Mặt trái Showbiz Hàn 2018: Sao nam bị b.ạ.o h.àn.h, sao nữ bị l.ạm d.ụn.g!

Làng giải trí Hàn Quốc đã có một năm ồn ào với nhiều scandal liên quan đến bạo hành, quấy rối tình dục; nghệ sĩ nợ nần, trốn thuế…

1. Phong trào #MeToo bùng nổ

Khởi phát ở Hollywood vào cuối năm 2017, phong trào lên tiếng chống lạm dụng tình dục #MeToo đã nhanh chóng lan rộng, trở thành cơn bão làm rung chuyển giới showbiz Hàn Quốc.

Đầu năm nay, hàng loạt nạn nhân đã dũng cảm chỉ đích danh những nam diễn viên, đạo diễn, biên kịch và cả giám đốc đài truyền hình có hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục. Trong số đó có nam diễn viên Jo Min Ki, Choi Yong Min, Jo Jae Hyun, Oh Dal Soo, đạo diễn Cho Geun Hyun, biên kịch Lee Yoon Taek, nhà sản xuất Yun Ho Jin, đạo diễn Lee Song Heeil… Netizen Hàn gọi đây là danh sách những “yêu râu xanh đáng bị lên án”, dù họ là những diễn viên kỳ cựu, có tài diễn xuất và đóng góp lớn cho nghệ thuật Hàn Quốc.

Scandal của nữ đạo diễn đồng tính Lee Hyun Joo – người từng bị kết án 2 năm tù vì tội quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ – cũng là một vụ bê bối gây xôn xao trong chuỗi sự việc liên quan đến phong trào #Metoo tại Kbiz.

Đặc biệt, vụ việc của Jo Min Ki, nam diễn viên kỳ cựu từng xuất hiện trong các bộ phim như Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Người tình ánh trăng…khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Sau khi nữ sinh viên đầu tiên lên tiếng, hàng loạt nạn nhân khác bao gồm cả nam sinh viên cũng quyết định công khai tố cáo hành vi đồi bại của vị giáo sư – tài tử nói trên.

Trước sức ép dư luận, bị trường đại học sa thải, công ty quản lý chấm dứt hợp đồng, những giày vò, hối hận của bản thân khi bị cảnh sát tiến hành điều tra, Jo đã treo cổ tự tử vào ngày 9/3. Cái chết của Jo Min Ki là hồi chuông báo động nạn quấy rối tình dục ở ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là ví dụ cho thấy mặt trái của #MeToo khi phát triển quá nhanh, mạnh. Một số đối tượng lợi dụng phong trào này như phương thức khôn khéo để bôi nhọ thanh danh, tống tiền nghệ sĩ.

2. Thực trạng ‘nhà tài trợ’ hay ‘đường dây bán dâm cao cấp’

Trở thành thần tượng là ước mơ của nhiều bạn trẻ nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là nhiều góc khuất tăm tối.

Sau những vụ phanh phui hồi đầu năm, showbiz Hàn bộc lộ thêm những mặt trái đáng sợ khác. Ở đó, nguy hiểm nhất không phải diễn viên, đạo diễn mà chính là ông chủ các công ty quản lý.

Tháng 1/2018, một ca sĩ thần tượng chưa đủ tuổi thành viên gây sốc khi gửi bức tâm thư cầu cứu báo chí sau khi bị công ty quản lý ép “hầu hạ” đại gia. Cô giới thiệu là thành viên nhóm nhạc Kpop gồm 3 cô gái chưa đủ 18 tuổi.

Theo lời nữ ca sĩ, tội ác tình dục là bóng tối bao trùm showbiz. Công ty sẵn sàng bán rẻ các cô gái dưới quyền chỉ để đổi lấy tiền bạc và cơ hội tài trợ từ các nhà đầu tư. Trong thư, nữ ca sĩ trẻ hé lộ một thành viên của nhóm đã bị yêu cầu phục vụ đến sáng. Họ còn bị đe dọa chấp nhận phục vụ hoặc mãi mãi biến mất ở ngành giải trí. Điều may mắn là các cô gái đều thoát khỏi cảnh đe dọa trong đêm đó và trở về an toàn vào khoảng 3h sáng. “Thời gian qua đi, chúng tôi đã khởi nghiệp và mọi thứ trở nên ổn định. Chúng tôi có khán giả, bận rộn hơn với công việc nhưng chưa bao giờ thoát khỏi sự sợ hãi khi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tấn công”, nữ nghệ sĩ giấu tên chia sẻ.

