Mẹ bảo: đi đi con, đi để thấy thế giới rộng lớn như thế nào?

Có những thứ không phải chỉ nghĩ thôi thì sẽ làm được, vì đơn giản cuộc sống này không tự dưng cho không ai điều gì, phải phấn đấu, cố gắng thật nhiều thì thành công mới đến với bạn!

Điều quan trọng hơn là lúc bạn bế tắc, lúc bạn khó khăn, bạn có vững tâm mà bước đi tiếp hay bạn nản chí bỏ cuộc dừng lại mất! Để sau này dù thành công hay thất bại bạn nhìn lại tất cả mà không phải hối tiếc bất cứ điều gì! sẽ không có chuyện “giá như…”

Rời bỏ quê hương để tìm đến một vùng đất mới với mình lúc đó không phải là quyết định dễ dàng! Từ bỏ đi công việc khá ổn trong giai đoạn đó, một Sài Gòn cực kì thú vị mà cho đến tận bây giờ mình vẫn cứ muốn hòa theo nhịp đập của Nó! nhưng rồi cũng buông bỏ tất cả mà đi, đi với cái giấc mơ mà mình tự tưởng tượng ra còn đẹp hơn cả trong truyện cổ tích!

Ngày máy bay cất cánh, chỉ biết khóc và nhớ mãi lời mẹ nói: “đi đi con, đi cho biết bên ngoài nó như thế nào! đi cho biết rồi về với Mẹ cũng được!”

Mẹ ơi, giờ con đã biết rồi Mẹ ơi!

Image result for mẹ tiễn con sân bay

Giờ con đã biết cái cảm giác ăn Tết một mình ở xứ Người buồn thế nào rồi! con đã biết cái lạnh thấu buốt xương tủy của thời tiết khắc nghiệt ở đây, đã cảm nhận được cái nỗi cô đơn lạnh giá tim gan khi mà mọi người quây quần bên gia đình người thân đón Tết còn mình thì chỉ thui thủi một mình đi đi về về giữa chốn đất khách quê người!

Nhưng Mẹ ơi, mà đừng lo lắng đừng buồn, cũng đừng khóc vì con!

Con mẹ nay đã lớn không còn ham chơi như trước nữa, đã tự chăm sóc được bản thân, đã biết phải làm gì những lúc buồn, những lúc một mình! và quan trọng hơn cả là biết phấn đấu cho tương lai của mình rồi Mẹ ơi!

Image result for mẹ tiễn con sân bay

Cũng chính nhờ sống ở đây mà con nhận ra được nhiều điều lắm! hi sinh những cuộc chơi cùng bạn bè ở Sài gòn để đổi lại những bài học mới ở nước Nhật, những thứ giúp con hoàn thiện được bản thân, sống cuộc sống của chính mình, làm được nhiều điều mình muốn, nhiều điều mình mơ! vậy chuyến đi này của con “quá lời” rồi phải không Mẹ!!!

Đúng vậy! Nước Nhật đẹp lắm, đẹp từ bên ngoài cho đến cả tâm hồn! Mọi thứ như dần trở nên hoàn hảo trong mắt con! Nhưng mà, dù đi đến bất cứ nơi đâu, dù có như thế nào đi chăng nữa thì “điều quan trọng” vẫn mãi mãi trong trái tim này!

TÊN TÁC GIẢ: Trần Hữu Phúc – Theo: sunrise-hr.com.vn