Làm cực lương chỉ 6 triệu, nữ y tá bỏ việc sang Đức kiếm 1,3 tỷ năm, chế độ nghỉ ngơi cực tốt

Nhận thấy mức lương của mình quá thấp, nữ y tá đã có bước tiến mới khi chuyển sang Đức làm việc. Giờ đây cuộc sống thoải mái, cô hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn này.

Khi bắt đầu ý thức được việc kiếm tiền và chịu áp lực bởi cơm áo gạo tiền, hầu như ai trong chúng ta cũng phải tự vươn lên, hết mình cố gắng. Một việc không đủ thì 2-3 việc, làm thêm ngoài giờ, làm cuối tuần… Dù sống ở thành phố hay thôn quê thì việc kiếm tiền cũng chưa bao giờ là điều thôi khiến người ta nghĩ tới. Đặc biệt, mỗi ngày trôi qua, thu nhập thấp mà cứ dậm chân tại chỗ thì cuộc sống chỉ càng thêm bế tắc.

Có một cô gái tên Đỗ Đỗ (SN 1995, Trung Quốc) xuất thân từ nông thôn, tốt nghiệp ngành y. Sau đó, cô làm việc tại một bệnh viện nhỏ với mức lương 1.800 tệ/tháng (6 triệu đồng) và nhận thấy mức lương này không đủ sống. Thay vì chấp nhận như rất nhiều người khác, cô lại quyết định bứt phá.

hình ảnh

Năm 2016, Đỗ Đỗ (ngoài cùng bên trái, hàng đầu tiên) đang làm y tá tại bệnh viện ở Trung Quốc. Ảnh Redian

Có một người bạn cho Đỗ Đỗ biết rằng ở Đức cũng đang tuyển y tá nhưng mức lương rất cao. Cô lập tức chạnh lòng vì thấy công việc của mình ở nước khác thì lại được trân trọng và lương xứng đáng với công sức. Cô muốn sang Đức làm việc nhưng trước tiên phải biết nói tiếng Đức và tỷ lệ chọi là 200 người đăng ký chỉ chọn 100. Vì muốn thay đổi số phận nên cô gấp rút học tiếng Đức, thi tuyển và may mắn trúng.

Nhưng sang Đức chưa được làm việc ngay, Đỗ Đỗ phải hoàn thành chứng chỉ điều dưỡng viên. Mỗi ngày cô làm việc 12 tiếng, không tính tăng ca, mỗi năm có 15 ngày nghỉ với mức lương hơn 400.000 tệ (1,3 tỷ đồng). Tuy thời gian làm việc rất dài nhưng cô thấy rất hạnh phúc vì tiếp xúc với bệnh nhân là cơ hội để nâng cao trình độ bản thân. Cô được phân công chịu trách nhiệm với 10 bệnh nhân và có đủ khả năng, tâm trí hoàn thành tốt công việc.

hình ảnh

hình ảnh

Cô gái nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện làm y tá ở Đức và mỗi ngày thực hiện một số bài tập huấn luyện. Ảnh Redian

Đỗ Đỗ cho biết, y tá ở Trung Quốc phải quản lý hàng chục bệnh nhân nên khi hết ca làm việc họ rất kiệt sức. Vả lại, tiền lương họ nhận được thì không tương xứng với công sức bỏ ra. Ở đất nước đông dân này, y tá rất khó có chỗ đứng tại các thành phố lớn. Còn ở thành phố nhỏ hơn thì mức lương dao động từ 2.000 – 3.000 tệ/tháng (6,7 – 10 triệu đồng). Nếu ra trường, lương y tá chỉ hơn 1.000 tệ (3,3 triệu đồng).

Cũng chính vì vậy, Đỗ Đỗ cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cô có quyền chọn làm ca ngày hoặc ca đêm, nghỉ ngơi thoải mái, nghỉ phép có lương và đặc biệt thời gian nghỉ thai sản rất dài. Hợp đồng ở Đức là vĩnh viễn nên trừ khi nhân viên muốn rời bệnh viện chứ không bị sa thải. Ngoài ra, nhân viên còn được rất nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.

hình ảnh

Cô nàng vui vẻ chụp ảnh trong thang máy bệnh viện. Ảnh Redian

Bước chuyển mình mang đến tương lai tươi sáng cho Đỗ Đỗ. Cô khiến bạn bè cùng lớp ghen tị và rất mong muốn được như cô. Giờ đây vi vu bên trời Tây, mỗi ngày đi làm đều học được những điều mới, Đỗ Đỗ tận hưởng và hài lòng với những gì mình đang có.

Mức lương của Đỗ Đỗ gây bất ngờ cho rất nhiều người, thậm chí người ta không tin cô làm y tá có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Nhưng thực tế, nếu không có lương cao, chế độ tốt thì chắc hẳn cô nàng cũng chẳng đi sang một đất nước xa xôi như Đức để làm việc. Xa nhà, xa người thân, phải có điều gì thật sự tốt mới đủ sức khiến cô nàng chấp nhận đánh đổi.

hình ảnh

hình ảnh

Cuộc sống thoải mái ở trời Tây. Ảnh Redian

Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ nỗ lực làm việc, thậm chí không ngại gánh nhiều việc cùng lúc để kiếm được tiền nhiều nhất có thể. Bởi các bạn tin rằng tuổi trẻ không kéo dài được lâu, thời gian chẳng hề chờ đợi, nếu cứ chần chừ không dám cháy hết mình với công việc thì làm sao có thể mua nhà mua tài sản, ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ vất vả không gọi là khổ cực, về già vất vả mới là khổ cực. Vì vậy, hãy chăm chỉ làm việc và đừng mang tâm lý cam chịu trong vùng an toàn khi bản thân mình có thể.