Làm ở khu nghỉ mát Phan Thiết, nàng Việt nên duyên với chồng Đức hơn 30t: Ban đầu gọi là “bố”

Kết hôn với người đàn ông Đức lớn hơn 30 tuổi, cô vợ Việt hạnh phúc với cuộc hôn nhân xuyên biên giới vô cùng đặc biệt này. 

Được đăng trên vietnamnet, câu chuyện của chị Mỹ Trang (sinh năm 1980, sống ở Bình Thuận) và chồng là Karl-Heinz (thuộc thế hệ 5X, quốc tịch Đức) đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Mối duyên khiến cả hai có cơ hội gặp gỡ và kết nghĩa vợ chồng là do Karl-Heinz đến Việt Nam du lịch rồi đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng mà chị Trang làm việc. Thời gian đầu, cả hai thường trao đổi với nhau qua Yahoo Mail, đó là những ngày cuối năm 2006. “Karl-Heinz là khách du lịch thường niên của khu nghỉ dưỡng nơi mình làm. Ngày đó mình mới 24 tuổi nên ngay lần đầu gặp anh mình đã gọi anh là bố”, chị Trang kể.

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Do khoảng cách tuổi tác của cả hai khá lớn và Karl-Heinz từng qua một đời vợ nên ban đầu chị Trang không nghĩ ngợi gì nhiều. Mỗi lần trao đổi qua mail, chị thường bắt đầu chào bằng cụm từ “Hello Dad!” vì xem Karl-Heinz như bố của mình. Cả hai dần mở lòng, tâm sự với nhau nhiều điều trong cuộc sống trong suốt 6 năm.

Đến tháng 11/2012, Karl-Heinz có kỳ nghỉ 6 tuần tại Việt Nam và ông vẫn chọn khu nghỉ dưỡng nơi chị Trang làm việc để lưu trú. Khi gần hết kỳ nghỉ, Karl-Heinz đã dúi vào tay Trang một phong bì. Ban đầu, cô gái Việt chỉ nghĩ đó là khoản tiền “tip” của khách nhưng đến cuối ngày, mở ra bên trong lại là một lá thư với lời nhắn: “Trang nghĩ sao khi có một người lớn tuổi yêu Trang? Trang về nói với gia đình là tôi yêu Trang, muốn sống với Trang đến khi rời khỏi thế giới này, tôi chờ câu trả lời của Trang!”.

Có thể nói, đây là lời tỏ tình từ người đàn ông Đức đến cô gái Việt sau 6 năm trao đổi thư từ và xem nhau như bạn bè, như bố con. Tâm lý của chị Trang khi nhận được những lời của Karl-Heinz là ngại ngùng và tìm cách tránh mặt ông trong những ngày sau đó. Thấy vậy, người đàn ông Đức đã viết một lá thư khác và nhờ người gửi đến Trang. “Tôi xin lỗi và mong Trang đừng giận, nếu không thể yêu nhau thì tôi vẫn muốn Trang mãi là con gái của tôi như trước. Đừng tránh mặt tôi”, Karl-Heinz viết trong thư.

hình ảnh hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Đến khi “ông bố” người Đức về nước, chị Trang mới kể cho mẹ nghe về lá thư với lời tỏ tình của Karl-Heinz. Lo sợ con gái sẽ bị lừa, mẹ của Trang đã khuyên con nên đưa ra điều kiện Karl-Heinz phải đến Việt Nam sống thì mới cho kết hôn. Khi nhận được mail của Trang, năm phút sau Karl đã hồi đáp: “Ok, tôi đồng ý”.

Và từ đó, chị Trang dần thay đổi cách xưng hô với Karl, từ “Hello Dad” chuyển thành “Hello my dear” đầy tình cảm. Tháng 11/2014, cặp đôi Việt – Đức đã tổ chức hôn lễ tại quê nhà của Karl. Sau đó, họ về Việt Nam tổ chức đám cưới theo phong tục quê hương.

hình ảnh

Đến khi con gái được 4 tháng tuổi, Trang đã theo Karl-Heinz về lại Đức. Cuối năm 2019, cả nhà đã về lại Việt Nam đón Tết và ở lại Bình Thuận cho đến nay vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy cũng gặp nhiều ảnh hưởng nhưng chị Trang lạc quan cho rằng thời gian “kẹt dịch” giúp cô con gái nhỏ có thể học tiếng Việt, tiếp xúc với văn hóa của quê mẹ nhiều hơn.

Trong tình yêu hôn nhân, đôi khi phải công nhận chuyện duyên và nợ. “Có những cuộc gặp gỡ tạo nên duyên phận”, một cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi biết chuyện tình của cặp đôi Việt – Đức này. Chị Trang và Karl-Heinz không chỉ cách xa nhau về khoảng cách địa lý mà tuổi tác giữa họ cũng chênh nhau 30 tuổi nhưng cuối cùng đã trở thành một gia đình nhỏ hạnh phúc.