Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê “nhìn bèo”

Nữ diễn viên “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tiết lộ cô chỉ đồng ý kết hôn sau khi đạo diễn James Ngô theo đuổi thời gian dài. Bên cạnh đó, Khánh Hiền chia sẻ con trai – bé Eric – chiếm trọn thời gian vợ chồng cô khiến cả hai ít chia sẻ, chăm sóc nhau.

Sau đám cưới diễn ra vào tháng 11/2016, nữ diễn viên Khánh Hiền gác lại sự nghiệp diễn xuất, kết hôn cùng ông xã James Ngô và sang Mỹ định cư. Tháng 12/2017, cô hạ sinh con trai đầu lòng và được chồng chăm sóc trong những giai đoạn đầu sau khi sinh.

 Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 1

Khánh Hiền được chú ý sau bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ, ra mắt năm 2015.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 2

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 3

Cô kết hôn với ông xã Việt kiều James Ngô hồi cuối năm 2016 và sang Mỹ định cư sau khi cưới. Trước đó, cô kể trước khi đến với nhau, James Ngô đã trải qua thời gian dài kiên trì theo đuổi mình. Ban đầu, Khánh Hiền không đón nhận tình cảm từ vị đạo diễn. Tuy nhiên, James Ngô vẫn không bỏ cuộc. Anh “trồng cây si” trước cửa nhà Khánh Hiền nhiều ngày, thậm chí khiến cô phải tránh mặt bằng cách ra khách sạn ở một tháng.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 4

Năm 2021, nữ diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho biết mình đang mang bầu lần 2 ở tháng thứ 6, và khá lo lắng khi điều này nằm ngoài dự tính của cả hai vợ chồng.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Khánh Hiền đã trở về Việt Nam và có ý định tập trung cho sự nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp tục có bầu sẽ khiến cô phải tạm dừng mọi dự tính sẵn có, trở về Mỹ để gia đình chồng chăm sóc. Khánh Hiền kể: “Sau khi sinh xong bé đầu, tôi đã quay lại đóng phim. Tôi đóng liên tục 5 phim trong năm 2019. Đến tháng 8/2019, tôi bị vỡ kế hoạch, mang thai lần 2 nên phải dừng mọi việc”.

Nữ diễn viên chia sẻ tình trạng sức khoẻ hiện tại ổn định, tăng 12kg nhưng vẫn nhanh nhẹn. Những lúc ở nhà, cô tranh thủ phụ việc gia đình, bán hàng online và giúp chồng quản lý công ty sự kiện.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 5

Khánh Hiền chia sẻ tình trạng sức khoẻ ổn định trong lần mang thai thứ 2.

Trong bài phỏng vấn gần nhất, nữ diễn viên chia sẻ về việc rơi vào trạng thái trầm cảm, buồn bã và nhớ nghề, nhất là khi đang háo hức với các hoạt động nghệ thuật thì lại dính bầu.

Khánh Hiền trải lòng: “Tôi nhớ không khí của trường quay, nhớ cảm giác hoá thân vào các vai diễn. Khi có con, mình phải chấp nhận hy sinh sự nghiệp. Ai cũng muốn qua Mỹ nhưng thật sự để sống được ở đây là điều không đơn giản”.

“Ở Việt Nam, xung quanh luôn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mình có khó khăn, mệt mỏi, mọi người ở bên cạnh giúp đỡ. Ở Mỹ, tôi và ông xã tự làm tất cả. Vất vả hơn nhưng tôi cảm thấy mình trưởng thành và tự lập hơn. Do đó, tính cách cũng đằm hơn”, Khánh Hiền nói thêm.

Kể về quãng thời gian đầu sau khi sinh con, đối mặt với trầm cảm, Khánh Hiền nhớ lại: “Sinh con ở Mỹ, một mình tự xoay sở mọi việc khiến tôi bị trầm cảm. Tôi quanh quẩn ở nhà mỗi ngày, không dám ra ngoài vì không có bằng lái, không thông thạo ngoại ngữ. Thời gian tôi sống ở Mỹ chẳng khác nào câm điếc. Tâm hồn tôi chỉ được xoa dịu khi chồng ở bên cạnh”.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 6

Khánh Hiền bên ông xã và con trai đầu lòng.

Quyết định rời Việt Nam với Khánh Hiền là một sự đ.ánh đổi, chấp nhận hy sinh vì muốn sống cạnh chồng, con cái có môi trường học tốt hơn. Cô thừa nhận thu nhập từ công việc giảm hẳn vì không còn đóng phim nhiều như trước, phải chuyển sang bán hàng online để cảm giác được kiếm tiền, không muốn sống dựa vào chồng.

