Lấy lính hải quân Mỹ, sinh xong là bị liệt, vợ nén đau khuyên chồng cưới người khác, soạn sẵn đơn ly hôn để anh ký

Lo ngại sẽ thành gánh nặng của chồng, chị vợ từng có lúc mong bạn đời của mình sẽ đi tìm hạnh phúc mới và trong máy tính của chị luôn có sẵn tờ đơn ly hôn.

Đó là câu chuyện vô cùng xúc động về tình nghĩa vợ chồng của chị Hiệp Phố (36 tuổi) và chồng là anh Ngô Minh Vương. Năm 2017, chị Phố bỗng dưng đau nhức dữ dội ở chân và nhanh chóng nhập viện, rồi bị liệt toàn thân. Theo kết quả chẩn đoán, chị mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp về hạch thần kinh và trên thế giới chỉ ghi nhận 4 ca.

Trong 4 tháng ròng, chị Phố phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt và chịu đựng những cơn đau dày vò liên tục. Anh chồng phải xin nghỉ việc trong 2 năm để toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ. Đáng nói, lúc này con gái của hai người chỉ mới 4 tháng tuổi nên phải nói khó khăn chất chồng khó khăn.

Đang khỏe mạnh rồi bỗng dưng mắc bệnh nặng, mất khả năng di chuyển và chuyện vợ chồng cũng không còn, ban đầu, chị Phố rất đau lòng và tủi thân. Chị nghĩ đến chồng, thương anh phải vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Do đó, chị nhiều lần khuyên anh nên lấy vợ khác để hạnh phúc hơn. Trong máy tính, chị Phố đã soạn sẵn tờ đơn ly hôn và chỉ đợi in ra, đưa anh Vương ký mà thôi. “Nếu anh bỏ đi, tôi sẽ chẳng trách móc”, chị vợ chia sẻ trên VNE.

Lúc này, chị Phố vẫn còn khỏe mạnh, vừa sinh con (Ảnh VNE)

Trong tình cảnh này, tâm lý của chị vợ trở nên suy sụp, dễ nhạy cảm vì cho rằng bản thân là gánh nặng cho chồng. Tuy nhiên, điều may mắn và hạnh phúc của chị chính là gặp được người đàn ông tử tế. Anh không chỉ yêu thương khi chị còn khỏe mạnh, mà còn tận tâm, chung thủy khi chị Phố ốm đau. “Anh hứa sẽ luôn yêu thương em, khi giàu có cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh…”, đó là lời hứa của anh chồng trong ngày cưới.

Ban đầu, khi nghe vợ khuyên lấy vợ khác, anh chồng chỉ cười. Tuy nhiên, đến lúc nghe vợ nhắc nhiều quá, anh mới nhẹ nhàng trả lời: “Tại sao có thể như vậy. Sống phải xứng đáng với lương tâm mình”. 

Nghe mà xúc động quá đỗi. Vợ chồng sống với nhau không chỉ vì tình cảm mà còn vì cái nghĩa cao đẹp, đâu thể vì nửa kia đau ốm bệnh tật mà rời bỏ. Cặp đôi đã yêu nhau từ thời đại học, đồng hành qua nhiều giai đoạn khác nhau nên biến cố càng khiến anh Vương thêm yêu thương, muốn chăm sóc vợ nhiều hơn. Thời điểm chị Phố gần như sống thực vật, anh Vương túc trực chăm chị trong bệnh viện. Trong phòng bệnh, anh là người chồng duy nhất ở lại chăm vợ từng li từng tí. Anh đút từng miếng ăn, nựng vợ, vỗ về vợ để cô ăn thêm.

“Thương nhất là những lúc Phố nguy kịch, con rể chỉ ngồi bên giường nắm tay vợ khóc, thì thầm mong vợ cố gắng vượt qua để gia đình đoàn tụ”, mẹ của chị Phố xúc động kể lại.

(Ảnh VNE)

Hiện tại, anh Vương đã đi làm trở lại nhưng vẫn thường xuyên tự tay chăm sóc vợ mỗi khi ở nhà. Tuy có mẹ vợ phụ giúp nhưng anh vẫn tắm rửa, vệ sinh giúp vợ, cùng chị Phố tập vật lý trị liệu. Với sự yêu thương và đồng hành từ chồng, đến nay chị Phố đã có thể cầm muỗng ăn cơm hay tự ngồi dậy mà không cần người dìu như trước.

“Anh sẽ cùng em cố gắng. Chắc chắn em sẽ trở lại như xưa”, ngày nào người chồng cũng nói câu này với vợ để tiếp thêm sức mạnh. Đáp lại, chị vợ cũng tin rằng mình sẽ chiến thắng bệnh tật, rồi sẽ có một ngày tự đứng dậy trên đôi chân của mình. “Anh luôn cho tôi niềm tin để sống. Nhờ anh tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, chị vợ nhắn gửi lời cảm ơn đến chồng.

Câu chuyện của đôi vợ chồng vừa cảm động, buồn bã lại vừa đẹp đẽ và ấm lòng quá đỗi. Tình cảm mà vợ chồng chị dành cho nhau trong mấy chục năm ròng, từ khi khỏe mạnh đến lúc đau ốm quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Có lẽ, điều may mắn của chị là đã chọn đúng người đàn ông tử tế, chung thủy, sống có tình có nghĩa với vợ.

Với chị, mong ước lớn nhất là một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh. “Việc đầu tiên tôi làm là sẽ đến bên anh, để được anh ôm vào lòng”, chị vợ xúc động chia sẻ. Tin rằng, với tình yêu thương mà người chồng dành cho vợ, chị Phố sẽ chóng khỏi bệnh, tự đứng trên đôi chân của mình trong một ngày rất gần.