MU – Solskjaer đại thắng 2 trận: Đứng thứ mấy BXH, đua vô địch được không?

MU đã chơi với “bộ mặt” khác hẳn kể từ sau khi Ole Gunnar Solskjaer lên thay Jose Mourinho làm HLV trưởng. Một “phép màu” trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này liệu có đến với “Quỷ đỏ”?

“Cây đũa thần” của Solskjaer

MU thật sự đang “hồi sinh” dưới thời HLV mới. Khác với Mourinho lọc lõi và vẻ ngoài có phần “nham hiểm”, Ole Gunnar Solskjaer mang dáng vẻ và nét mặt khá thư sinh, hiền lành.

Ít ai nghĩ chỉ trong ít ngày mới lên nắm quyền dẫn dắt MU, cựu danh thủ từng có biệt danh “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” lại tạo nên màn “thay da, đổi thịt” lớn đến vậy với “Quỷ đỏ”.

MU - Solskjaer đại thắng 2 trận: Đứng thứ mấy BXH, đua vô địch được không? - 1

MU có 2 chiến thắng tưng bừng chỉ trong ít ngày dưới thời tân HLV Solskjaer

Như có được cây đũa thần của chàng phù thủy Harry Potter, Solskjaer đã thay đổi cả phong độ và tâm thế vào cuộc của đội bóng mình từng ghi bàn giúp giành cú ăn ba lừng lẫy mùa giải 1998/99.

Hai trận đấu liên tiếp, MU vùi dập những đối thủ đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng – Cardiff City (5-1) và Huddersfield Town (3-1) bằng một lối chơi tấn công vô cùng quyến rũ.

Không cần những tiền đạo trụ cột đắt giá đang chấn thương như Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez, Man đỏ của Solskjaer vẫn có được phong thái tự tin khi những trụ cột trước đó từng bị Mourinho đày đọa như Pogba hay Rashford chơi như lên đồng.

Sau 2 thắng lợi liên tiếp, MU dù vẫn đang xếp thứ 6 với 32 điểm nhưng với việc Arsenal vừa bất ngờ bị Brighton cầm chân 1-1, họ chỉ còn cách “Pháo thủ” ở vị trí thứ 5 khoảng cách 6 điểm và cách top 4, nơi Chelsea đang đứng thứ tư là 8 điểm.

Đây không phải là khoảng cách quá xa khi mùa giải mới đi hết 1/2 chặng đường. 19 vòng đấu còn lại ở giải Ngoại hạng Anh, khi Solskjaer đang thể hiện sự mát tay trên băng ghế huấn luyện và MU có thể đón tân binh ở kỳ chuyển nhượng tháng tới, nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách đó để có chân trong top 4 nhằm dự Champions League mùa sau.

MU - Solskjaer đại thắng 2 trận: Đứng thứ mấy BXH, đua vô địch được không? - 2

Sau nửa đầu mùa giải 2018/19 ở giải Ngoại hạng Anh, MU hiện đang đứng thứ 6 và đã rút ngắn được khoảng cách với đội xếp thứ 5 Arsenal xuống còn 6 điểm (32 so với 38)

 

Kỳ tích đua vô địch: MU hiện tại và mốc son vàng quá khứ

MU đã toàn thắng 2 trận đầu dưới thời tân “thuyền trưởng” Solskjaer nhưng họ vẫn đang cách đội đầu bảng là đối thủ truyền kiếp Liverpool đến 19 điểm. Ngay cả các fan ruột của “Quỷ đỏ” cũng ít ai dám tin vào việc đội bóng con cưng có thể qua mặt “The Kop” hay bất kỳ đối thủ nào khác như Man City, Tottenham hay Chelsea để đăng quang cúp bạc Ngoại hạng Anh cuối mùa.

Thế nhưng, lịch sử chỉ ra rằng đó chưa hẳn là giấc mơ hão huyền. Ngược dòng thời gian, trở về thời điểm giải VĐQG Anh mới đổi tên và thể thức thi đấu thành giải Ngoại hạng Anh với 20 đội tranh tài sân nhà – sân khách trong 38 vòng đấu, vào mùa giải 1992/93, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Sau 15 vòng đấu, MU khi ấy chỉ có 21 điểm và đứng thứ 10 (tệ hơn nhiều so với vị trí thứ 6 hiện tại), kém đội dẫn đầu Norwich City 9 điểm. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, bản lĩnh và cả may mắn, “Quỷ đỏ” đã xuất sắc về đích mùa giải 1992/93 với chức vô địch sau khi giành được 84 điểm sau 42 vòng đấu, hơn hai đội á quân Aston Villa và xếp thứ 3 Norwich đến 10 và 12 điểm.

MU có chức vô địch giải Ngoại hạng Anh đầu tiên dưới thời Sir Alex Ferguson để rồi sau này vươn mình trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

MU - Solskjaer đại thắng 2 trận: Đứng thứ mấy BXH, đua vô địch được không? - 3

 

MU - Solskjaer đại thắng 2 trận: Đứng thứ mấy BXH, đua vô địch được không? - 4

MU chỉ đứng thứ 10 trên BXH sau 15 vòng đầu ở giải Ngoại hạng Anh mùa 1992/93 nhưng cuối mùa thầy trò Sir Alex Ferguson vẫn xuất sắc vô địch sớm

 

Không chỉ MU, Leicester City mùa giải 2015/16 thậm chí còn làm được điều phi thường hơn khi “Bầy cáo” dưới sự dẫn dắt của “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri đã vượt mặt hàng loạt ông lớn để đăng quang giải Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu dù trước giải, tỷ lệ đặt cược họ đăng quang chỉ là rất nhỏ, ở mức 5000/1 (đặt 1 ăn 5000).

Dẫu vậy, MU thời tân HLV Solskjaer mới chỉ thắng 2 đội bóng top cuối BXH và chưa gặp phải thử thách thật sự từ các đối thủ lớn.

Sẽ là thiết thực hơn khi “Quỷ đỏ” tập trung giải quyết tốt từng trận ở từng vòng đấu để mơ lọt vào top 4 thay vì đặt áp lực quá cao, thậm chí có phần viển vông về chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này khi Liverpool đang “độc cô cầu bại”.

Theo 24h.com.vn