Làm dâu Thụy Sĩ, cô gái Việt rủ chồng thiện nguyện, lo cơm cho gần 100 “búp non” vùng cao

Trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn. Có những gia đình nghèo ở vùng cao, việc được ăn no mặc ấm, có điện, có nước vẫn còn là một điều xa xỉ.

Chứng kiến cuộc sống vất vả, thiếu thốn từ cái ăn cái mặc đến chỗ vui chơi và học hành của các em nhỏ đã thôi thúc Hoàng Quỳnh Anh (sinh năm 1989, Nghệ An) mong muốn có thể giúp các em vơi bớt đi những khó khăn và vững tin hơn trên hành trình đến với con chữ.

 
Có rất nhiều những hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vietnamnet)
Có rất nhiều những hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo Vietnamnet đưa tin, sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Nghệ An, Quỳnh Anh thấu hiểu những buồn tủi và thiếu thốn của một đứa trẻ nghèo thời thơ ấu. Ý thức về sự nghèo khó của bản thân và gia đình, Quỳnh Anh khao khát kiếm tiền để vượt lên hoàn cảnh. Bén duyên với bạn trai người Thụy Sĩ (chồng cô hiện tại) khi đang lăn lộn kinh doanh tự do ở TP.Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, cả 2 trở về Thụy Sĩ sinh sống và làm việc. Ngoài việc kinh doanh, Quỳnh Anh còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất nội dung số.

Dù sống ở châu Âu nhưng Quỳnh Anh luôn đau đáu nỗi niềm với những phận đời kém may mắn ở quê nhà. Ngay từ thời sinh viên, cô đã thường xuyên giúp những người khó khăn xung quanh dù là những hành động nhỏ. Với Quỳnh Anh, giáo dục gần như là con đường duy nhất để thoát nghèo. Chính vì thế, trẻ em và giáo dục luôn là 2 điều mà cô luôn quan tâm trong hành trình làm thiện nguyện của mình.

 
Em bé Hà Giang được hỗ trợ nuôi cơm. (Ảnh: Vietnamnet)
Em bé Hà Giang được hỗ trợ nuôi cơm. (Ảnh: Vietnamnet)

Mong muốn chia sẻ với những thiếu thốn, khó khăn của các em nhỏ kém may mắn được bắt đầu từ quan sát những cô giáo vùng cao ở Mèo Vạc, Hà Giang. Tận dụng kênh với hàng trăm ngàn người theo dõi, Quỳnh Anh bắt đầu kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nuôi cơm cho các em đi học.

Với đóng góp tối thiểu 50 nghìn đồng/tháng, cứ 10 mạnh thường quân thì sẽ có số tiền 500 nghìn đồng/tháng để hỗ trợ cho 1 đứa trẻ vùng cao. Số tiền hỗ trợ được quy định rõ ràng các khoản chi tiêu cho 1 đứa trẻ, gồm: 270 nghìn cho 20kg gạo, 50 nghìn mắm muối, 180 nghìn thức ăn mặn thay đổi mỗi tháng. Hỗ trợ thành công những đứa trẻ đầu tiên, các cô giáo vùng cao đã đề xuất hỗ trợ thêm cho các cụ già neo đơn ở địa phương.

Quỳnh Anh nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người Việt giàu lòng nhân ái ở khắp mọi nơi trên thế giới, điều đó khiến cô rất xúc động và biết ơn. Dù số tiền không phải quá lớn, nhưng với tấm lòng yêu thương, biết sẻ chia và đồng cảm những hoàn cảnh khó khăn, Quỳnh Anh đã lan tỏa được hành động ý nghĩa của mình. Hiện tại, cô đang hỗ trợ bữa ăn cho 99 đứa trẻ và 14 cụ già neo đơn.

