Nàng dâu Việt lấy chồng Hàn được cưng như trứng, nghỉ cữ nơi tốt nhất, tốn 60 triệu/ 2 tuần

Làm dâu xa xứ vốn không phải là điều dễ dàng khi gặp nhiều bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ. Tuy nhiên, có không ít nàng dâu Việt đã có được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình thứ 2 bên xứ người. Chẳng hạn như trường hợp của chị Mai Huyền.

 Chị Mai Huyền hiện đang làm dâu tại xứ sở kim chi. (Ảnh: Vnexpress)
Chị Mai Huyền hiện đang làm dâu tại xứ sở kim chi. (Ảnh: Vnexpress)

Cách đây một thời gian, chị Huyền từng gây sốt trên mạng khi chia sẻ về người mẹ chồng Hàn Quốc cực kỳ tâm lý của mình. Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc của chị Huyền, nhiều người cũng bày tỏ sự quan tâm đối với quá trình đi sinh tại Hàn của bà mẹ bỉm này. Mới đây, chia sẻ với Thời báo Văn học Nghệ Thuật, chị Huyền đã tiết lộ quá trình đi sinh bao người mơ ước tại xứ sở kim chi.

 Người mẹ chồng trong mơ của chị Huyền. (Ảnh: Vnexpress)
Người mẹ chồng trong mơ của chị Huyền. (Ảnh: Vnexpress)

Chị Huyền chia sẻ quá trình sinh của chị khá lâu, nhập viện từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa đẻ. Mãi tận sáng hôm sau, gia đình chị mới đón em bé chào đời. Ngay sau sinh, hai mẹ con chị được tách nhau ra, mẹ đưa vào phòng hồi sức còn em bé thì được y tá bế đi chăm sóc riêng.

 Chị Huyền đã sinh em bé đầu lòng vào giữa năm 2022. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Chị Huyền đã sinh em bé đầu lòng vào giữa năm 2022. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Chị Huyền nhớ lại những ngày 2 mẹ con ở viện và tâm sự: “Sinh xong, em bé ở riêng một phòng và có y tá chăm sóc. Mình và chồng ở 1 phòng, em bé ăn sữa công thức của bệnh viện. Đến ngày thứ 2 khi mình dậy tập đi lại được thì mới được lên nhìn con qua cửa kính. Sang ngày thứ 3 mình bắt đầu lên cho con bú và hút sữa non. Một ngày y tá sẽ gọi điện mấy lần cho mình lên gặp bé cho bú rồi lại về phòng”.

 Hai mẹ con được sắp xếp mỗi người ở một phòng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Hai mẹ con được sắp xếp mỗi người ở một phòng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Trước đó, gia đình chị Huyền đã bỏ ra 60 triệu đồng để phục hồi sức khỏe sau sinh tại trung tâm chăm sóc mẹ và bé. Sau 6 ngày ở viện, chị được chuyển sang ở cữ tại đây 2 tuần. Trong thời gian ở đây, chị Huyền đã cảm thấy rất ấn tượng với dịch vụ của nước bạn. Chị Huyền tâm sự: “Mình được trải nghiệm những món ăn đặc trưng được nấu theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, bổ sung nguồn năng lượng cho mẹ sau sinh. Thực đơn ở đây khá đa dạng và gần như không kiêng cữ đồ ăn gì. Đặc biệt họ luôn có món canh rong biển trong bữa ăn, giúp phục hồi sức khỏe tốt. Ngoài ra còn giúp về sữa nhiều vì canh rong biển nấu cùng thịt bò thì nhiều chất đạm”.

 Thực đơn phong phú của chị Huyền trong 2 tuần ở cữ. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Thực đơn phong phú của chị Huyền trong 2 tuần ở cữ. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Qua những bức hình được chị Huyền chia sẻ, có thể thấy bữa cơm cữ rất đầy đủ, đa dạng. Ngoài món chính còn có món phụ, salad… để mẹ có thể nạp đủ chất, phục hồi sức khỏe mà không tăng cân quá nhiều do ăn cơm.

