Kết thúc viên mãn của chàng trai Pháp theo đuổi cô gái Việt suốt 3 năm

Tình yêu là tình cảm đến từ hai phía và người ta sẽ chỉ tiến tới mối quan hệ chính thức khi cả hai xác định có cảm tình với nhau. Thế nhưng, với chị Mai (42 tuổi, ở Hải Phòng), mối tình của chị cùng anh chàng kỹ sư người Pháp lại không xuất phát từ tình yêu.

 Cặp đôi Việt - Pháp quen nhau trong lần gặp gỡ tình cờ ở Hong Kong. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Cặp đôi Việt – Pháp quen nhau trong lần gặp gỡ tình cờ ở Hong Kong. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Được biết, vì hoàn cảnh gia đình nên 11 tuổi chị đã phải nghỉ học, bôn ba kiếm tiền. Sau đó, chị Mai đi lao động tại Hong Kong. Cũng chính tại đây, chị đã có cơ hội gặp được chồng mình, anh Sylvain. Khi ấy, chị chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, còn anh là kỹ sư ở Pháp, qua Hong Kong công tác.

Vì có tiếng Anh khá tốt nên gặp người Tây nào chị cũng tiến tới trò chuyện, làm bạn. Do đó, khi thấy anh Sylvain, chị đã không ngần ngại tiến lại bắt chuyện. Nhớ lại lần đầu 2 người gặp nhau, chị Mai chia sẻ với báo Phụ Nữ Việt Nam: “Thấy anh ấy gầy, tóc cắt ngắn giống mấy anh đua ngựa tôi hay xem trong tivi nên tôi tiến tới trêu chứ không có ấn tượng gì cả. Tôi cứ lân la sang nói ‘xin chào, xin chào’. Câu đầu tiên tôi nói với anh là ‘nhìn anh giống anh chăn ngựa thế’.”

 Anh chàng Sylvain đã phải sử dụng trực thăng để có thời gian đi gặp chị. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Anh chàng Sylvain đã phải sử dụng trực thăng để có thời gian đi gặp chị. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Chính sự dạn dĩ cùng nụ cười tươi của chị Mai đã khiến anh Sylvain “đổ gục” ngay từ lần đầu gặp mặt. Và sau 3 lần gặp mặt, anh chàng kỹ sư người Pháp đã tỏ tình nhưng chị Mai cảm thấy khá khó tin vì hai người vừa mới quen nhau, chị cũng chỉ xem anh là bạn. Lúc đó, chị rất hoảng nên đã hét lên: “Ối dời ơi đứng dậy, đứng dậy ngay, thằng này điên”.

Thế nhưng, anh chàng kỹ sư người Pháp vẫn không từ bỏ, quyết theo đuổi cô gái Việt đến cuối cùng. Cho dù chị đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào anh cũng cố gắng làm cho bằng được. Thậm chí, cả những yêu cầu có phần vô lý như khi anh mời chị đi ăn, chị sẽ rủ thêm vài người bạn nữa, đồng thời không cho phép anh ngồi hay đi bên cạnh chị nhưng anh chàng Sylvain vẫn chưa bao giờ từ chối.

 Cặp đôi hiện tại đã có một tổ ấm hạnh phúc. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Cặp đôi hiện tại đã có một tổ ấm hạnh phúc. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Thậm chí, để có thể có thời gian dành cho chị, anh phải đi trực thăng tới chỗ hẹn thay vì đi tàu. Sau mỗi buổi đi chơi cùng chị, anh lại vội vàng quay về sắp xếp đồ đạc và bắt đầu một ngày làm việc. Cứ như thế suốt 3 năm liền, cho tới lần cầu hôn thứ 3 chị mới đồng ý cùng anh hẹn hò.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chị vẫn chưa thật lòng yêu anh bởi những tổn thương trong quá khứ khiến chị thấy rằng lấy chồng là gánh nặng. Thế nhưng, chị vẫn đồng ý lời tỏ tình của anh vì nghe lời khuyên của mẹ và bạn bè.

 Cặp đôi hiện tại đã có 2 người con. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Cặp đôi hiện tại đã có 2 người con. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Cuối cùng, hai người tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của nhiều người. Tính đến thời điểm hiện tại, cả 2 đã bên nhau được 15 năm, có 2 người con xinh xắn và chị càng yêu chồng mình nhiều hơn.

Bên cạnh đó, chị cũng cho biết mình là người may mắn khi có ba mẹ chồng yêu thương. Dù chị không học hết lớp 1, gia cảnh nghèo khó nhưng chưa bao giờ bị coi thường. Thậm chí, mẹ chồng chị còn sẵn sàng hàng ngày đi 50km đến nhà chị để chăm cháu nội cho 2 vợ chồng và giúp con dâu học tiếng Pháp.

 Dù không xuất phát từ tình yêu nhưng điểm kết thúc của họ lại là tình cảm vô bờ bến dành cho nhau. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Dù không xuất phát từ tình yêu nhưng điểm kết thúc của họ lại là tình cảm vô bờ bến dành cho nhau. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Kỷ niệm 11 năm ngày cưới, chồng chị còn thuê trực thăng, đưa chị đi ngắm cảnh vì chị từng nói mong muốn được đi trực thăng. Dù không xuất phát từ tình yêu nhưng qua thời gian chung sống, họ lại nhận ra đối phương chính là người mà mình không thể thiếu.

Tình yêu quả thực là điều kỳ diệu, nếu như chị Mai và anh Sylvain mất tới 3 năm tìm hiểu, theo đuổi thì cặp đôi Bảo Ngọc (sinh năm 1996, ở Đồng Nai) và anh chồng người Anh – Fearghus Muir lại chỉ mất 14 ngày gặp mặt. Trên thực tế, cặp đôi đã quen biết nhau qua 1 ứng dụng hẹn hò vào 6 tháng trước nhưng mãi mới có cơ hội gặp mặt.

 Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại Việt Nam sau hơn 6 tháng trò chuyện trên mạng. (Ảnh: Gia đình và Pháp luật)
Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại Việt Nam sau hơn 6 tháng trò chuyện trên mạng. (Ảnh: Gia đình và Pháp luật)

Lần gặp mặt tại Việt Nam dường như để họ xác định tình cảm của bản thân. Ngay sau đó, Fearghus đã xin phép bố mẹ Bảo Ngọc được cưới cô làm vợ. Thậm chí, khi biết gia đình cô theo đạo, anh chàng cũng không ngần ngại mà đi học giáo lý hôn nhân và tổ chức đám cưới tại Việt Nam.

 Cả 2 đã tổ chức đám cưới ấm cúng tại Việt Nam sau 14 ngày gặp mặt. (Ảnh: Vietnamnet)
Cả 2 đã tổ chức đám cưới ấm cúng tại Việt Nam sau 14 ngày gặp mặt. (Ảnh: Vietnamnet)

Có thể nói, tình yêu chính là duyên số nhưng để có thể đến được với nhau, mỗi người đều phải trải qua sự nỗ lực, cố gắng. Giống như câu chuyện của chị Mai nếu anh Sylvain không “chai mặt” theo đuổi thì chắc chắn họ đã không có một kết cục đẹp như vậy.