Lấy chồng Tây điển trai, 9X Việt sinh con xong từng muốn bỏ đi vì cực: Ngại làm phiền chồng

Dù được chồng và gia đình quan tâm, chăm sóc hết mực, nhưng khi đối diện với thực tế có thêm một thành viên mới, người mẹ trẻ này vẫn không tránh khỏi những ngày tháng vô cùng khó khăn.

Bất kì một người phụ nữ nào khi yêu và sau khi kết hôn đều mong muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc chân thành từ người bạn đời của mình. Họ cần người đàn ông thể hiện tình yêu thương của mình mỗi ngày cùng với đó là sự san sẻ mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Đặc biệt là trong khoảng thời gian sau sinh, tâm lý bất ổn sau khi mang thai và sinh em bé khiến nhiều chị em càng thêm “mong manh”, khi đó, người vợ rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ người chồng. Một số anh chồng tâm lý, biết suy nghĩ sẽ cảm thông với vợ. Còn lại rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi, phiền phức nên mặc kệ, thậm chí khó chịu với vợ.

hình ảnh

Lấy chồng Tây điển trai, 9X Việt sinh con xong muốn bỏ đi vì quá cực: Không muốn làm phiền chồng (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Thế nên mới có câu “phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn” là vậy đó mọi người. Câu chuyện của chị Võ Thị Phương Thảo (29 tuổi, là giáo viên tiếng anh hiện sống ở TP.HCM) mà tôi chia sẻ dưới đây cũng là nỗi niềm của nhiều chị em ngoài kia. Hi vọng nó sẽ an ủi, động viên những ai đang gặp phải hoàn cảnh tương tự, để có thêm động lực cố gắng nhé!

Cô gái Việt lấy chồng Tây điển trai, sinh con xong nhiều đêm khóc thầm vì lý do khó nói - Hình 2

(Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Theo như chị Thảo chia sẻ, chị và ông xã ngoại quốc đã kết hôn được hơn 3 năm và hiện có một bé gái xinh xắn 15 tháng tuổi. Dù từ lúc kết hôn đến khi sinh con, người chồng Tây và cả gia đình hai bên đều dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến Thảo nhưng chị đôi lúc vẫn không thể bước ra khỏi những lo lắng cũng như áp lực sau sinh. Đặc biệt, việc chăm sóc con dường như đã chiếm hết quỹ thời gian chị dành cho bản thân cũng như không gian riêng của hai vợ chồng nên từ đó, cuộc sống hôn nhân của 9X vốn chẳng còn mấy ngọt ngào như chị tưởng tượng. Có đôi khi, mẹ trẻ chỉ muốn biến mất, muốn để con ở lại rồi lao ra khỏi nhà. Nhưng nhìn con khóc, chị chọn mạnh mẽ vượt qua.

Vì thấy chồng đã phải đi làm kiếm tiền nên mình không muốn anh phải vất vả chăm con nữa. Mình để anh ấy được ngủ thoải mái mỗi đêm, chỉ có 2 mẹ con với nhau. Tất cả mọi việc đã chiếm hết thời gian khiến mình không được nghỉ ngơi nhiều, có những lúc cảm thấy như sắp kiệt sức. Thậm chí có những đêm mình ôm con nhìn ra ngoài cửa và cứ thế là khóc mà không biết lý do vì sao.

Rồi nhiều lúc mình tự trách mình, trách chồng, trách mọi người xung quanh và tự cho bản thân cái quyền mình phải được mọi người quan tâm, chăm sóc. Nhưng nghĩ lại, thôi mình không muốn phiền ai hết nên lại thôi. Vì ngay từ đầu mình đã chọn cách không cho người ta bước vào thế giới của mình nên người ta không hiểu được để mà chia sẻ đâu”, chị Phương Thảo tâm sự.

Dần dần khi con lớn, chị Thảo cho biết mình đã tập cách chia sẻ và tâm sự cởi mở hơn với chồng và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nên hôn nhân cũng đỡ căng thẳng kể từ đó. Chị cũng không quên dành lời cảm ơn đến ông xã ngoại quốc của mình dù, đôi lúc vẫn chưa thể thấu hiểu hết tâm tư của nhau nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn bên cạnh và dành tình yêu thương vô bờ bến cho hai mẹ con. “Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong hành trình nuôi con và chăm sóc về mặt kinh tế cho hai mẹ con. Em cũng xin lỗi vì nhiều lúc có lời nói, hành động không kiểm soát đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai vợ chồng mình. Em mong anh chia sẻ cùng em nhiều hơn”.

hình ảnh

(Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Qua những chia sẻ của chị Phương Thảo trên đây, chị em độc giả có nhận thấy một điều là hầu hết phụ nữ đều hy vọng chồng mình có thể “đọc” được ý nghĩ của vợ. Họ luôn muốn chồng biết hôm nay mình buồn hay vui, mình muốn nói điều gì, muốn chồng làm như thế nào… có phải vậy không?

Nhưng chị em phải hiểu rằng, các ông chồng không “giỏi” như bạn nghĩ. Thậm chí, họ còn thấy bối rối không biết vợ nghĩ gì và định làm gì. Áp lực, căng thẳng sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện nếu như chị em luôn có chồng bên cạnh lo lắng, chăm sóc vợ, hiểu tâm tư tình cảm của vợ, cùng chăm con và cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn trước, trong hôn nhân cũng như sau khi sinh em bé. Mà để đạt được như thế, bạn hãy cởi mở, nói chuyện và tâm sự với chồng về những điều mình muốn nói. Đừng bắt anh ấy phải “đoán tới đoán lui” những vấn đề hay bí mật của bạn.

Mỗi ngày một chút, chắc chắn bạn sẽ học được cách “lôi kéo” cảm xúc của chồng về phía mình, để anh ấy có thể biết chia sẻ với vợ nhiều hơn nhé!

Theo Vietgiaitri