Mới qua Mỹ làm dâu, nàng Việt mở hết cửa nhà cho thoáng: Ai ngờ mẹ chồng lại hoảng vội đóng kín

Người phụ nữ quê Bình Định sang Mỹ làm vợ, làm dâu đã 4 năm và từng gặp không ít khác biệt văn hóa. 

Với thế giới ngày càng “xích” lại gần nhau như hiện nay, việc yêu và kết hôn giữa người Việt với người ngoại quốc đã không còn là điều quá xa lạ. Thông tin từ Internet cũng liên tục cập nhật, giúp mọi người biết về nhau nhiều hơn. Tuy vậy, từ kiến thức, chia sẻ trên mạng cho đến thực tiễn là một hành trình không hề ngắn.

Câu chuyện về 4 năm làm vợ, làm dâu ở Mỹ của chị Ngân Quỳnh (31 tuổi, quê Bình Định) sẽ phần nào góp thêm cái nhìn đặc biệt về chuyện kết hôn xuyên biên giới.

(Ảnh VietNamNet)

Chia sẻ trong chương trình Người kết nối, chị Quỳnh cho biết cơ duyên gặp gỡ rồi yêu chồng ngoại quốc là khi anh sang Việt Nam du lịch vào cuối năm 2014. Thời điểm đó, chị làm việc trong CLB tiếng Anh và hướng dẫn viên du lịch tự do tại TP.HCM.

Trong chương trình, khi nói về chàng rể ngoại quốc, bố của chị Quỳnh cho biết ông cảm thấy yên tâm vì từng chứng kiến cảnh anh chàng này cặm cụi dọn dẹp nhà cửa dù mọi người đã đi ngủ. Lúc đầu, ông cũng lo lắng khi biết con gái yêu người ngoại quốc nhưng sau lần đó đã phần nào tin tưởng ở anh chàng này.

Tuy chị Quỳnh có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh nhưng trong khoảng thời gian làm dâu ở Mỹ cũng gặp không ít lần dở khóc dở cười vì khác biệt văn hóa. Cụ thể, theo lời kể của nàng dâu Việt, thời gian đầu chị quan sát rằng hàng xóm ở Mỹ thường xuyên đóng kín cửa và cửa rất nhỏ.

Trong khi đó, chị lại cảm thấy đóng cửa cả ngày dễ gây ngột ngạt, nhà bí bách không được thông thoáng. Do đó, có lần chị thức dậy và quyết định mở hết các cửa trong nhà.

Ấy vậy mà, khi thấy con dâu mở tung cửa, mẹ chồng của chị lại hoảng hốt và vội vàng đóng lại hết. “Thì ra, nhà có hệ thống điều hòa và xung quanh nhiều cây cối, bụi rậm nên bà sợ sâu bọ, rắn rết… bò vào”, chị Quỳnh cho biết.

(Ảnh VietNamNet)

Để hòa hợp với cuộc sống xứ người, nàng dâu Việt đã mất khoảng 4 năm để làm quen rồi thích nghi dần. Chị chia sẻ, ở Mỹ có 2 việc rất quan trọng mà muốn sinh tồn là phải nắm vững, đó là ngôn ngữ và lái xe. “Nếu chúng ta không biết ngôn ngữ thì giống như bị câm, không biết lái xe thì như bị què. Ngay lần đầu lái xe của chồng, tôi đã tông trúng hàng rào, làm chiếc xe bị hỏng nặng”, chị hài hước kể lại.

(Ảnh VietNamNet)

Sang xứ người làm dâu, chỉ sau 1-2 tháng, chị Quỳnh đã bắt tay kiếm việc làm. Chị bán hàng online và bán trên các trang thương mại điện tử từ năm 2018 đến năm 2021. Có lần, do ảnh hưởng dịch bệnh nên chị Quỳnh gặp sự cố mất một lô hàng. Chị cho biết thời gian đó bị mất ăn, mất ngủ suốt 1 tháng.

“Lúc đó, tôi nghĩ không thể theo đuổi công việc bán hàng online lâu dài. Từ tháng 5 đến tháng 10/2021, tôi lấy lại được tiền vốn và nghĩ đến cách làm ăn khác”, nàng dâu Việt chia sẻ.

Hồi tháng 1/2022, chị Quỳnh thành lập một tổ chức phi lợi nhuận và hiện đang làm CEO của một công ty dịch vụ tư vấn và xây dựng. “Công ty chỉ mới hoạt động 5 tháng nên gặp nhiều khó khăn”, chị kể.

Qua chia sẻ của chị có thể ít nhiều thấy được sự tài giỏi, chịu khó làm ăn và vun vén của nàng dâu Việt. Sang sống ở xứ người, chị không ỷ y vào chồng mà tìm cách để có công việc, có thu nhập riêng và không ngại thất bại để tìm hướng đi cho mình.

Mong muốn của chị Quỳnh lúc này là có thể thu xếp để về thăm gia đình trong dịp Tết 2023 sắp tới. 4 năm làm dâu xa nhà, chị chỉ về thăm gia đình duy nhất vào dịp Tết 2020. Với những người làm dâu xa xứ phải nói là rất dễ tủi thân vì phải xa gia đình, việc đi lại cũng cần phải thu xếp trước một thời gian dài để về thăm nhà. Hy vọng mong muốn của chị sẽ thành sự thật trong dịp Tết sắp tới.

(Webtretho)