Làm dâu tỷ phú Hoàng Kiều lại ở biệt thự tại Mỹ, mẹ 8X mừng sinh nhật con trai chỉ có bánh kem tí xíu

Tuy sinh sống trong biệt thự siêu hoành tráng ở Mỹ cũng như sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhưng con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều lại tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai đơn giản đến bất ngờ. 

Mình từng nghĩ những đứa trẻ được lớn lên trong gia đình của tỷ phú Hoàng Kiều hẳn đã được “ăn sung mặc sướng”, là những rich kid giàu từ trong “trứng nước”. Tuy nhiên, mới đây mình xem ảnh trên trang của chị Đào Lan Phương – con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều và không khỏi bất ngờ trước bữa tiệc đón tuổi mới mà chị tổ chức cho con trai.

Cụ thể, buổi tiệc không hề hoành tráng, đắt tiền như mình tưởng tượng. Thay vào đó, Đào Lan Phương nhắn nhủ con trai: “Happy birthday chàng trai của mẹ. Mẹ dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho con… Mãi yêu con”. Trong ảnh, cháu nội của tỷ phú Hoàng Kiều chụp ảnh cùng chiếc bánh kem nhỏ, không trang trí cầu kỳ và thậm chí không có khách mời đông đúc.

hình ảnh

(Ảnh: FB Đào Lan Phương)

Qua ảnh, dễ nhận thấy bữa tiệc mừng tuổi lên 8 của cậu bé rất đơn giản và ấm cúng, thân mật giữa những thành viên thân thiết trong gia đình. Tuy sở hữu tài sản đáng ngưỡng mộ nhưng cựu người mẫu quê Bắc Ninh rất tiết kiệm trong việc tổ chức sinh nhật cho con trai. Còn nhớ năm ngoái, chị Lan Phương cũng tổ chức tiệc sinh nhật vô cùng giản dị cho con.

Mình nghĩ không phải họ không đủ điều kiện làm tiệc hoành tráng, chẳng qua vì không muốn phô trương và xem đây là dịp để những thành viên thân thiết chúc mừng nhau trong không gian ấm cúng.

Ngoài ra, diện mạo của cậu bé đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Tuy chỉ 8 tuổi và ăn mặc giản dị, phù hợp lứa tuổi nhưng cháu nội của tỷ phú Hoàng Kiều trông rất điển trai và dự đoán trong tương lai sẽ là một “hot boy” chứ chẳng đùa.

hình ảnh

Chị Lan Phương và 2 con. (Ảnh: FB Đào Lan Phương)

Tuy sở hữu tài sản “khổng lồ” trên đất Mỹ nhưng chị Đào Lan Phương từng chia sẻ thế này: “Thật ra vẻ bề ngoài chưa bao giờ là thước đo để có thể đánh giá sự giàu – nghèo, tốt – xấu của bất kì ai. Mọi người cứ mặc định giàu là sẽ hàng hiệu, là phải đắt tiền… nhưng nhà tôi rất đơn giản và không hề có nguyên tắc nào về vấn đề vật chất hay bề ngoài. Nhà tôi đều trên tiêu chí cái gì đẹp, phù hợp thì chọn.

Các con tôi được toàn quyền chọn những gì chúng thích và từ nhỏ đã được bố mẹ dạy không phải món gì cứ đắt thì mặc định nó sẽ đẹp. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, có những món thời trang dù chỉ là hàng may nhưng chỉ cần vừa mắt mình thì tôi sẽ mặc đi khắp nơi, nhiều khi còn thích hơn những món đồ hiệu đắt đỏ.

Ông xã tôi lại càng là một người đơn giản hơn, anh chẳng bao giờ màng đến chuyện phải đi xe xịn cỡ nào, quần áo, phụ kiện hiệu nào… Có thể nói, mọi thứ xung quanh gia đình 4 người chúng tôi đều rất tự nhiên, đơn giản và chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân của mỗi thành viên thôi”.

Mình nghĩ không phải ai cũng có được suy nghĩ như thế này, nhất là giữa thời buổi ưa trọng bề ngoài, thích phô bày lên mạng xã hội. Thực tế, nhiều người giàu thường rất giản dị, không quá phô trương kệch cỡm. Ngược lại, có người tuy vẫn còn chật vật kinh tế nhưng rất nhiệt tình đắp đồ đắt tiền lên người để bản thân trông sành điệu, giàu sang nhưng thực chất là khoe của và sống trong nợ nần.

hình ảnh

(Ảnh: FB Đào Lan Phương)

Với quan điểm sống rất giản dị như vậy, không quá khó hiểu cách dạy con của chị Đào Lan Phương là chú trọng tiết kiệm và tự lập. “Tính cách tôi từ trước khi lấy chồng và đến bây giờ vẫn vậy, sống cần kiệm và khá cân nhắc trong việc chi tiêu. Tôi không bao giờ có suy nghĩ chỉ vì hiện tại mình có dư mà cho phép bản thân có thể hoang phí. Tôi cũng luôn lấy đó để dạy 2 con, ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời khó khăn nên các con cần biết quý trọng những gì mình đang có.

Các con có lẽ cũng hiểu quan điểm sống của mẹ nên chỉ xin những gì con thực sự rất thích. Còn giá tối đa cho 1 món đồ tôi sẽ tặng cho con sẽ chỉ nằm trong khoảng 1 vài trăm đô”, con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều từng chia sẻ.

hình ảnh

Với quan điểm của người làm cha làm mẹ thế này, mình tin rằng những đứa trẻ sẽ lớn lên thành người tử tế, biết kiếm tiền chân chính và quý trọng tài sản mà bản thân làm ra.

(Webtretho)