Mẹ già một mình từ quê lên đứng đón con đi lao động Hàn Quốc trở về

Dáng bác khắc khổ khiến mình tò mò lại hỏi chuyện.

Bác bảo con trai đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con. ‘Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mỳ trứng 10.000 đồng’.

Ấy thế mà bác dám bỏ 300.000 đồng để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón cũng mua hoa.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Dù chúng ta có thế nào đi nữa thì người mẹ vẫn luôn ở bên trông ngóng chúng ta mỏi mòn từng ngày .Đừng vì một phút bực bội nôn nóng mà trút giận lên mẹ ,mẹ nghèo không cho con cuộc sống sung sướng như bao bạn bè nhưng mẹ sẽ nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặc dành cho con…

Hãy trân trọng, quan tâm cha mẹ khi còn có thể bạn nhé!..

Kết quả hình ảnh cho mẹ già

“TẾT SẮP ĐẾN XUÂN SẮP VỀ TRONG LÒNG MỖI NGƯỜI XA QUÊ CHÚNG TA LẠI NHỚ ĐẾN QUÊ NHÀ”

BTV7