Năm điểm nhấn sau khi MU hạ Young Boys FC tại Champions League: “Tù trưởng” Rashford và người hùng Fellaini!

Sự thiếu ổn định trong phong độ và bài toán hàng công là hai trong số những điểm nhấn quan trọng nhất rút ra được sau khi Manchester United thắng nhọc nhằn Young Boys ở UCL vừa qua.

Cùng xem qua những điểm nhấn rút ra được:

5. Phong độ quá thiếu ổn định

Cũng những con người suýt hạ Chelsea ở Ngoại hạng Anh, ngược dòng thắng luôn Juventus ở Champions League, nhưng rồi cũng chính những cái tên đó chẳng hạ nổi Crystal Palace trên sân nhà hay cần đến bàn thắng muộn của Fellaini để lấy ba điểm trước Young Boys.

Man United đang là đội bóng có phong độ thất thường nhất thời điểm hiện tại, có cảm giác cứ mỗi trận đấu thì người ta lại đang chứng kiến một Quỷ Đỏ khác bước ra sân và thi đấu.

4. Rashford bao giờ hết ‘tù’ và ai sẽ gánh hàng công?

Đối mặt thủ môn: Tạch, sút xa: tạch, chuyền cho đồng đội dứt điểm: tạch nốt!

Rashford có một trận đấu không phải là quá tệ, sao trẻ của Man United cho thấy tốc độ và kỹ thuật cực ổn trước Young Boys, nhưng khi cần phải kết liễu hoặc có những quyết định sau cùng thì ngôi sao người Anh bỗng hóa ‘tù trưởng’.

Rashford chơi tệ khi được trao cơ hội, Martial bị bắt bài trong khi Lingard dù khuấy đảo nhưng không thể là người mang về bàn thắng. Ai sẽ đủ sức cán đáng hàng công của Man United?

3. Fellaini hóa người hùng, Fan Man United hãy cám ơn Mourinho

Đây không phải là lần đầu tiên Marouane Fellaini cứu Mourinho, tiền vệ người Bỉ dù ra sân ở đội hình xuất phát hay băng ghế dự bị đều mang đến một yếu tố quan trọng: sự bền bỉ và chắc chắn.

Fellaini chơi càng hay thì fan Man United càng phải biết ơn Mourinho, bởi khi mà tiền vệ này đứng trước ngưỡng cửa ra đi, chính Mourinho là người đã làm mọi giá để giữ chân. Nếu Mourinho không ra tay thì có thể giờ này PSG hay Juventus hoặc một đội bóng nào đó ở Trung Quốc đã sở hữu cầu thủ số 27 này của Quỷ Đỏ.

2. Tại sao Sanchez không có tên?

Alexis Sanchez không hề chấn thương mà đơn giản chỉ là bị gạch tên khỏi đội hình Man United đối đầu Young Boys FC trong trận cầu vừa qua.

Jose Mourinho xác nhận tiền đạo người Chile phải nhường chỗ cho Marcus Rashford và Romelu Lukaku và thậm chí không có tên trong danh sách dự bị. Trước đó khi gặp Palace, Sanchez được tung vào ở phút 68 nhưng cũng không để lại chút khởi sắc nào.

1. Fellaini lập công nhưng De Gea mới là người hay nhất

Fellaini là người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Man United, nhưng De Gea mới là cái tên xuất sắc nhất. Không chỉ cứu thua không tưởng, thủ thành người Tây Ban Nha chơi ổn định cả trận thay vì một Fellaini chỉ tỏa sáng ở phút 90.

Ngay cả người hâm mộ Man United cũng đã đồng lòng bình chọn cho De Gea là Man of the match sau chiến thắng vừa qua. Trong thời khắc mà không có cầu thủ nào chơi quá hay thì De Gea vẫn là người hùng sáng nhất.