Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món

Nàng dâu may mắn khi có bố chồng quá tuyệt vời. Ông không chỉ yêu thương, cưng chiều con cháu mà còn vào bếp nấu toàn món ngon.

Có lẽ hội chị em đã từng nghe nhiều về những người mẹ đảm đang khéo léo hoặc con dâu giỏi giang nấu nướng như đầu bếp nhà hàng 5 sao. Thế nhưng ít ai nói đến sự khéo léo những người đàn ông trong gia đình như bố, anh em trai. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi muốn lan tỏa năng lượng siêu đáng yêu này đến hội chị em về người bố chồng tuyệt vời mà một nàng dâu Việt may mắn có được.

Lấy chồng Trung Quốc, cô gái Việt không phải làm dâu vất vả mà ngược lại còn được cả nhà chồng yêu thương, đặc biệt là người bố chồng trên cả tuyệt vời. Chị tâm sự, mẹ chồng mất từ lâu, bố chồng ở một mình trong căn nhà dưới quê ở Mai Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Vợ chồng chị ở Thẩm Quyến và thường đi đi về về mỗi khi chán sự ồn ào của thị thành. Bố chồng chị muốn ở quê cho bình yên nên mỗi khi con cháu về thăm, ông vào bếp nấu nhiều món ngon đãi các con.

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 1

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 2

Bố chồng tuyệt vời luôn vào bếp nấu nhiều món ngon cho con dâu. Ảnh Ngoisao.vn

Chị tự hào về người bố yêu thương con cháu và tài nấu ăn đỉnh cao. Chị kể: “Có một bố chồng thần tiên biết nấu ăn sẽ có lợi và hại như thế nào? Lợi ở đây là mỗi ngày đều được ăn những món ăn ngon, thơm, sạch. Một cái hại duy nhất là vừa ăn hết một bát xong lại bị xới bát nữa…

Đùa vậy thôi chứ thật sự em cảm thấy em thật sự may mắn khi được nhà chồng coi như con gái ruột mà đối đãi. Chỉ cần con dâu thích ăn gì, món gì cũng có, với bố em thì tài nấu ăn của em chỉ là tép riu thôi. Cùng là một cái bếp cái nồi đó nhưng nấu không ra hương vị bố nấu. Tay nghề nấu ăn của bố em đúng là nhất cái làng này. Đi đâu hỏi con dâu nhà ai, nhắc đến tên bố chồng là ai cũng khen bảo: “Bố con nấu ăn ngon nhất làng đó” lại được dịp nở mũi”.

So với bố chồng thì tài nấu ăn của nàng dâu chỉ như “tép riu”. Bố chồng thích nấu ăn và ông luôn đảm bảo ngày 3 bữa ngon lành. Dâu về chơi, ông không muốn con làm gì mệt mỏi, chỉ cần làm vài việc lặt vặt và thảnh thơi nghỉ ngơi còn lại ông sẽ làm hết: “Khi về quê, bố chồng em không cho vào bếp vì bố biết nấu ăn và cũng thích nấu ăn lắm. Em chỉ làm vài việc lặt vặt dọn dẹp nhà cửa thôi…”.

Rất nhiều hình ảnh những món ăn ngon mà bố chồng nấu cho con dâu. Nhìn vào đây mới hiểu tại sao chị lại sợ mất vòng eo đến thế:

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 3

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 4

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 5

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 6

Không những ngon miệng mà còn rất đẹp mắt. Ảnh Ngoisao.vn

Cư dân mạng để lại bình luận tấm tắc khen người bố chồng tuyệt vời này:

– Thả ngàn tim luôn em ơi, bố giỏi quá giỏi. Món ăn của người Hoa ngon lắm!

– Vừa là bố bạn nấu ăn ngon, vừa là khi nấu ông luôn gửi trọn tình thương yêu và sự quan tâm trong đó. Bạn thật vô cùng may mắn!

– Hương vị ở Quảng Đông khá giống vị Việt Nam nên dễ ăn thật sự, mà bác nhà khéo nấu quá luôn. Mình ở Hà Nam, nên vị ăn khác hoàn toàn và ăn không quen.

– Ui là trời, bố chồng tuyệt vời, quê chồng phong cảnh hữu tình nên thơ, đẹp lắm em ơi.

– Nhìn mâm cơm xuất sắc luôn, nghe tả đã thấy ngon rồi. Chắc chắn người được ăn sẽ là người luôn hạnh phúc. Chúc mừng bạn nha.

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 7

Làm dâu nước ngoài, nàng Việt số hưởng vì bố chồng nấu ăn cực ngon, mâm đầy ắp món - ảnh 8

Buổi sáng hay buổi tối, các món ăn đều rất đa dạng và ngon lành. Ảnh Ngoisao.vn

Có chồng yêu thương, bố chồng tâm lý và luôn tạo ra nhiều món ăn ngon, nàng dâu trên đây thật sự quá đỗi may mắn. Người ta chỉ cầu mong nhà chồng dễ tính để cuộc sống bình an, còn chị được hưởng rất nhiều điều tốt đẹp do nhà chồng mang lại. Thật sự niềm may mắn của chị cũng là điều ước của rất nhiều phụ nữ.

Dù là ai, dù ở độ tuổi nào cũng có nhu cầu được ăn ngon. Càng hạnh phúc hơn nữa nếu được ở chung, kết bạn với người nấu ăn ngon. Người ta nói con đường ngắn nhất để đến trái tim của người đàn ông là thông qua bao tử. Thế nhưng không cần phải là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần được ăn ngon là thấy vui, đặc biệt người mình yêu thương nấu cho ăn còn là niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nguồn: Tin nước Mỹ