MU 4 trận 12 điểm: Triệu fan khen Lukaku siêu dự bị, Solskjaer cảm ơn Ronaldo

Romelu Lukaku được fan MU ví von như một siêu dự bị giống HLV Ole Gunnar Solskjaer khi còn thi đấu.

Solskjaer biến Lukaku thành “Solskjaer mới”

MU nối dài chuỗi trận toàn thắng dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer khi đánh bại Newcastle 2-0. Trong một trận đấu mà tưởng như HLV lão làng Rafael Benitez đã khóa chặt mọi đường tấn công của “Quỷ Đỏ”, Romelu Lukaku vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn mở tỷ số sau chưa đến 1 phút và giúp MU khai thông thế trận.

MU 4 trận 12 điểm: Triệu fan khen Lukaku siêu dự bị, Solskjaer cảm ơn Ronaldo - 1

Lukaku chớp thời cơ để MU vượt lên dẫn trước Newcastle

Khi MU kiếm được một quả đá phạt cách cầu môn Newcastle khoảng 25m, HLV Solskjaer quyết định tung vào Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez. Hai quyết định thay người của ông mang lại hiệu quả không ngờ: Rashford tung cú sút phạt rất căng khiến thủ môn Dubravka phải đẩy ra và tạo cơ hội cho Lukaku đá bồi, và sau đó Sanchez tham gia vào tình huống dàn xếp cho Rashford ấn định 2-0.

Lukaku mất chỉ 38 giây vào sân để lập công và ghi bàn ngay ở chạm thứ nhất. Đây là trận thứ 2 liên tiếp anh vào sân từ ghế dự bị cho MU sau khi trở lại từ quãng thời gian nghỉ ngắn ngày giải quyết việc gia đình. Có phong độ không tốt từ đầu mùa, nhưng Lukaku giờ lại hòa chung với sự hồi sinh của hàng công MU.

Các fan MU do đó đã không hết lời ca ngợi HLV Solskjaer như thể ông đã thấy được thời điểm hoàn hảo để đưa chân sút người Bỉ vào sân. Một số fan thậm chí ví von rằng Solskjaer, một siêu dự bị cự phách của MU năm xưa, đã biến Lukaku thành một siêu dự bị lợi hại không kém cho riêng mình.

MU 4 trận 12 điểm: Triệu fan khen Lukaku siêu dự bị, Solskjaer cảm ơn Ronaldo - 2

Các fan MU ví Lukaku như “Solskjaer mới”

Solskjaer cảm ơn… Ronaldo

Mặc dù Lukaku khai thông thế bế tắc nhưng màn trình diễn của Marcus Rashford tiếp tục làm HLV Solskjaer hài lòng. Cú sút phạt của anh dẫn tới bàn thắng của Lukaku trước khi anh định đoạt trận đấu, đây là bàn thứ 3 của Rashford trong 4 trận đã qua.

Sau trận đấu, HLV người Na Uy đã gửi lời cảm ơn tới… Cristiano Ronaldo, huyền thoại MU được xem là thần tượng của Rashford. “Những bàn đá phạt của cậu ấy, từ pha ghi bàn trước Cardiff cho tới trận hôm nay, tôi nghĩ Marcus đã xem và bắt chước theo Ronaldo”, ông nói.

MU 4 trận 12 điểm: Triệu fan khen Lukaku siêu dự bị, Solskjaer cảm ơn Ronaldo - 3
Solskjaer thừa nhận chưa muốn rời MU

“Cậu ấy bị ăn đá, bị chuồi bóng, bị kéo áo nhưng vẫn bình tĩnh đi bóng, tranh bóng, đánh đầu và dứt điểm, tương lai Marcus sẽ là một số 9 hàng đầu thế giới”.

HLV Solskjaer cũng thừa nhận rằng ông rất muốn ở lại MU dẫn dắt CLB thay vì trở lại Molde sau khi giai đoạn tạm quyền kết thúc. “Tôi không muốn ra đi, tất nhiên không. Đây là một tập thể cầu thủ tuyệt vời, bầu không khí tuyệt vời. Dẫu vậy tôi vẫn sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo, đó là công việc chính vào lúc này”, ông nhấn mạnh.

Theo 24h.com.vn