Hiện tại, cô đã thích nghi được với cuộc sống tại Mỹ, quen dần với việc giao tiếp bằng Tiếng Anh và chủ động hơn.

Khánh Hiền luôn suy nghĩ tích cực rằng: “Lấy chồng sớm và sang Mỹ sinh con, tôi nói không hối tiếc là dối lòng. Cũng có chứ nhưng nghĩ lại, tôi có một cậu nhóc đáng yêu như Eric thì không gì so sánh được. Đó là cục vàng của mình rồi thì có gì phải hối hận? Ngắm nhìn con trai mỗi ngày, tôi cũng không tin mọi thứ đến với mình nhanh như thế.

Tôi bỏ qua suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ lạc quan về tương lai, cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho gia đình, bản thân. Tôi tự vực dậy tinh thần cho chính mình”.

Trong bài chia sẻ tại VNExpress, diễn viên Khánh Hiền chia sẻ từ khi có con, vợ chồng cô không mặn nồng như trước kia. “Khi bé Eric ra đời tại bệnh viện ở Mỹ, hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Anh ấy rất yêu con, đi làm về nhà, thay quần áo xong là chạy đến thay tôi giữ bé. Thậm chí, anh ấy còn thức khuya để cho con bú bình. Đó là mặt tốt của anh ấy mà tôi luôn đề cao. Tuy nhiên, từ ngày có bé Eric, tình cảm chúng tôi không mặn nồng như trước. Có lẽ chúng tôi có con quá sớm, kết hôn xong không đi hưởng tuần trăng mật.

Năm đầu tiên cưới nhau đã bận bịu với con cái, vợ chồng tôi không còn thời gian chăm chút nhau. Mặc khác, sau sinh tôi bị stress, tâm sinh lý thay đổi thất thường. Tôi hờn dỗi nhiều hơn. Chồng tôi không còn chiều chuộng như lúc yêu đương. Anh ấy thay đổi khá nhiều, đôi khi khiến tôi thất vọng. Tôi rất muốn hâm nóng chuyện vợ chồng nhưng lại không biết cách nào để thực hiện vì tôi không khéo. Hồi xưa chồng chiều chuộng tôi bây giờ tôi chiều chuộng lại anh ấy. Từ khi làm mẹ, tôi học cách biết cương, biết nhu đúng lúc để giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 7

Gia đình nhỏ của Khánh Hiền.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 8

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 9

Bán hàng online là công việc phát triển thịnh hành trong nhiều năm trở lại đây, nó giúp rất nhiều chị em, đặc biệt là bỉm sữa đang nuôi con nhỏ có một nguồn thu nhập đáng kể trang trải cuộc sống. Khánh Hiền – bà mẹ 2 con cũng đã có những trải lòng khi gặp phải khá nhiều ý kiến động chạm tới công việc bán hàng online của cô. Nữ diễn viên cho biết, chuyện cô bán hàng online, thậm chí cảnh một tay bồng con một tay đi săn hàng giảm giá về bán hàng online cho khách nhận được sự thương thảm của một số người. Số khác nặng nề hơn, xúc phạm đến danh dự, hình ảnh của cô.

Tuy nhiên vượt qua tất cả những đàm tiếu đó, Khánh Hiền không còn cảm thấy chạnh lòng, tủi hơn hay rơi nước mắt trước mà lại càng có động lực để làm việc, kiếm tiền tự chủ về tài chính, nuôi con được đầy đủ. Cụ thể cô viết: “Có một số người nhắn tin và comment góp ý Hiền rằng: “ Sao nghệ sĩ mà không giữ hình ảnh, sĩ diện. Dù gì cũng là diễn viên mà đi bán hàng online, nhìn bèo, bộ khổ lắm hả? Thấy em bồng con, tay xách nách mang đi săn hàng cho khách thấy xót, chồng em đâu.? Cần giúp đỡ không? Và còn nhiều lời thăm hỏi, góp ý khác. Em cảm ơn mấy ý kiến của mấy chị. Em kiếm tiền chân chính, phù hợp hoàn cảnh hiện tại của mình để lo cho bản thân và gia đình thì có gì đáng xấu hổ. Ngửa tay xin tiền mới xấu hổ. Sĩ diện có ăn được không ạ? Giữ sĩ diện, sống trên mây rồi ăn không khí hả mọi người?

Bất cứ công việc nào lương thiện, mang lại thu nhập đều đáng trân trọng. Vốn là người năng động, thích tự chủ trong vấn đề tài chính em không ngại khó khăn đâu ạ. Một chút chạnh lòng”.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 10

Khánh Hiền vừa bế con vừa đi mua hàng về kinh doanh.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 11

Hôn nhân hạnh phúc của diễn viên Khánh Hiền và chồng Việt kiều James Ngô.

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê nhìn bèo - Hình 12