Mẹ chồng em giàu mà tham, có 3 tỷ cho con trai mỗi 500 triệu còn giữ hết phòng thân

Mấy tháng nay em bực, không buồn nói chuyện với bố mẹ chồng luôn. Người ta vẫn bảo, bố mẹ không bao giờ tiếc con cái nhưng cũng tùy từng người thôi các chị ạ. Như mẹ chồng em đây là ví dụ điển hình nhất. Có tiền mà tham lắm.

Trước bà buôn bán dành được ít vốn mua 2 mảnh đất, còn bố chồng em là công nhân nghỉ mất sức, giờ lương được có 3 triệu/tháng thôi. Ông bà có một mình chồng em là con nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều vợ chồng em phải đương đầu gánh vác. Tuy chúng em ở riêng song mỗi lần nhà có việc là đều bị gọi về từ sớm để lo toan. Ông bà bảo:

“Con là dâu nên sẽ vất vả. Việc họ mạc nội tộc phải tự biết quán xuyến, xếp đặt. Bố mẹ già rồi, không còn sức lo nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

Được cái ông bà vẫn khỏe, tự chăm được cho nhau với lại lương bố chồng em tuy ít nhưng vẫn đủ chi tiêu cho 2 người, vợ chồng em không phải đưa tiền cho ông bà bao giờ. Thi thoảng mẹ chồng em lại nói:

“Bố mẹ không phiền các con chuyện tiền bạc, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”.

Sau đấy bố chồng em mất, mẹ chồng không dựa vào lương lưu của ông được nữa, bà quyết định bán luôn cả 2 mảnh đất kia đi được 3 tỷ. Em cứ nghĩ số tiền lớn như thế bà sẽ phải chia cho các con ít nhất 1 nửa. Không thể tin nổi, bán đất xong bà gọi vợ chồng em sang nhà bảo:

“Mẹ bán được 3 tỷ tiền đất, cho các con 500 triệu còn lại 2.5 tỷ mẹ gửi ngân hàng lấy lãi mỗi tháng chi tiêu lo thân già”.

Em với chồng cũng phân tích rằng:

“Tiền để ngân hàng rất mất giá, tốt nhất mẹ cứ đưa cả cho chúng con lấy vốn làm ăn. Tuổi già của mẹ chúng con sẽ lo, mẹ cũng chỉ có mình bọn con là con, sau mẹ ốm không tới tay chúng con lo thì còn ai vào đây nữa”.

Thế mà bà một mực nói rằng:

“Không được, mẹ cho các con 500 triệu lấy vốn làm ăn là được rồi. Còn lại mẹ phải giữ phòng thân. Tuổi già không biết trước được, với lại đưa tiền cho các con làm ăn, lãi không nói làm gì, thua lỗ lúc ấy mẹ đòi được không? Mẹ ốm đau lấy đâu tiền đi viện”.

Nói chung bà viện đủ mọi lý do để không đưa khoản tiền ấy cho chúng em. Bà cứ làm như bọn em là trẻ con mà không hiểu ý. Chẳng qua là bà tham muốn ôm hết tiền, sợ các con cầm mà không trả lại. Khiếp thật mang tiếng là mẹ mà tính toán với các con kinh khủng.

Càng nghĩ em càng thấy mẹ chồng mình quá tham. Sau hôm ấy em bực chẳng thèm qua lại thăm nom như trước để bà hiểu thái độ. Nhà người ta có mỗi đứa con trai thì chi chút đầu tư, đằng này mẹ chồng em có tiền chỉ sợ con lấy mất.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

(Webtretho)