Lặng người trước hình ảnh ông chú vô gia cư co ro ăn bánh bao giữa bão số 9 ở Sài Gòn: Đau! Thực sự rất đau!

Thế mới thấy hạnh phúc đôi khi chỉ là có một mái nhà để trú bão, để những cơn mưa không trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Những ngày này các tỉnh phía nam, trong đó có Sài Gòn đang phải đón những cơn mưa như trút nước đến từ cơn bão số 9 Usagi. Giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên, nơi có nhịp sống hối hả như Sài Gòn cũng bị lỡ đôi nhịp, những nơi vốn dĩ là điểm tụ tập của người dân mỗi cuối tuần đã không còn đông đúc, đường phố ngập lụt, cây cối ngổn ngang… Thế nhưng điều khiến dân mạng xót xa hơn cả là những mảnh đời vô gia cư vốn dĩ đã rất chật vật giữa Sài Gòn hoa lệ. Nếu như ngày thường họ đã phải sống rất khó khăn thì bão đến càng làm cho cuộc sống của họ khốn đốn thêm vạn lần… Và loạt ảnh của dân mạng có tên Huỳnh Quang Huy dưới đây chính là cách khắc họa chân thực nhất những mảnh đời khó khăn ấy trong cơn mưa bão ở Sài Gòn tối qua (25-11).

Screenshot_4

Chỉ sau 1 đêm, loạt ảnh đã có gần 30 nghìn lượt thích và 35 nghìn lượt chia sẻ

Nhân vật chính trong loạt ảnh này là một ông chú vô gia cư với gương mặt khắc khổ, dáng người gầy còm, ốm yếu. 2 chiếc áo mưa mỏng manh vốn không đủ để quần áo khô ráo, chúng ướt sũng, bám vào thân thể gầy gò khiến chú phải co mình để bớt lạnh. Thật may khi có chàng trai tốt bụng nào đó đã ghé ngang qua, mua cho chú một chiếc bánh bao, nếu không loạt ảnh sẽ trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

vgc004-blogtamsu

vgc005-blogtamsu

Sài Gòn hoa lệ là thế nhưng vẫn không đủ chỗ cho những mảnh đời bất hạnh trú chân…

Mặc dù loạt ảnh chỉ có một nhân vật chính nhưng đây là hiện thực của tất cả người vô gia cư đang nương náu ở Sài Gòn. Đâu chỉ những ngày mưa bão, mỗi khi trời Sài Gòn trút nước, họ lại có những đêm co ro vì lạnh, ẩn mình dưới mái hiên nào đó mong cho trời nhanh sáng, mong cho mưa ngừng rơi.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt ảnh này đã nhận về gần 30.000 lượt thích trên một fanpage với vô số bình luận. Rất nhiều người cho biết họ đã không thể ngừng khóc khi nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Nếu như người bình thường còn có mái nhà để tránh bão thì người vô gia cư họ không có gì hết, họ phải dùng chính da thịt mình để đối chọi lại với cơn mưa lạnh lẽo, với từng đợt gió rít liên hồi.

vgc002-blogtamsu

vgc001-blogtamsu

Loạt ảnh đã chạm đến trái tim của rất nhiều dân mạng

vgc009-blogtamsu

vgc008-blogtamsu

vgc007-blogtamsu

vgc006-blogtamsu

vgc003-blogtamsu

Đôi khi việc có nhà để về đã là niềm hạnh phúc mà bao người khát khao chẳng được…

Với sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, tin chắc rằng chú vô gia cư sẽ nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm sau loạt ảnh này. Tuy nhiên cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu như hàng nghìn người vô gia cư ngoài kia cũng nhận sự giúp đỡ dù là nhỏ nhoi… Thật mong mưa bão sẽ sớm qua để tất cả lại được bình yên!

Ảnh: Huỳnh Quang Huy

Nhật Linh