Nàng Việt “đốn tim” nghệ sĩ piano Canada: Anh hoàn mỹ, thu nhập gấp mấy lần vợ vẫn siêng rửa bát, giặt đồ

Chàng Tây sở hữu combo “đẹp trai, tài năng, nhiều thành tích, ngọt ngào, chân thành, thật thà” khiến nàng Việt cảm thấy “không xinh đẹp, không xuất sắc để phù hợp với anh”.

Thời nay, đến tuổi yêu đương và kết hôn, hầu như cô gái nào cũng mong muốn tìm được cho mình một chàng trai đẹp – giàu – giỏi – tử tế và tinh tế. Thế nhưng, cuộc sống không nhiều người hoàn hảo, được cái này thường mất cái kia.

Đó là lý do nhiều người lớn suốt ngày ra rả vào tai 3 chị em tôi rằng “kén chọn quá coi chừng ế đó nha”. Thú thật thì tôi cũng không quá kén chọn đâu, chỉ là chưa tìm ra được đối tượng khiến mình thực sự rung động và tin tưởng để đi đến hôn nhân. Thế nên cứ từ từ, chậm mà chắc!

Nhắc chủ đề này, vừa hay tôi lại mới đọc trên trang phunuvietnam.vn một câu chuyện tình yêu hôn nhân khá ấn tượng giữa cô gái Việt Nam và chàng trai người Canada. Tôi thực sự ngưỡng mộ độ đẹp đôi giữa hai người. Cô gái cũng thật may mắn khi yêu và cưới được một chàng trai Tây phải nói là hoàn hảo, “điểm 10 chất lượng” luôn, hihi.

hình ảnh

(Ảnh: phunuvietnam.vn)

Cặp đôi đó chính là chị Xuyến Đỗ (Annie, 28 tuổi, Nam Định) và anh Peter (31 tuổi, nghệ sĩ piano người Canada). Tám năm trước, anh Peter đến Việt Nam du lịch và tình cờ bị “đốn tim” bởi sự nhí nhảnh của chị Annie.

Sau khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, cặp đôi phải yêu xa trong 3 năm trời. Trong khi anh Peter về lại Canada cộng với đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới thì chị Annie lại tiếp tục học tập và công việc ở Việt Nam. Hai năm đầu, họ yêu bí mật với gia đình nhà gái, năm thứ ba thì chờ xét duyệt hồ sơ bảo lãnh định cư.

Nhắc về người đàn ông của mình, chị Annie tự hào chia sẻ: “Điều mình ấn tượng và tự hào nhất về anh ấy là sự giỏi giang và tài năng. Anh có học bổng và tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học UBC nổi tiếng tại Canada.

Ngoài ra, thành tích về âm nhạc của anh cũng khá nổi bật với rất nhiều danh hiệu, giải thưởng trong nước và quốc tế. Về soạn nhạc, anh cũng giành được giải ba cấp quốc gia, được nhiều dàn giao hưởng xin hòa tấu. Lúc đó càng thấu hiểu về anh mình lại càng khâm phục hơn nữa”.

Vì người yêu quá hoàn mỹ so với mình nên có lúc chị Annie cảm thấy áp lực, sợ gia đình không ủng hộ, sợ lãng phí thời gian và tiền bạc của anh… “Mình không xinh đẹp, không xuất sắc để phù hợp với anh. Mình sống khá thực tế, luôn nghĩ rằng hoàng tử thì thường sẽ yêu công chúa hoặc những mối quan hệ kiểu thế này sẽ chỉ có ở truyện cổ tích mà thôi.

