Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt mang bầu 3 lần không ai biết: Đẻ con xinh như thiên thần

Sau 3 lần sinh nở, mẹ bỉm Việt được chồng Campuchia hết mực yêu thương, chiều chuộng. May mắn chị không tăng cân quá nhiều nên sau sinh vẫn có được vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng không bị rạn.

Được biết, chị Lyna có bố ở Sài Gòn, mẹ quê Tiền Giang nhưng chị sống ở Campuchia từ nhỏ. Chị quen ông xã Virak ở nơi làm việc, hai người làm chung khách sạn và chồng là quản lý của chị. “Lúc ấy ông xã là sếp trên của mình. Vì không chuyên bên phục vụ khách sạn nên mình phải ngoan ngoãn học hỏi theo anh sếp. Ông xã mình thích người tài giỏi còn mình thích người nghiêm khắc và tài năng nên hai đứa rất hợp nhau. Lúc đầu cả 2 cũng thích đùa giỡn với nhau thôi, cũng hay chọc ghẹo cho cười vui nhưng lâu lâu cũng thấy hai đứa hợp nhau”.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Hình ảnh vợ chồng chị Lyna và 3 đứa con của mình.

Trong quá trình làm việc chung, hai người đã nảy sinh tình cảm và về chung một nhà vào năm 2014. Sau 7 năm, 3 nhóc tỳ lần lượt ra đời, bé lớn là Maxander, tiếp theo là bé Renesmee, và em gái út là Aspasia. Chị Lina cho biết khi mang thai bé đầu lòng, vợ chồng chị rất hồi hộp không biết em bé sinh ra có khỏe mạnh, thông minh hay không. May mắn, bé trai ra đời khôi ngô tuấn tú giúp niềm vui nhân lên gấp bội.

Được biết, trong cả 3 lần mang bầu, chị Lyna đều khá khỏe mạnh, không bị ốm nghén và cũng không quá mệt mỏi, nặng nề. Thậm chí vợ chồng thường xuyên đi shopping, du lịch chứ không nằm dưỡng thai như nhiều người.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Thời gian mang bầu, chị Lyna trộm vía khỏe mạnh, được chồng cưng chiều.

“Mình mang bầu bụng nhỏ xíu xiu nên không ai biết cho tới gần khi sinh mới thấy bụng. Cả 3 lần mang bầu mình chỉ tăng 5-8kg. Lúc mang thai mình chỉ uống vitamin cho bà bầu và sữa tươi mỗi ngày. Ngoài ra mình ăn nhiều trái cây, rau quả và ăn đồ biển nhiều lắm nên 3 bé đều cứng tay chân” – Chị Lyna chia sẻ.

Anh Virak cũng dành thời gian quan tâm khi vợ mang thai, mỗi ngày anh mua đồ ăn sáng, đi chợ giúp vợ sau đó mới đi làm, chiều về anh tranh thủ giúp vợ dọn dẹp, tắm rửa cho các con vì chị Lyna thường bán hàng online ban đêm.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Lần mang thai thứ ba chị Lyna chỉ tăng 5 kg.

Vợ chồng chị muốn sinh con bằng phương pháp đẻ thường nên thường xuyên đi bộ cho dễ đẻ nhưng đến ngày dự sinh vẫn không đau bụng nên bắt buộc phải mổ. Anh Virak lo cho vợ nên chọn bệnh viện tư, để vợ con có những trải nghiệm tốt nhất.

“Con trai đầu lòng của mình chào đời nặng 2,9kg sinh ra đỏ như ớt vậy. Bác sĩ phải la lên “trời đất, thằng nhỏ đỏ chót luôn”. Bé trắng hồng, đẹp trai từ nhỏ mỗi lần ẵm con ra đường là ai cũng khen con đẹp trai, nhiều lúc còn chụp hình với bé nữa. Bé gái thứ hai sinh được 3,2 kg có nước da ngăm. Khi sinh ra bé ú na ú nần làm ai cũng cưng, khuôn mặt lai như con Tây làm ai cũng ghẹo là “bé lai người hàng xóm” chứ ba mẹ Á sao con sinh ra lai Âu vậy. Hồi nhỏ tóc bé màu nâu, mũi nhọn hoắt như Tây luôn. Mỗi lần ra ngoài với bé là người ta hỏi ba bé là người Tây à và xin chụp hình chung. Con gái út mình sinh được 3,3 kg trắng hồng như anh hai, dễ chịu, dễ nuôi, bú xong ngủ hoặc xem tivi chứ không biết quấy khóc gì”.

Sau sinh, chị Lyna được chồng chăm sóc cẩn thận, xông thuốc nam để giữ da giữ dáng. “Mình giản cân sau sinh nên ông xã sợ mình yếu, chóng mặt nên mỗi lần ăn cơm là bới cho đầy. Anh nói béo vậy mới tốt. Người ta nhìn vào là biết chồng nuôi con nuôi vợ ú na ú nần”.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Đúng là gia đình kiểu mẫu mà nhiều người ao ước.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Bé nào cũng xinh xắn, đáng yêu.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Chị Lyna sinh xong về dáng, đẹp da một cách nhanh chóng.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Bé út khá ngoan ngoãn, chỉ bú rồi ngủ ngoan chứ không quấy khóc.

Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt sinh con lai đẹp như thiên thần

Con trai đầu lòng của anh chị.