Muốn yêu ai đó bằng cả trái tim

Chiều nay, gió lạnh bỗng ùa về, bạn bước vội trên hè phố đông đúc cùng trái tim cô đơn, co ro trong chiếc áo mỏng manh mà lòng cũng lạnh… Bất giác, bạn muốn có một bàn tay để nắm, bất giác bạn thèm…

Mỗi lần về quê là bạn lại đau đầu trong hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc của bố mẹ, của người thân về người ấy. Bạn chỉ biết cười trừ thay cho những lời giải thích bởi đơn giản bạn còn không biết giờ này họ ở nơi nao. Trước những lời thúc giục, sự quan tâm của bố mẹ và cả những lời đùa vui nghi ngờ về vấn đề giới tính của tụi bạn. Liệu bạn có chắc chắn bỏ ngoài tai hay lại hy vọng có một anh chàng, cô nàng nào đó về cùng bạn ngay bây giờ? Giá mà họ sánh bước cùng ta lúc này hẳn mọi chuyện sẽ khác, bố mẹ thôi đặt ra hàng ngàn giả thiết, lũ bạn thôi trêu chọc khiến ta phải tức giận hoặc làm ngơ.

Mỗi tối, thay vì ôm cái tivi cả buổi, mải miết riết thời gian vào đọc truyện hoặc chơi game thì có một người nào đó quan tâm tới bạn, kiên nhẫn làm cái thùng chất đầy nỗi tức giận của bạn mà không kêu ca, phàn nàn thì hay biết mấy. Ai đó sẽ nhắc ta đi ngủ sớm, ai đó sẽ nhắc ta không được làm nọ làm cái kia, ai đó sẽ lắng nghe ta lảm nhảm đủ mọi chuyện trên đời. Có thể hơi phiền nhưng trái tim bạn hẳn phải vô cùng ấm áp. Ta sẽ chìm sâu vào một giấc ngủ ngon trong niềm hạnh phúc, trong sự yêu thương.

Khi bạn bị sốt cao, cơ thể không được khỏe cộng thêm cảnh xa nhà khiến bạn đơn độc đến tột cùng, chẳng có ai để than thở, chẳng có ai để nhõng nhẽo, bạn chỉ biết nằm bẹp trên giường trong từng nhịp thở khó nhọc. Bạn cảm thấy ghen tỵ với đứa phòng bên vì chỉ cần mỗi lần hay tin nó ốm anh đều phi xe đến, chăm sóc nó một cách cẩn thận. Giá mà có ai đó đến nấu cháo cho bạn ăn, mua thuốc bắt bạn uống, hẳn bạn sẽ phải cảm động đến mức khóc nấc lên như những đứa trẻ, trái tim bạn sẽ càng trở nên ấm áp hơn.

Mỗi lần bạn buồn, bạn thường gặm nhấm nó một mình vì hiếm ai có thể thấu hiểu và sẻ chia. Để có thể lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối một cách say sưa, vẻ nhàm chán không hiện hình dù chỉ trong giây lát thì chắc chắn đó phải là một người yêu bạn rất nhiều. Dù biết là rất khó nhưng bạn vẫn mang trong mình niềm tin của một sự mơ hồ, tin rằng sẽ có một người làm được điều đó, tin rằng sẽ có một người thích hợp để bạn giãi bày hay tâm sự tất cả. Bởi khi yêu hình như con người ta yêu cả những thói xấu của nhau, ai đó sẽ không quan tâm bạn ra sao, như thế nào. Chỉ cần biết lý do tại sao bạn buồn, họ sẽ bằng mọi cách sẽ khiến bạn vui hơn. Như vậy là quá đủ cho một tình yêu chân thành.

Khi bạn lầm đường lạc lối trong tuyệt vọng, thay vì tự mình đứng dậy bước tiếp thì ai đó sẽ ở bên và cùng bạn vượt qua những thử thách trong đời, ai đó sẽ giúp bạn nhận ra lỗi lầm và sửa sai. Có thêm một người cùng sát cánh lúc khó khăn thì chẳng phải gánh nặng sẽ được san sẻ làm hai, mọi buồn lo như vơi đi một nửa hay sao?

Những ngày lễ, vô tình nhìn thấy vài đôi sánh bước trên đường cùng nhau đùa vui, cùng ân cần, chăm sóc và lo lắng cho nửa kia. Chắc chắn bạn phải cảm thấy ghen tỵ lắm đấy hoặc không cũng có chút chạnh lòng. Họ có đôi có cặp bước đi chậm rãi, còn bạn lẻ loi sải bước thì trái tim nào có thể ngủ yên. Như thế vẫn chưa phải là kết thúc, khi bạn đang ngao ngán lướt facebook lại nhìn thấy những bức hình tình tứ kèm những lời nói ngọt ngào. Cũng có thể điều đó làm tình cảm của hai người gắn chặt với nhau và khiến hai trái tim hòa làm một. Nhưng có thể điều đó lại khiến bạn buồn và vô cùng hụt hẫng, lại than thân trách phận sao cuộc đời lắm bất công và run rủi đến thế. Giá mà ta gặp ai đó thật sớm thì giờ này đâu lủi thủi, đơn côi. Họ sẽ cùng ta đi ăn, đi chơi, cùng ta vẽ nên những kỷ niệm tình yêu tuyệt đẹp trong bức tranh chỉ có hai người là chủ đạo.

Chiều nay, gió lạnh bỗng ùa về, bạn bước vội trên hè phố đông đúc cùng trái tim cô đơn, co ro trong chiếc áo mỏng manh mà lòng cũng lạnh.. Bất giác, bạn muốn có một bàn tay để nắm, bất giác bạn thèm có một người để ôm. Bạn muốn ai đó cùng chung trên con đường và nhà, nụ cười sẽ đẩy lui nỗi buồn, hai trái tim cùng chung nhịp sẽ xóa tan tất cả và những cơn gió chẳng đủ sức khiến bạn chơi vơi, đẩy đưa bạn rẽ lầm đường. Nhưng sao tìm hoài mà tìm không thấy? Muốn yêu một người bằng cả trái tim mà lại chẳng có ai…

BaGem/radiome