Kevin-Prince Boateng – Thương vụ quái đản của Barca.

Kevin-Prince Boateng có lẽ không ngờ cuộc sống ở Barca bây giờ lại buồn tẻ và ảm đạm tới vậy.

Barca vừa đè bẹp Real Betis 4-1 ở vòng 28 La Liga (18/3). Và đây là trận đấu Boateng tiếp tục phải dự bị, sau liên tiếp những lần phải ngồi nhà theo dõi đồng đội thi đấu. Từ sau khi xuất hiện trước Valladolid cách đây một tháng, tiền vệ người Ghana đã vắng mặt trong 4 trận tiếp theo của đội nhà.

Điều đáng nói, Boateng còn không được HLV Ernesto Valverde điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Anh đang trở thành thương vụ quái đản của Barca. Chi phí để đội bóng xứ Catalan mượn ngôi sao người Ghana từ Sassuolo là 2 triệu euro, tuy nhiên bản hợp đồng này lại không hề được đoái hoài.

 

 - Bóng Đá

Kevin-Prince Boateng đã không ra sân trong 1 tháng qua.

 

Từ ngày tới Barca, Boateng không làm gì sai. Anh hòa nhập tốt cùng các đồng đội, chưa phải nhận lời phàn nàn nào. Chỉ có điều, HLV Valverde không hề muốn chào đón tiền vệ 32 tuổi. Bởi vậy, cựu sao AC Milan thường xuyên phải dự bị, hoặc chứng kiến những trận đấu của Barca qua TV.

Thực ra, Boateng trong một tháng qua không phải bị lãng quên. Anh vẫn được sử dụng, nhưng đó là ở trận đấu vô thưởng vô phạt gặp Girona thuộc cúp Catalonia hôm 7/3. Trước cách đối xử ấy, tiền vệ người Ghana đã có những phản ứng, anh muốn rời CLB ngay hè này.

Truyền thông xứ đấu bò cho rằng, Boateng như bản hợp đồng “thời vụ” của Barca. Anh được mang về Camp Nou chỉ để đội nhà có đủ 11 người ra sân, hoặc lấp đầy ghế dự bị. Trước khi tới Barca, cựu sao AC Milan có cuộc sống rất hạnh phúc ở Serie A trong màu áo Sassuolo.

 

 - Bóng Đá

HLV Valverde không cho Boateng cơ hội.

 

“Hoàng tử” Boateng đã ghi 5 bàn sau 15 trận trên mọi đấu trường. Đội bóng vùng Emilia-Romagna từ ngày vắng tiền vệ gốc Phi cũng sa sút phong độ thấy rõ. Trong 6 trận gần đây, họ chỉ thắng 1, thua 3 và hòa 2. Cơ hội cạnh tranh cho suất dự cúp châu Âu của Sassuolo cũng xa dần.

Hôm 6/3, AC Milan vừa gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật đến Boateng. Họ đăng video quay cảnh anh đang thực hiện điệu nhảy nổi tiếng “moonwalk”. Năm 2011, Boateng hứa sẽ nhảy điệu “moonwalk” của huyền thoại quá cố Michael Jackson nếu đội nhà giành Scudetto.

Mùa giải ấy, “Rossoneri” trở thành những nhà vô địch. Vậy là Boateng phải thực hiện lời hứa của mình. Khoảnh khắc ấy in đậm vào trái tim người hâm mộ đội nhà. Và dù tiền vệ châu Phi không còn đá cho AC Milan nữa, anh vẫn là một phần kỷ niệm đẹp của đội chủ sân San Siro nổi tiếng.

 

 - Bóng Đá

Boateng từng chơi rất hay trong màu áo AC Milan trước đây.

 

Với Boateng, mọi thứ đang yên bình với anh trong chương cuối sự nghiệp tại Italy. Và rồi một cuộc điện thoại vang lên trong văn phòng Sassuolo, với đầu máy bên kia là Barca. Khó ai khước từ được đại diện xứ Catalan, và 2 triệu euro phí mượn Boateng là số tiền không hề nhỏ với Sassuolo.

Boateng đến Barca trở thành thông tin đủ sốc với những người theo dõi những thông tin chuyển nhượng của CLB. Ngờ đâu, những ngày ở Catalan lại rất u ám với tiền vệ người Ghana. Anh giờ đang ước phải chi đừng chạy theo tiếng gọi của phi vụ quái đản được Barca dàn dựng.