Một số người Nhật sẵn sàng chi trả tiền để ăn phân của phụ nữ chỉ ăn hoa quả trong vòng một tuần

Việc một số người ở Nhật sẵn sàng chi trả một số tiền để ăn phân của phụ nữ chỉ ăn hoa quả trong vòng một tuần có thật không? Hay nó chỉ là chuyện bịa đặt?

Trả lời (1): Ẩn danh

Bạn tôi là một người Trung Quốc rất giàu có, có ông bạn người Nhật cũng giàu không kém, đã từng trả tiền cho một trong những người phụ nữ đó. Anh ta đem cô gái đó đến chỗ anh bạn tôi, và họ được thưởng thức món c*t dâu (đây là những gì anh ấy kể, anh ấy chẳng nói dối tôi làm gì cả). Anh ấy nói rằng: “Vị của nó y như mùi dâu vậy, nhưng có kết cấu của c*t.”

Trả lời (2): Geogre Sawyer

Trong quyển “Pink Samurai” của Nicholas Bornoff có nhắc đến việc này đó. Tôi nhớ là ông ấy có trích dẫn chuyện này trong một bài báo đương thời có tên là “Brutus”. Một nhóm đàn ông sẽ chi trả một số tiền lớn để ngồi vào một cái bàn, và sau đó một người phụ nữ xinh đẹp sẽ bước vào, trèo lên trên bàn, đi đến giữa bàn, và ị vào một cái đĩa gỗ. Sau đó mọi người sẽ được chia phần, còn có cả dao để ăn nữa. Bài báo đó nói rằng, nó có mùi như nước hoa, hoặc mùi hương trầm ấy.

Hình như đây là một tập tục nào đó, mà một số tu viện Phật giáo thời trung cổ, những người phụ nữ xinh đẹp, trẻ tuổi sẽ được cho ăn một chế độ ăn uống đặc biệt, bao gồm cả những loại gỗ hiếm, để phân của họ có mùi như hương trầm, và các bô lão rất thích.


Trả lời (3): Lisa Brown

Có một quyển sách có tên là “Behind the mask”, được viết vào năm 1980 hoặc là đầu thập niên 90 ấy, có nói đến việc này. Tác giả quyển sách này là một nhà nghiên cứu xã hội học nổi tiếng đó. Trong quyển sách đó, ông ấy có nói về một nghi lễ tương đối phức tạp, trong đó có liên quan đến c*t đó, bao gồm cả một thực đơn mà người phụ nữ đó đã được ăn từ trước.

(Nguồn: Dịch bởi Danh Tỉnh Hạ‎/ Group Quora VN)

Ảnh minh họa hình như là món burger kẹp shit… Ném cái điện thoại/ lap/ PC đi được rồi, quá đủ cho Internet ngày hôm nay rồi

Theo iFact