Kết hôn với chồng Tây: Cô gái miền Trung đổi đời, sở hữu nhà hàng tiền tỉ

Quen nhau trên mạng, nàng Việt – chàng Pháp đã vẽ nên một chuyện tình đẹp khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống làm dâu xứ người của nàng dâu Việt không những vô cùng hạnh phúc mà còn rất viên mãn khi được nhà chồng bù đắp thiếu thốn tuổi thơ, tạo điều kiện cho con dâu phát triển kinh tế.

 Cặp đôi cách nhau hơn 10.000 km nhưng lại nên duyên với nhau nhờ mạng xã hội. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Cặp đôi cách nhau hơn 10.000 km nhưng lại nên duyên với nhau nhờ mạng xã hội. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Chia sẻ với Nhịp Sống Việt, chị Huyền Trân (Thừa Thiên Huế) kể mình quen biết ông xã tên Kermarrec Alexis (Pháp) đến nay được 9 năm. Cuộc gặp lần đầu của hai con người cách nhau hơn 10.000 km trắc trở chẳng khác nào “tiểu thuyết”. Trước khi đến Việt Nam, anh Kermarrec gửi lời mời kết bạn và nhắn tin làm quen với cô gái xứ Huế mộng mơ nhưng không một lời hồi âm, cho tới khi anh rời đến Singapore và Malaysia thì Huyền Trân mới đọc được tin nhắn và phản hồi. Tưởng như đã lỡ mất mối nhân duyên định mệnh, sau 3 tuần liên lạc và tìm hiểu nhau, anh quyết định quay trở lại Việt Nam để gặp bằng được người con gái “trong mộng”.

 "Nàng thơ" xứ Huế tìm được chàng trai của đời mình. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
“Nàng thơ” xứ Huế tìm được chàng trai của đời mình. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Với quá khứ không có cha mẹ, nhà lại đông em, chị Trân không khỏi tự ti và lo lắng về mối quan hệ của hai người. Trấn an tinh thần bạn gái người Việt, anh Kermarrec đã đưa ba mẹ tới Việt Nam thăm cô. “Lúc đó, cảm giác của mình lại là sự tủi thân và lo lắng. Sau 2 ngày anh thuyết phục, mình mới dám gặp mặt hai bác. Ấn tượng đầu tiên là họ rất lịch lãm, sang trọng nhưng vô cùng thân thiện, gần gũi. Hai bác bước đến và ôm lấy mình hôn chào lên 2 má kèm nụ cười thật tươi và ấm áp. Vậy là mọi lo âu, áp lực của mình cũng tan hết. Hai ngày sau, gia đình anh còn mời mình cùng đi du lịch đến Ninh Bình“, Huyền Trân bồi hồi nhớ lại ngày đầu gặp ba mẹ chồng.

 Cặp đôi thường xuyên đi du lịch để vun vén hạnh phúc gia đình. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Cặp đôi thường xuyên đi du lịch để vun vén hạnh phúc gia đình. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Cặp đôi yêu nhau được 1 năm thì kết hôn, chị Trân theo chồng sang Pháp định cư 3 tháng sau đó và bắt đầu cuộc sống làm dâu xứ người. Mặc dù bản thân từng tự ti về tuổi thơ cơ cực, thiếu vắng bóng cha, dáng mẹ nhưng gia đình nhà chồng đã nhanh chóng trở thành điểm tựa để hậu thuẫn, ủng hộ cô con dâu xứ Huế. Chị kể: “Chồng mình là một người rất hiền lành và tử tế bên cạnh sự nhẹ nhàng, lãng mạn. Cho dù đã gần 10 năm bên nhau, cả hai vẫn dành thời gian riêng cho nhau. Mỗi năm đến ngày kỉ niệm ngày cưới, hai vợ chồng sẽ đi hẹn hò, du lịch riêng.

Gia đình chồng mình tâm lý, yêu thương và ủng hộ mình về mọi mặt, từ tình cảm, tinh thần và vật chất. Từ ngày mình đặt chân qua đây, ba mẹ chồng tạo mọi điều kiện tốt nhất để mình có thể cảm thấy thoải mái và học cách làm quen với cuộc sống. Giữa nàng dâu và gia đình nhà chồng không hề có sự rào cản nào về tình cảm hay bất đồng ngôn ngữ, văn hoá.”

 Huyền Trân có mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Huyền Trân có mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

8 năm làm dâu nước Pháp, chị Trân được gia đình chồng tạo điều kiện cho đi học phụ bếp rồi mở được một nhà hàng đặc sản xứ Huế tiền tỉ ngay tại trung tâm thành phố. Công việc của hai vợ chồng cũng rất ổn định và luôn hỗ trợ cho nhau để cùng xây dựng tổ ấm.

 Gia đình nhỏ của chị Trân tại Pháp. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Gia đình nhỏ của chị Trân tại Pháp. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

 Em bé thường xuyên được du lịch cùng ba mẹ. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Em bé thường xuyên được du lịch cùng ba mẹ. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Trong mắt chị Trân, anh Kermarrec và gia đình chồng là những người thân như ruột thịt, mang đến cho chị một cuộc đời mới trọn vẹn, hạnh phúc hơn. “Nhà hàng nằm ngay trong thành phố nơi gia đình đang sinh sống. Sự nỗ lực của mình có được là nhờ rất nhiều từ chồng của mình cùng sự hỗ trợ của bố mẹ chồng. Họ là người đã giúp mình thực hiện ước mơ này từ cổ vũ tinh thần cho đến ủng hộ vật chất… Vì vậy mình biết cảm ơn cuộc đời khi nhìn lại bản thân những ngày tháng trước”, chị Trân hạnh phúc khi kể về gia đình chồng.

 Hai vợ chồng cũng dành nhiều thời gian riêng tư bên nhau. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Hai vợ chồng cũng dành nhiều thời gian riêng tư bên nhau. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Hiện tại, chị đang vừa là đầu bếp, vừa là quản lý điều hành nhà hàng, mang hương vị xứ Huế đến với đất nước Pháp. Cuộc sống của “nàng thơ” xứ Huế như bước sang một trang mới kể từ giây phút được anh chàng người Pháp chủ động làm quen.