Vụ án Jang Ja Yeon tự tử được điều tra lại.

Thông điệp từ bức thư này đã tạo nên một làn sóng tranh cãi gay gắt. Khán giả cho rằng còn nhiều “góc khuất” của ngành công nghiệp Kpop chưa bị phơi bày. Nhiều tin đồn cho hay, tình trạng “bao dưỡng” tại Kpop vô cùng phổ biến. Nếu là một idol ở công ty lớn, họ sẽ chọn những đại gia có tiền để “giao dịch” và các đại gia đó sẽ rót tiền vào công ty để idol đó được “push” mạnh hơn. Còn với các idol ở công ty, họ sẽ bám luôn vào cuộc chơi “có qua có lại” này để có tiền trang trải cuộc sống và… gửi về cho bố mẹ.

Tháng 3, một chương trình có nội dung phản ánh chân thực vấn nạn “nhà tài trợ thực tập sinh/thần tượng” thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc. Một thực tập sinh giấu tên tiết lộ rằng, các nhà tài trợ đã trả 5 triệu won cho hai lần “viếng thăm” một nữ thần tượng mỗi tháng. Một nam thần tượng vô danh khác kể lại câu chuyện được một “nhà tài trợ” thường xuyên tặng quà, tiền mặt. Sau đó, người phụ nữ nhắn tin đề nghị anh tới nhà bà. Khi anh từ chối, bà ta tức giận và lên mặt “kể công”.

Tình trạng mua – bán dâm và lạm dụng tình dục tại làng giải trí ngày càng nhức nhối khiến dư luận Hàn dấy lên làn sóng đòi công bằng cho nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Tháng 6 năm nay, Ủy ban công tố Hàn Quốc ra lệnh điều tra lại vụ án nữ diễn viên Vườn sao băng tự sát 9 năm trước. Được biết trước khi tự tử, Jang Ja Yeon đã để lại bản ghi chép thông tin về các khách VIP với sự giúp đỡ của chính CEO ép cô đi tiếp khách. Cố diễn viên tập hợp thành bản tố cáo 230 trang, trong đó một phần ghi lại 31 cái tên máu mặt gồm các nhà xuất bản, chủ tịch công ty, c

ác tổ chức tài chính, các quan chức truyền thông, chủ tịch của các tờ báo lớn, đạo diễn âm nhạc, nhà sản xuất… Tin tức điều tra lại vụ án của Jang Ja Yeon được xem là một chiến thắng vang dội của phong trào #MeToo cũng như những nỗ lực phơi bày các đường dây bán dâm tại làng giải trí Hàn.

3. Hàng loạt người nổi tiếng bị điều tra trốn thuế

Sau căng thẳng trốn thuế ở Trung Quốc, tháng 9 năm nay, đến lượt Kbiz xôn xao với cuộc điều tra gần 100 nghệ sĩ và công ty giải trí có dấu hiệu trốn thuế. Cục thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) tiết lộ với báo chí, một công ty giải trí nổi tiếng đã chuyển 6,2 triệu USD, số tiền thu về từ concert của nghệ sĩ, qua một công ty “ảo” tại Hong Kong, thay vì đưa số tiền trực tiếp về Hàn Quốc.

Tình trạng trốn thuế nước ngoài ngày càng có nhiều phương thức tinh vi. Trước đây, đối tượng thường là các tập đoàn lớn, nhưng hiện tại Cục sẽ mở rộng một cuộc điều tra quy mô lớn, trong đó chú trọng điều tra nhóm nghệ sĩ – công ty quản lý. Gần đây nhất, các nhân viên NTS đã tiến hành khám xét văn phòng của Google Hàn Quốc tại Gangnam. Theo giới chuyên môn, động thái này nhằm làm rõ việc một số YouTuber nổi tiếng, có lượng theo dõi cao, đã khai báo không trung thực thu nhập, cũng như có các hành vi trốn thuế khác.

