Lần đầu tiên sau 14 năm, Ronaldo và Messi mới cùng có nỗi sợ hãi

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều đang ở trong những tình thế không thực sự khả quan tại Champions League. Ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa diễn ra, Juventus của Ronaldo nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid trên sân khách, trong khi Barca của Messi bị Lyon cầm hòa 0-0 trên đất Pháp.

Dù đều được chơi trận lượt về trên sân nhà, song khả năng Juve và Barca bị loại tại Champions League mùa này là hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Lần đầu tiên sau 14 năm, Ronaldo và Messi mới cùng có nỗi sợ hãi - 1

Ronaldo bất lực trước Milan vào năm 2005

 

Nếu điều đó xảy ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên sau 14 năm (tính từ mùa 2004/05), cả Ronaldo và Messi đều vắng mặt ở tứ kết của giải đấu số 1 châu Âu. Ở thời điểm đó, Messi tất nhiên vẫn là cầu thủ của Barca, trong khi Ronaldo khi đó đang có mùa giải thứ 2 chơi cho MU.

Ở vòng 1/8 năm đó, trong khi MU của Ronaldo bị loại bởi AC Milan sau 2 lượt trận với tỉ số chung cuộc 0-2, thì Barca của Messi dừng chân sau khi thua Chelsea chung cuộc 4-5. Đáng chú ý, sau vòng bảng mùa giải năm đó, cả Barca và MU đều xếp ở vị trí thứ 2 sau lần lượt Milan và Lyon.

Ronaldo đã có một trận đấu tệ hại ở lượt đi tại Old Trafford với Milan, khi anh bị thay ra ở phút 63. Bàn thắng muộn của Crespo giúp Milan có lợi thế lớn ở lượt về. Trên đất Italia, Ronaldo chơi trọn vẹn 90 phút nhưng trước một Milan vô cùng vững chãi với những Cafu, Maldini, Nesta và Stam ở hàng thủ, ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể giúp MU lật ngược tình thế. Thậm chí họ còn bị đội chủ nhà chọc thủng lưới thêm 1 bàn.

Trong khi đó, Messi mùa 2004/05 vẫn chưa thể chen chân vào đội hình chính của Barca, khi đó được dẫn dắt bởi Frank Rijkaard. Anh chỉ có 1 lần ra sân ở Champions League mùa giải năm đó, ở trận gặp Shakhtar Donetsk tại lượt cuối vòng bảng, trận đấu mà Barca đã thua 0-2 tại Donetsk.

Lần đầu tiên sau 14 năm, Ronaldo và Messi mới cùng có nỗi sợ hãi - 2

Mess ở trận gặp Shakhtar Donetsk ở mùa 2004/05

 

Màn chạm trán giữa Barca và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League 2004/05 là vô cùng đáng nhớ. Maxi Lopez và Samuel Eto’o chuộc lỗi cho bàn phản lưới của Juliano Belletti giúp Barca hạ Chelsea 2-1 ở lượt đi tại Nou Camp. Tuy nhiên ở trận lượt về, The Blues thể hiện lối chơi tấn công mạch lạc và đầy cảm hứng với 3 bàn thắng được ghi trong 20 phút đầu.

Barca chợt bừng tỉnh và dồn lên tấn công. Ronaldinho gỡ lại một bàn cho đội bóng Tây Ban Nha từ chấm 11m. Siêu sao người Brazil sau đó ghi một bàn thắng đi vào lịch sử với pha lắc hông và tỉa bóng bằng mũi giày làm chết đứng hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội định đoạt trận đấu sau cú đánh đầu thành bàn của John Terry, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-4 cho The Blues.

Trở lại với Ronaldo và Messi ở mùa giải năm nay, cơ hội đi tiếp của Barca rõ ràng sáng sủa hơn Juve bởi họ được chơi trên sân nhà trước một Lyon được đánh giá nhẹ ký hơn Atletico khá nhiều. Thêm nữa, Barca chỉ cần thắng cách biệt 1 bàn, trong khi Juve phải thắng cách biệt 3 bàn với mong có vé vào tứ kết.