp lên một kết thúc viên mãn, chính là đoạn thanh xuân đẹp nhất của đời người!

Tuệ Mẫn