4. Vấn nạn bạo hành, ngược đãi tại Kpop

Tháng 10, làng giải trí xứ Hàn chấn động trước vụ bạo hành thương tâm, nạn nhân là nhóm nhạc thiếu niên The East Light, gồm những thành viên chưa tròn 18. Trưởng nhóm Lee Seok Chul mở họp báo “cầu cứu” truyền thông, kể lại những hành vi bạo lực của giám đốc công ty chủ quản Media Line Entertainment Kim Chang Hwan và PD Yoon Yong Il đối với các thành viên The East Light trong suốt 3 năm qua. Sau một thời gian điều tra, Yoon Yong II hiện đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát Seocho chờ ngày diễn ra phiên xét xử chính thức.

Từ trước đến nay, làng giải trí Kpop đã có không ít những vụ scandal rầm rộ về hành động bạo hành của CEO, quản lý đối với nghệ sĩ. Tuy nhiên sự việc của The East Light càng khiến dư luận quan tâm hơn bao giờ hết. Nhiều người bày tỏ sự thương xót cho những đứa trẻ phải làm thực tập sinh từ rất sớm, chịu đựng nhiều khổ cực chỉ để sống cuộc sống “thần tượng”.

5. Sao Hàn khốn đốn vì #DebtToo

Những ngày cuối năm, làng giải trí Hàn Quốc lại xuất hiện một phong trào “tố cáo chuyện nợ nần” của gia đình người nổi tiếng mang tên #DebtToo. Bố mẹ đẻ của những nghệ sĩ này đều dính tới bê bối về tiền bạc trong quá khứ như vay nợ mà không chịu trả, bỏ trốn để thoát nợ… Chẳng phải người trực tiếp gây ra lùm xùm, thế nhưng các ngôi sao như Bi (Rain), Whee In (Mamamoo), nam diễn viên Ma Dong Seok, Lee Sang Yeob, cựu thành viên SNSD Tiffany, Min Hyuk (BTOB)… cũng không tránh khỏi liên lụy.

Trong đó, vụ ồn ào của Bi (Rain) khiến khán giả quan tâm nhất. Một tài khoản mạng xã hội tố cáo cha mẹ của Bi Rain vay 17 triệu won tiền gạo và 8 triệu won tiền mặt vào những năm 1980. Theo người này, họ đã bỏ chạy mà không trả lại khoản tiền đã vay. Sau đó, đại diện của nam ca sĩ cho biết mẹ anh đã qua đời, do đó anh sẽ cố gắng đến gặp người tố giác sớm nhất có thể để giải quyết vấn đề. Phía Bi Rain cho biết sẵn sàng hoàn trả mọi khoản tiền nếu như bên cho vay cung cấp đầy đủ bằng chứng.

6. Những cuộc hẹn hò nhiều tai tiếng

2018 có vẻ là năm công khai hẹn hò của các cặp đôi người nổi tiếng Hàn Quốc khi hàng loạt cặp đôi xác nhận đang hẹn hò trong năm nay như Suzy và Lee Dong Wook, Lee Joon (cựu thành viên MBLAQ) và Jung So Min, G.O (MBLAQ) và Choi Ye Seul, Jun Hyun Moo và Han Hye Jin, Min Hwan (FTISLAND) và Yul Hee, Ah Reum (cựu thành viên T-ARA) và Lee Seung Jae, Honey Lee và Yoon Kye Sang, Hyun Ah và E’Dawn…

Cuộc tình Hyun Ah và E’Dawn được bình chọn là “love story” tốn giấy mực báo chí nhất 2018. Việc hai người công khai hẹn hò bất chấp công ty quản lý được xem là sự việc “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Kbiz”. Hành động tự do yêu đương này là nguyên nhân khiến cả hai đều bị Cube chấm dứt hợp đồng. Dù nhiều người ủng hộ cặp đôi Kpop này, vẫn có nhiều ý kiến chỉ trích Hyun Ah. Là người của công chúng, lại hoạt động trong môi trường khắt khe như Kbiz, việc cô nàng thoải mái thể hiện tình cảm cá nhân khiến không ít khán giả “chướng mắt”.

Theo Vnexpress