Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình “muộn” với fan

Mạnh Đình chưa từng nghĩ, anh sẽ tiếp tục theo nghệ thuật và trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến khi ra nước ngoài định cư, dù thời điểm đó anh đã là ca sĩ đi hát hàng đêm ở Việt Nam.

Mạnh Đình đam mê ca hát từ nhỏ nhưng suốt những năm hoạt động chuyên nghiệp ở Việt Nam với vai trò ca sĩ, anh vẫn không tạo dựng được tên t.uổi. Năm 1993, Mạnh Đình theo gia đình sang Mỹ định cư và nhanh chóng nổi tiếng ở hải ngoại. Tuy nhiên những ngày đầu nơi xứ người, Mạnh Đình từng vô cùng hụt hẫng và lạc lõng.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 1

Vui vì xin được đi làm “tạm thời”

Chia sẻ về khoảng thời gian định cư nước ngoài, Mạnh Đình kể: “Những ngày đầu ở Mỹ rất buồn. Chính mẹ tôi cũng buồn bởi vì các bà nội trợ, sáng thường đi chợ, nói chuyện với nhau mà giờ không được thế.

Mẹ bảo, mẹ thấy cô đơn, cô quạnh quá con ạ. Còn tôi, nghề của mình là đi hát hàng đêm, giờ sang đây cũng buồn quá. Tôi rủ mẹ quay về. Mẹ bảo, thôi cứ ăn hết tiền trợ cấp rồi về con ạ (cười).

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 2

Anh chia sẻ thêm: “Tôi xin đi làm. Tôi học tiếng Anh ở Việt Nam rồi nhưng sang Mỹ vẫn đi học tiếp rồi đi xin việc ở các nhà hàng, doanh nghiệp.

Xin việc ở đâu, người ta cũng đòi mình phải có kinh nghiệm đi làm ở Mỹ. Mình mới qua, chưa có kinh nghiệm nên không nơi nào nhận. Tôi nghĩ, nếu họ không cho mình cơ hội làm thì làm sao mình có kinh nghiệm được.

Rất vui là cuối cùng tôi cũng được đi làm cho một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bóng đèn điện. Công việc của tôi là đếm 10 bóng đèn bỏ vào 1 cái túi rồi bỏ vào hộp, dán phân loại. Vì mình chưa có kinh nghiệm nên người khác làm 40 tiếng/ tuần thì mình làm 15, 16 tiếng/ tuần. Tức là làm tạm thời thôi, có chút tiền để sống”.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 3

Nổi tiếng từ 20 USD của mẹ

Đi làm khoảng 9, 10 tháng thì Mạnh Đình được mẹ khuyên đi thi hát. Mạnh Đình kể, thập niên 1990, cộng đồng người Việt ở Mỹ tổ chức các cuộc thi hát.

“Ở Việt Nam, con hát chuyên nghiệp nhưng sang bên đây có ai biết con là ai đâu”, nghe lời khuyên của mẹ, Mạnh Đình bỏ qua cái tôi của mình để đi thi, vì anh nghĩ, bản thân mình đã là ca sĩ chuyên nghiệp khi ở Việt Nam rồi, giờ đi thi thì… xấu hổ.

Anh tâm sự: “Lúc đó lệ phí thi là 20 USD. Năm 1993, số tiền đó là lớn lắm. Mẹ cho tôi 20 USD để đóng tiền đi thi. Trong đêm sơ kết, các nhạc sĩ lớn bên đó nói: ‘Mãi tới hôm nay, tôi mới tìm thấy một giọng ca mang âm hưởng quê hương từ Việt Nam sang đây. Cho nên Mạnh Đình sẽ là người đứng đầu danh sách đêm nay’.

Nghe thế mình rất vui. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản thôi, nhà tài trợ sẽ tặng cho ca sĩ đứng hạng nhất đêm đó 100 USD. Tôi nghĩ, được 100 USD là mừng rồi, trả mẹ 20 USD thì mình lời 80 USD”.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 4

Lúc đó, Mạnh Đình thích công việc lao động chân tay hơn vì anh mong muốn sau này từ chỗ làm tạm thời, anh sẽ được làm lâu dài và có cuộc sống ổn định với công việc này.

“Mấy người nói: Anh nổi tiếng, anh không ngồi đây được đâu, chỗ này chỗ kia mời anh. Tôi bảo: Nhưng anh thích chỗ này, hát gì thì hát, anh vẫn về đây làm việc với các em, vui lắm. Nhưng khi mình nổi tiếng lên thì mới thấy các em nói đúng quá”, Mạnh Đình hài hước kể.

