Nàng bác sĩ Mỹ gốc Việt trở thành mẹ của 300 đứa trẻ mồ côi: Ngủ 3 tiếng/ngày, ‘sống là phải cho đi‘

Từ một cái ôm của cô bé 2 tuổi ở mái ấm tình thương, cô nàng bác sĩ gốc Việt quyết định trở thành người mẹ của 300 đứa trẻ mồ côi. Sống ở Mỹ nhưng cô vẫn chăm lo từng li từng tí cho các con ở Việt Nam.

Ngày nay, khi kinh tế xã hội này càng phát triển, con người ta thường có xu hướng chăm lo cho các hoạt động xã hội, cống hiến và bảo trợ cho cộng đồng để hướng mọi người đến một tương lai cùng nhau phát triển tốt đẹp. Chị Ái Hồng Sâm chính là một trong những nhà hoạt động xã hội có tiếng tại Mỹ và hiện đang là mẹ của 300 đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam.

Chị Sâm là một bác sĩ gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Ảnh: Ái Hồng Sâm

Tại Mỹ, chị Sâm nổi danh với việc nhận nuôi 8 đứa trẻ không có quan hệ máu mủ với mình và nuôi nấng chúng thành tài. 6 năm trước, trong một chuyến đến thăm mái ấm tình thương ở Việt Nam, lòng trắc ẩn của một người phụ nữ vì cộng đồng đã thôi thúc chị ra quyết định hỗ trợ tài chính cho mái ấm, trở thành mẹ của hơn 300 đứa trẻ mồ côi tại đây.

Chia sẻ tại một talk show ở Mỹ, chị Sâm kể lại thời điểm chị vừa bước xuống xe chuẩn bị vào thăm mái ấm có một bé gái tầm 2 tuổi chạy lại ôm chầm lấy chị. “Thời khắc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi hiểu rõ khát khao có một người mẹ của bọn chúng lớn đến nhường nào” – chị Sâm nói. Ảnh: Ái Hồng Sâm

Từ ngày đó, chị Sâm đã trở thành mẹ đỡ đầu, quyết định tài trợ tiền cho bọn nhóc ăn học và nuôi nấng chúng cho đến khi trưởng thành. Ảnh: Ái Hồng Sâm

Tuy nói sẽ lo lắng cho những đứa trẻ cơ nhỡ đến lúc các bé đủ 18 tuổi nhưng chị Sâm lại là người “không biết giữ lời”. Bởi lẽ, dù các con mình đã ngoài 20 chị vẫn hết sức tận tình chăm sóc, sẵn sàng chu cấp tiền cho đi học đại học, học nghề. Điển hình như bạn Y Thuận, dù đã 23 tuổi nhưng khi muốn đi học làm bánh thì chị cũng hết lòng chi tiền, tìm chỗ tốt để cô nàng được phát triển mình.

Chị Sâm chụp chung với những người con đã trưởng thành, rời khỏi tổ ấm và hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Ảnh: Ái Hồng Sâm

Nữ bác sĩ gốc Việt còn nhận được giải thưởng Cống hiến trọn đời của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Ái Hồng Sâm

Tương tự với chị Sâm, người phụ nữ sinh năm 1976 Vũ Thị Dung cũng nổi danh với tấm lòng nhân ái đáng ngưỡng mộ khi là người đã hỗ trợ kinh phí học tập, sinh sống cho những đứa trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Hiện tại, số con mà chị Dung làm mẹ đỡ đầu đã lên đến hơn 300 đứa, xuất hiện ở khắp nơi từ đồng bằng cho tới miền núi.

Ý thức cao được trách nhiệm của mình với cộng đồng, chị Dung luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Ảnh: Khát vọng

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, tôn chỉ giúp đỡ các bé của chị Dung là “Cho con cái, cho cần câu và cho luôn cách câu những con cá”. Tức là chị sẽ hỗ trợ toàn diện để các con mình được phát triển. Ảnh: FB Dung Vũ

Từ những hoạt động giúp đỡ nhỏ lẻ của mình, năm 2011, chị Dung đã thành lập được một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho trẻ em nghèo, gặp khó khăn trên khắp cả nước. Bên cạnh việc chu cấp 400 – 500 nghìn đồng mỗi tháng cho việc học, quỹ của chị cũng hộ trợ các dịch vụ miễn phí như: Thăm khám sức khoẻ, kiểm tra tâm lý… cho các em.

Không đứng yên để vun tiền, chị Dung luôn miệt mài tìm kiếm ngày đêm để phát hiện ra những mảnh đời khó khăn và giúp đỡ. Ảnh: Khát vọng

Từ đồng bằng cho tới vùng sâu, vùng xa, nơi nào cần chị cũng sẽ có mặt để hỗ trợ các em. Ảnh: Khát vọng

Nhờ vào người mẹ này, các bé mồ côi, thiếu vắng tình thương có thể vững vàng hơn trên một hành trình mới. Ảnh: Khát vọng

Bằng tấm lòng nhân ái, luôn sống vì cộng đồng của mình, cả hai nhân vật kể trên đã lo lắng được cho rất nhiều đứa trẻ cơ nhỡ có cơ hội sinh sống và phát triển trong một môi trường tốt hơn. Bạn nghĩ sao về tấm lòng trắc ẩn đáng ngưỡng mộ của hai “bà mẹ” này?

(bestie)