Lưu Bích – Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con

Sau những câu chuyện không hay trong hôn nhân, nữ ca sĩ vẫn sống độc thân. Lưu Bích luôn muốn tìm được một nửa thấu hiểu, đồng hành với mình, chia sẻ những điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô quan niệm mọi thứ phụ thuộc vào cái “duyên” và “định mệnh” nên không vội vã đi tìm mà để mọi thứ theo lẽ tự nhiên mà đến.

Ca sĩ Lưu Bích (sinh năm 1968) sinh ra tại Đà Lạt trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô không ai khác chính là nhạc sĩ Lữ Liên. Ông nổi tiếng là thành viên trong ban nhạc AVT. Cô là em út trong gia đình và tất cả anh chị của cô đều là ca sĩ. Chính vì vậy mà từ nhỏ Lưu Bích đã rất yêu thích và ước mơ trở thành ca sĩ.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 1

Hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, đến hiện tại, hình ảnh ca sĩ Lưu Bích vẫn luôn nằm trong bảng xếp hạng những ca sĩ hải ngoại thành công nhất. Lưu Bích từng chia sẻ người mang đến nghị lực cho cô chính là mẹ của mình. Chính mẹ cô là người hướng toàn bộ chị em đến với con đường âm nhạc và nổi tiếng.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 2

Sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Lưu Bích

Sau khi cả gia đình sang Mỹ, Lưu Bích được chị gái là ca sĩ Khánh Hà dìu dắt để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 1983, cô hoạt động cùng ban nhạc của gia đình là The Uptight. Những ngày đầu vào nghề, cô là người chơi keyboard và hỗ trợ, phụ họa cho ban nhạc.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 3

Đến năm 1988, Lưu Bích lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn của trung tâm Thúy Nga. Cô góp mặt trong album Paris By Night 6 với ca khúc Tình Tuyệt Diệu. Do chính cha cô viết lời Việt. Với giọng hát cảm xúc, trong trẻo đã giúp Lưu Bích ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Đưa cô đến với vinh quang trong sự nghiệp.

Gắn bó với trung tâm Thúy Nga đến nay cũng đã được 35 năm, cô đã có cho mình hàng chục tác phẩm để đời. Trong thời gian từ 2008 – 2010, Lưu Bích thường xuyên tham gia các chương trình ca nhạc. Cô cũng tổ chức liveshow ở Việt Nam.

Ở t.uổi 54, Lưu Bích vẫn khiến nhiều cô gái gái trẻ phải ghen tị bởi vẻ trẻ trung, quyến rũ của mình. Cô cũng thường xuyên diện những trang phục gợi cảm, năng động. Trên trang cá nhân, cô được người hâm mộ khen ngợi và nhận xét trẻ hơn nhiều so với độ t.uổi của mình.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 4

Ngoài ca hát, Lưu Bích còn mở tiệm cà phê và kinh doanh bất động sản nên cuộc sống khá bận rộn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Đối với tôi, nghệ thuật là đam mê. Cuộc sống của tôi bao gồm ca hát và công việc kinh doanh quán cà phê của mình. Tôi nhận ra rằng mình là một người rất may mắn khi được sống và làm những việc yêu thích”.

Đời tư của ca sĩ Lưu Bích

Dù đã ngoài 50 t.uổi nhưng đến nay, Lưu Bích vẫn đơn côi lẻ loi một mình. Là người rất kín tiếng về đời tư nên những thông tin về chồng con rất hiếm được chia sẻ.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 5

Theo như tiết lộ, Lưu Bích đã từng kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cô khá ngắn ngủi. Cô và chồng đã đổ vỡ và ly hôn từ lâu. Cô cũng từng có một số mối quan hệ với những người được giới thiệu làm quen. Nhưng đều không đi đến đâu.

