Lo sợ của người Việt ở Minnesota trước lệnh trụ c xuất của Trump

Nhiều người Việt sống hàng chục năm ở bang miền trung tây Minnesota lo sợ gia đình sẽ ly tán vì chính sách trụ.c xu.ất của Tổng thống Trump.

Hội đồng thành phố St.Paul, bang Minnesota, Mỹ, hôm 20/12 tổ chức điều trần và họp báo bảo vệ người nhậ.p c.ư Việt Nam và Campuchia trước chính sách tr.ục xu.ất của Tổng thống Donald Trump. Nội dung xoay quanh chính sách t.rục x.uất của chính quyền liên bang dưới thời Tổng thống Trump và ảnh hưởng của chính sách này đối với những người n.hập c.ư đã số.ng ở đây hàng chục năm.

Nhiều người đã xây dựng cuộc sống ở Miniesota, học đại học, có việc làm và lập gia đình. Và họ lo sợ nếu bị tr.ục xu.ất, chuyện gì sẽ xảy ra với con cái họ bỏ lại ở Miniesota?

“Đây là hành động tổ.n thư.ơng nhắm vào chúng tôi và những người giống chúng tôi. Những người họ biết rằng thuộc diện dễ tổ.n thươ.ng. Những người không thể cất tiếng nói ở những nơi như thế này. Tôi đang lên tiếng vì bao con người không thể ở đây ngày hôm nay. Tôi có khả năng lên tiếng vì tôi không đối mặt với nguy cơ trục xuất”, Hoang Murphy – Lãnh đạo cộng đồng nói.

“Những người phát biểu gọi chính sách tr.ục xu.ất của Trump là bất công và phi lý. Tất cả đều lo sợ cho tương lai. Cơ quan Di trú và Nhập tịch (ICE) đang cố gắng tr.ục xu.ất người thân của những gia đình này. ICE dựa vào quá khứ phạ.m tộ.i để ra lệnh t.rục xuấ.t bất chấp những con người này đã đ.ền tộ.i từ lâu”, Melvin Carter – Thị trưởng phát biểu tại họp báo.

Những người tại buổi họp báo lo lắng họ có thể bị tr.ục xu.ất về đất nước họ chưa từng đặt chân đến, kể cả họ chỉ phạ.m những t.ội không nghi.êm trọn.g trong quá khứ.

“Tôi không biết gì về quê hương mình. Tôi không nói được tiếng Campuchia”, Thomas Yang d.i c.ư tới St. Paul lúc 6 tuổi. Cha của Thomas chiến đấu cùng lực lượng quân đội Mỹ ở Đông Dương. Ông đưa cả nhà đến Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới yên ổn cho gia đình. Giờ đây, Thomas lo sợ chính anh sẽ phải bỏ lại vợ và con cái nếu bị tr.ục xuấ.t về Campuchia.

“Tôi lo cho vợ và các con. Còn bố mẹ tôi đều đã đến tuổi cần chăm sóc”. Yang từng là chủ một doanh nghiệp và chưa bao giờ phạ.m t.ội. Nhưng anh lo sợ cho tương lai. “Chúng tôi đóng thuế đầy đủ. Chúng tôi làm đủ thứ như tham gia giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi chỉ cố gắng sống ‘Giấc mơ Mỹ’ thôi. Đừng tước đi điều đó của chúng tôi và các con”.

“Tôi là một người con trai Minnesota, con trai của phía đông thành phố St. Paul. Tôi cũng là con trai của một người Việt n.hập c.ư mong ước cuộc sống tốt đẹp hơn”, Hoang Murphy.

Theo Vnexpress.net