Minh Tuyết : Từng “khóc ròng“ vì quá khứ cô đơn ở Mỹ, ảnh cũ bị “đào lại“ gây ngỡ ngàng

“Trong 3 năm đầu qua Mỹ, tôi khóc nhiều vì cô đơn, không có bất cứ ai bên cạnh. Chỉ mình tôi phải vượt qua hết những nỗi đau, trống vắng”, ca sĩ Minh Tuyết nghẹn ngào.

Mới đây, ca sĩ Minh Tuyết gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình kể lại hành trình nghệ thuật của cô thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong chương trình này, Minh Tuyết tâm sự về cuộc sống cũng như quyết định sang Mỹ cách đây nhiều năm.

Nữ ca sĩ không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian đầu mới sang Mỹ lập nghiệp. “Tôi qua Mỹ có một mình mà sự nghiệp chưa có được gì hết. Lúc ấy, vừa cô đơn vừa lẻ loi nơi đất khách quê người, lại không được hát như mình muốn. Tôi có gọi điện về cho mẹ và tôi nói: “Mẹ ơi con có nên trở về không?”.

Sau đó, nữ ca sĩ quyết định không trở về Việt Nam dù cô khóc nhiều vì cô đơn trong khoảng thời gian 3 năm đầu qua Mỹ sinh sống.  “Sự háo thắng và tự ái cao đã ngăn tôi trở về. Tôi là người quyết định ra đi và nói với bố mẹ sẽ mang thành công về. Tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, quyết định của tôi không sai”, Minh Tuyết lý giải.

Thời điểm đó, Minh Tuyết lựa chọn cách hát lại những bài hát nổi tiếng của các ngôi sao Làn Sóng Xanh như Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly… để được sống với không khí âm nhạc đang rất sôi động trong nước.

Theo Minh Tuyết, tới tận 3 năm sau cô mới có được một người bạn bên cạnh mình. Người bạn đó đã đi với nữ ca sĩ đến ngày hôm nay. Đề cập đến cảm xúc khi thể hiện những ca khúc tâm trạng, nhạc thất tình, Minh Tuyết cho biết: “Tôi phải sống trong tận cùng của nỗi đau mới hát được về nỗi buồn, thất tình, đau khổ hay đến vậy. Đau thì mới hát được, không đau không bao giờ hát được. Tất cả những ca khúc tôi hát, tôi đều từng trải qua tâm trạng trong đó thì mới hát được”.