Thà tôi ở một mình còn hơn

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Lưu Bích hiện vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô từng nói một khi chưa tìm được người bạn đời phù hợp sẽ vui vẻ xin chọn kiếp sống lẻ loi.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 6

Cô nói: “Thời điểm bây giờ con người thay đổi nhiều rồi. Chúng ta có nhiều mối quan tâm để làm, để kết nối xã hội. Sự phát triển của mạng xã hội khiến phụ nữ cởi mở, tự lập, tự tin hơn.

Phụ nữ ngày xưa chỉ biết ở nhà nấu nướng, dọn dẹp cho chồng con nhưng bây giờ ai cũng có thể tự lập làm được nhiều thứ.

Tất nhiên, trên đời này chẳng ai muốn cô đơn, độc thân. Sống trong cuộc đời luôn cần có người bên cạnh để chia sẻ. Chẳng ai muốn chọn sự cô đơn.

Nhưng khi biến cố xảy đến dẫn đến đổ vỡ, người ta buộc phải như thế. Và ở trong cảnh cô đơn, người phụ nữ buộc phải thay đổi cách sống, cách tư duy, suy nghĩ để thích nghi với nó, vui vẻ hơn.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 7

Chúng ta không thể lúc nào cũng buồn bã vì cô đơn, rồi cố sống cố c.hết để ở bên một người không phù hợp.

Người phụ nữ bây giờ rất giỏi, làm được đủ thứ nghề và tự lập về tài chính lẫn tinh thần, không cần phải bám vào một người đàn ông nào hết.

Bản thân tôi cũng vậy, tôi tự làm ra kinh tế, tự chủ mọi thứ nên tôi chỉ ở với người tôi thương yêu, thích hợp. Thà tôi ở một mình còn hơn ở bên cạnh một người mà sáng thức dậy nhìn mặt thấy không vui”.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 8

Duyên không đến thì tôi mặc kệ

Dù độc thân nhưng Lưu Bích không hề cô đơn, có thể thấy bên cạnh cô vẫn tràn ngập niềm vui và luôn có những bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh. Điều này được thể hiện rõ qua những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 9

“Tôi cũng may mắn có đông anh chị em trong gia đình như anh Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà, chị Thúy Anh, chị Lan Anh. Mọi người cùng nhau đi hát, làm việc, chơi đùa. Tôi có quá nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè. Bạn bè tôi tuy ít nhưng rất thân.

Những tình cảm đó đã thay thế đi sự trống vắng trong tình yêu của tôi. Tôi cũng phải tự biết hài lòng với chính mình.

Tôi thấy mình quá đầy đủ rồi, nên không cô đơn, buồn phiền. Nhiều người còn vừa không tiền, không tình không gia đình. Vậy thì tôi chẳng việc gì phải lo.

Với lại, tôi vẫn được làm nghề tôi đam mê. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nên tôi không đòi hỏi nhiều quá.

Đòi hỏi nhiều quá sẽ khiến chính bản thân thêm khổ. Cuộc đời này chỉ sống một lần thôi, đừng cầu toàn.

Sau dịch Covid, tôi còn thấy cuộc sống này quá ngắn ngủi, chưa chắc tôi đáng sống được đến già. Vậy thì cần gì phải lo, phải buồn.

Tất nhiên, nói thì hay, làm thì khó nhưng tôi cố gắng học để làm. Cái gì cũng có duyên số. Nếu có duyên gặp được người đàn ông phù hợp, tôi vẫn mở lòng chấp nhận và nắm lấy.

Còn nếu duyên không đến thì tôi mặc kệ, vui vẻ với cuộc sống độc thân. Tôi không kiếm tìm ai hết”, nữ ca sĩ trải lòng.

Lưu Bích - Em gái Tuấn Ngọc và Khánh Hà: U60 trẻ đẹp, vui vẻ chọn kiếp lẻ loi không chồng con - Hình 10

Cô chia sẻ thêm: “Tôi tin vào duyên số, cái gì của mình sẽ là của mình. Nếu như mình biết chấp nhận với hiện tại, đó sẽ là niềm hạnh phúc. Sau này nếu tôi tìm được một người phù hợp, chắc chắn sẽ thông báo với tất cả mọi người”.