 Mỗi bữa đều có nhiều món ăn khác nhau để đảm bảo cân đối dinh dưỡng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Mỗi bữa đều có nhiều món ăn khác nhau để đảm bảo cân đối dinh dưỡng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Bên cạnh đó, chị Huyền cũng bật mí phúc lợi đi sinh tại Hàn rất tốt. Trong quá trình mang bầu, chị được cho một thẻ chi tiêu khoảng 20 triệu đồng dành riêng cho việc khám thai sản. Sau khi sinh bé, chị cũng được cho thêm 40 triệu đồng để dành cho việc mua bỉm, sữa của em bé. Ngoài ra, hàng tháng nhà nước cũng trợ cấp tiền sinh hoạt cho các bé và một số phúc lợi khác khi bé đi học sau này. Làm dâu xa xứ, còn nhiều điều lạ lẫm nhưng ấn tượng trong quá trình mang bầu và đi sinh của chị Huyền tại Hàn Quốc rất tốt. Chị cũng thoải mái khi được hưởng đãi ngộ cao như vậy.

 Mẹ chồng chị Huyền luôn phụ giúp con dâu chăm cháu. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Mẹ chồng chị Huyền luôn phụ giúp con dâu chăm cháu. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Trước đó, chị Huyền còn gây “sốt” trên mạng khi có một bà mẹ chồng quốc dân, lúc nào cũng săn sóc con dâu chu toàn. Hiện tại con gái chị đã được 8 tháng, bước sang giai đoạn ăn dặm nhưng hàng tuần mẹ chồng chị Huyền đều đặn nấu sẵn đồ ăn mang sang cho con dâu, con trai. Không chỉ vậy, bà còn là người hướng dẫn chị cách chăm con khi chị còn bỡ ngỡ vì mới tập đầu.

 Bà luôn là người nấu cơm mang sang cho con dâu, con trai. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Bà luôn là người nấu cơm mang sang cho con dâu, con trai. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Có thể nói, có chồng và mẹ chồng yêu thương nên hành trình sinh con của chị Huyền nơi xứ người rất thoải mái. Chị cũng may mắn được trải nghiệm những dịch vụ tốt tại đây. Cũng ấn tượng với dịch vụ sinh tại Hàn giống chị Huyền, chị Vinh Thị Nguyễn, một người nổi tiếng trên mạng với màn review cực độc lạ cũng hết lời khen ngợi khi trải nghiệm quá trình đi sinh tại đây.

 Chị Vinh Thị Nguyễn hết lời khen ngợi đồ ăn cho sản phụ tại viện.  (Ảnh: Vinh Nguyen Thi Cuộc Sống Mỹ)
Chị Vinh Thị Nguyễn hết lời khen ngợi đồ ăn cho sản phụ tại viện.  (Ảnh: Vinh Nguyen Thi Cuộc Sống Mỹ)

Chị Vinh Thị Nguyễn hết lời khen ngợi đồ ăn tại viện. Chị cho biết: “Không biết là mình không sinh thì ăn có ngon không chứ mà mình sinh mình thấy ngon quá. Rất là đặc biệt luôn. Này là ức gà người ta hầm sao mà nó mềm mại, thấm ngon thêm cái sốt đậu nữa. Ớt chuông rồi nấm nướng quá ngon luôn.”

 Chị còn khẳng định đồ ăn ngon hơn cả ngoài hàng. (Ảnh: Vinh Nguyen Thi Cuộc Sống Mỹ)
Chị còn khẳng định đồ ăn ngon hơn cả ngoài hàng. (Ảnh: Vinh Nguyen Thi Cuộc Sống Mỹ)

Có thể nói, dịch vụ đi sinh ở xứ sở kim chi đã để lại một ấn tượng tốt đối với các nàng dâu Việt. Hy vọng rằng bất kỳ nàng dâu nào đang ở xứ người cũng có được hạnh phúc như vậy.