Mối quan hệ của chúng ta là gì anh nhỉ?

Em thích anh, anh thích em, chúng ta đều biết, cả thế giới đều không biết. Ở bên anh, chưa một lần gặp chính thức, ngày nào cũng ấm áp nhưng không ngày nào là không giống kẻ thất tình. Mối quan hệ của chúng ta là gì anh nhỉ? Không phải tình yêu nhưng chắc chắn cũng chẳng phải tình bạn. Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc…

Không hiểu vì sao lại thích anh nhiều đến thế. Anh không ngọt ngào cũng chẳng dịu dàng, lạnh lùng và còn ngốc đến thế. Nhưng sao cũng hợp với em đến lạ, hợp với một đứa Nhân Mã ưa chinh phục như em. Không hiểu vì sao lại nghĩ đến anh nhiều như thế, hình ảnh anh luôn xuất hiện trong tâm trí em, anh ở khắp mọi nơi và anh cũng không ở đâu cả…

Anh có nghĩ đến em, có nhớ em như em đối với anh không? Anh, có phải đã quên em rồi không? Hay là em cũng như vậy, em cũng quên anh nha!

Anh đừng vô tâm, em sẽ không sầu não. Anh không nóng giận, em sẽ không bướng bỉnh. Anh yêu thương thật lòng, em sẽ tự khắc ngoan! Giữa hai người, ” yêu thôi là không đủ , cả hai còn cần phải vì nhau mà dung hòa mọi thứ “, hiểu không?

Kết quả hình ảnh cho moi-quan-he-cua-chung-ta-la-gi-anh-nhi

Lúc trước em từng nghĩ tương lai không quan trọng, hiện tại chính là điều nên trân trọng nhất, có thể nhìn anh thêm một lần thì sẽ nhìn, có thể yêu anh thêm một giây thì sẽ yêu, có thể ở bên anh thêm được ngày nào thì vẫn sẽ ở lại… Hàng ngày chỉ biết rằng mình phải cố gắng nhưng lại không dễ đến thế phải không anh? Bởi vì qua mỗi phút mỗi giây, đều đã là quá khứ, chỉ có em cứ muốn sống mãi trong cái hạnh phúc mờ ảo do chính mình dựng lên mà quên mất đã bước vào tương lai lúc nào không hay biết…

Cứ mãi đợi anh như một con ngốc, không tìm đến anh, chỉ là đợi. Một ngày anh biến mất sẽ vô cùng lo lắng, vừa giận vừa lo, nhưng lại chẳng có tư cách gì để giận. Chỉ cần anh xuất hiện, tìm em, chỉ cần anh không rời đi, em nhất định không rời bỏ anh!

Nhưng giờ không được nữa rồi, anh có lẽ đã quên em rồi… Em từ bỏ anh nha… Khó cách mấy cũng sẽ vượt qua được thôi đúng không anh. Bây giờ em từ bỏ anh, nhưng em sẽ không quên anh đâu, em không muốn quên anh, cũng không mong chờ một ngày đẹp trời mình tìm thấy nhau, nếu có duyên sẽ gặp lại thôi.

Kết quả hình ảnh cho moi-quan-he-cua-chung-ta-la-gi-anh-nhi

Ngoài anh ra em chẳng muốn ở bên một ai nữa, không muốn cho ai hy vọng cũng không muốn tạm bợ với bất kỳ ai, hiện tại không được thì tương lai, em đợi anh nha. Vì em biết anh chính là người đó, chính là chiếc ô vàng của em…

Ngọc Lan – Dear