Sau cuộc thi, Mạnh Đình trở thành một hiện tượng được đông đảo khán giả yêu mến. Anh nhận được sự chú ý từ các trung tâm đĩa nhạc lớn ở hải ngoại và được ký hợp đồng sản xuất.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 5

Mạnh Đình tự nhận mình là người ngoại giao kém thế nên sau mỗi đêm diễn, anh thích về nhà nghỉ ngơi thay vì tụ tập, vui chơi.

“Trả bài” bằng cách hát

Nhắc tới sự nghiệp của Mạnh Đình không thể không nhắc tới ca khúc Chuyện giàn thiên lý. Ca khúc này đã tạo nên tên t.uổi cho Mạnh Đình không chỉ ở hải ngoại mà còn được khán giả trong nước yêu mến.

Có được sự nghiệp như hiện tại, Mạnh Đình cảm thấy vô cùng trân trọng và biết ơn tình thương yêu của khán giả khắp mọi nơi dành cho mình.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 6

Trong một lần đi Australia biểu diễn, một người chủ của tiệm băng đĩa đã “than phiền” với anh: “Chúng tôi khổ vì Mạnh Đình. Cả nhà tôi phải thức đêm thức hôm để làm cho kịp sản phẩm của Mạnh Đình, nhưng mà vui”.

Nhớ lại ký ức t.uổi thơ cùng những ngày đầu biết đến âm nhạc, Mạnh Đình nhận mình là người học rất kém, thích mơ mộng và chỉ thấy hứng thú với những nốt nhạc, lời ca.

Năm học lớp bốn, khi được cô giáo hỏi đọc thuộc lòng hay hát để trả bài, Mạnh Đình tự tin chọn hát thay vì đọc thuộc lòng như bạn bè trong lớp. Tuy t.uổi còn rất nhỏ nhưng Mạnh Đình vẫn vô cùng tự tin thể hiện bài hát Mùa thu c.hết và nhận về điểm 9,5 từ cô giáo, cao hơn rất nhiều so với các bạn.

Từ đó, Mạnh Đình bắt đầu ý thức và cảm nhận được năng khiếu cũng như tình yêu của mình đối với âm nhạc. Lên cấp trung học, anh được làm trưởng ban văn nghệ của trường. Sau này, anh được vào học trường chuyên về thanh nhạc để tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng ca hát.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 7

Cuộc sống hiện tại

Ở t.uổi 60, Mạnh Đình tìm được tình yêu muộn bên người bạn gái. Cả hai quen nhau 4 năm, vẫn mặn nồng gắn bó nhưng xác định sẽ không kết hôn.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 8

Nam ca sĩ thổ lộ: “Tôi đang quen một người bạn gái ở Việt Nam được 4 năm. Cô ấy vốn là fan của tôi, từ cảm mến giọng hát rồi chuyển qua yêu đương lúc nào không hay. Chúng tôi vẫn mỗi ngày gọi điện, nhắn tin và dành cho nhau sự quan tâm như bao cặp tình nhân khác.

Mỗi dịp về nước, tôi tranh thủ dành thời gian bên cô ấy. Tôi dự định năm sau sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình mình ở Mỹ. Chúng tôi quan niệm chuyện tình cảm không nên tính xa xôi, chỉ cần quý giây phút hiện tại là đủ.

Cả hai chúng tôi xác định xem nhau là người yêu, hay đúng hơn là “tri kỷ”. Tầm t.uổi này rồi tôi cũng không nghĩ đến chuyện cưới xin làm gì cả. Tôi thích mối quan hệ yêu đương hơn là sự ràng buộc bởi một tờ giấy hôn thú.

Mạnh Đình: Phải đi đóng hàng ở Mỹ, bất ngờ thành công với 20 USD của mẹ, chuyện tình muộn với fan - Hình 9

Điểm chung của tôi và bạn gái là đều lớn t.uổi, cũng từng đổ vỡ nên khi gặp nhau cũng xem là cái duyên. Chúng tôi cũng tự ý thức gìn giữ tình cảm, nghĩ cho mình và cả cho đối phương. Có những chuyện nếu mình không thích người kia cũng thế. Từ những điều nhỏ nhặt như thế để hiểu rằng mọi thứ cần phải san sẻ, nương tựa nhau, nhất là với tình yêu ở độ t.uổi này”.