 
Cô gái có tấm lòng nhân nghĩa. (Ảnh: Vietnamnet)
Cô gái có tấm lòng nhân nghĩa. (Ảnh: Vietnamnet)

 
Quỳnh Anh và ông xã người Thụy Sĩ. (Ảnh: VietNamNet)
Quỳnh Anh và ông xã người Thụy Sĩ. (Ảnh: VietNamNet)

Không ở Việt Nam nên mọi hoạt động tình nguyện của Quỳnh Anh đều phải thông qua nhiều đầu mối từ xa. Các hoàn cảnh khó khăn do các cô giáo đến tận nhà mỗi bé quay hình xác nhận và xin xác nhận hộ nghèo ở từng xã.

Không chỉ vậy, Quỳnh Anh mong muốn một ngày nào đó có thể nhận nuôi thêm nhiều em nhỏ hơn nữa và thầm mong cho các em được học tập, lớn lên khỏe mạnh để trở thành những người có đóng góp tích cực cho xã hội. Vậy nên mới đây, vợ chồng Quỳnh Anh thông báo đã lập một quỹ từ thiện riêng để tự mình tích cóp tiền trong kinh doanh, bù vào các khoản thiếu hụt. Xa hơn là làm các tủ thuốc tại mỗi điểm trường vùng cao hay cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

 
Cô nàng luôn cố gắng cống hiến sức trẻ cho những việc có ích. (Ảnh: Vietnamnet)
Cô nàng luôn cố gắng cống hiến sức trẻ cho những việc có ích. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong cuộc sống vẫn luôn hiện hữu những tấm lòng tốt đẹp, Trung úy Dương Hải Anh (26 tuổi, Sơn La) trong quá trình công tác, cùng ăn, ở, sinh hoạt với bà con tại các xã biên giới, huyện Mộc Châu, Sơn La, anh đã chứng kiến các em nhỏ nơi đây đến trường khi bụng đang đói, hoặc chỉ mang theo một nắm cơm trắng nhỏ để chan nước lọc tại lớp rồi ăn qua bữa trưa. Có những trường hợp các em bỏ học, theo cha mẹ lên nương rẫy đào măng, hái rau rừng về ăn. Với tấm lòng nhân hậu, chàng trai Trung úy trẻ quyết định thực hiện dự án nuôi các em Mộc Châu với những bữa cơm có thịt cùng các chương trình tình nguyện khác để giúp đỡ hàng nghìn em nhỏ tại nhiều huyện của tỉnh Sơn La.

 
Chàng Trung úy đã thực hiện rất nhiều hoạt động cộng đồng tại đơn vị công tác. (Ảnh: Việc tử tế)
Chàng Trung úy đã thực hiện rất nhiều hoạt động cộng đồng tại đơn vị công tác. (Ảnh: Việc tử tế)

| 
Chàng trai trẻ luôn trăn trở giúp bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn. (Ảnh: Tỉnh đoàn Sơn La)|
Chàng trai trẻ luôn trăn trở giúp bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn. (Ảnh: Tỉnh đoàn Sơn La)

Đến nay, các dự án vì trẻ em của Hải Anh đã và đang hoạt động hiệu quả, giúp đỡ hàng nghìn trẻ em vùng cao. Các dự án cũng thu hút rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên cả nước tham gia, góp sức giúp đỡ các em nhỏ vùng cao.

 
Chàng Trung úy tận tụy, yêu nghề. (Ảnh: Việc tử tế)
Chàng Trung úy tận tụy, yêu nghề. (Ảnh: Việc tử tế)

Hạnh phúc đối với Trung úy Dương Hải Anh là sẻ chia. Thứ hạnh phúc cho đi là còn mãi. Sẵn sàng mở rộng đôi tay của mình để giúp đỡ những người xung quanh, làm những điều vì cộng đồng, có lẽ cũng là nguồn nặng lượng tích cực giúp đồng chí cảm thấy trưởng thành và làm tròn trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân.

 
Với anh, hạnh phúc là chia sẻ. (Ảnh: Dân trí)
Với anh, hạnh phúc là chia sẻ. (Ảnh: Dân trí)

Bằng tấm lòng và trái tim yêu thương thì nhất định sẽ có những kết quả tốt đẹp. Hãy cùng nhau chung tay nhân rộng tình yêu thương, tấm lòng nhân ái bằng việc chia sẻ và tham gia những việc làm tử tế, có ích cho cộng đồng!

(yan)