Thế nhưng anh ấy đã cố gắng để mình hiểu tình yêu của anh lớn đến thế nào. Lúc nào anh cũng động viên, thuyết phục mình hãy tin tưởng vào anh, tin vào tình yêu của hai đứa sẽ vượt qua khó khăn. Anh nói rằng chỉ cần chờ mình tốt nghiệp đại học sẽ ngay lập tức bay qua Việt Nam xin phép ba mẹ mình để hẹn hò cũng như kết hôn”, chị Anine nhớ lại.

hình ảnh

(Ảnh: phunuvietnam.vn)

Vì yêu, anh Peter còn chịu khó tự học tiếng Việt để giao tiếp với bạn gái dễ dàng hơn. Khi thấy bạn gái làm thêm vất vả ở tiệm quần áo, anh đã khuyên chị nghỉ ngơi sau giờ học, có gì anh sẽ chu cấp nhưng bị chị từ chối. Thế là anh bèn quan tâm tới chị bằng những cách khác ví dụ như bí mật đặt hoa, socola, cơm trưa, bánh ngọt, tự làm chuông gió, sáng tác nhạc… tặng chị. Đáp lại tấm lòng của bạn trai, chị Anine cũng tự làm gối, thiệp, móc khóa tặng anh.

Nói chung, những ngày tháng yêu xa đó có rất nhiều khó khăn, vất vả, thử thách nhưng đổi lại cũng là chất xúc tác giúp tình yêu của họ trở nên sâu sắc, bền chặt theo thời gian. Đến khi tốt nghiệp đại học, chị Anine mới công khai chuyện tình cảm với gia đình. Ban đầu, bố mẹ chị rất bất ngờ. Tuy nhiên sau đó, họ đã bình tĩnh ngồi lắng nghe con gái kể nhiều hơn về bạn trai.

Sang hôm sau, anh Peter gọi video về Việt Nam để chào hỏi, xin phép phụ huynh nhà gái cho hai đứa được hẹn hò. “Anh đặt vé máy bay để bay ngay về gặp mặt gia đình mình. Anh thật thà, chân thành, chăm sóc mình từng chút một đã khiến cho cả nhà thấy yên tâm hơn…”, chị Anine kể.

Thêm một chi tiết khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ đó là nàng Việt được gia đình chàng Canada yêu quý hết cỡ. Cụ thể, khi chị Annie sang thăm, bố mẹ anh Peter lái xe ra đón với một đóa hoa hồng to. Sợ con dâu tương lai bị lạnh, họ còn mua đem theo áo khoác, bốt, găng tay. Về tới nhà là quá nửa đêm mà anh chị của anh Peter vẫn thức để đón, ôm và tặng quà cho em dâu tương lai.

Mẹ anh Peter khi biết chị Anine thích thêu thùa may vá đã mua máy may, vải, phụ kiện cho chị. Bà cũng hay trò chuyện và dạy chị dùng tiếng Anh tốt hơn, dẫn đi mua quần áo, ăn món Việt… Cách sống và quan tâm nhau của bố mẹ anh Peter vô cùng ấm áp và tử tế nên đã ảnh hưởng đến con trai họ, khiến anh chàng cũng nhẹ nhàng tình cảm vô cùng. Nàng dâu Việt cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì điều này.

Tính đến hiện tại thì cặp đôi đã bên nhau được 8 năm. Vì cả hai vợ chồng đều lãng mạn nên họ luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào, biết thấu hiểu và yêu thương nhau mỗi ngày. Dù bận bịu với dự án khởi nghiệp và thu nhập gấp mấy lần vợ nhưng cứ về nhà là anh chồng trẻ sẽ làm hết các việc như rửa bát, giặt đồ, chuẩn bị đồ ăn cho vợ đem đi làm…

Nghe cách họ sống với nhau và giữ lửa hôn nhân mà ngưỡng mộ quá phải không mọi người? Một anh chồng đẹp trai, giỏi việc xã hội, về nhà lại ấm áp, cưng chiều vợ như vậy thật không dễ tìm đâu nha! Nàng Việt này thật may mắn quá đỗi khi gặp và nên duyên với anh ấy giữa thế giới rộng lớn đông người này. Xin chúc cho cặp đôi mãi hạnh phúc dài lâu. Tôi cũng cảm ơn trang phunuvietnam.vn đã mang đến cho người đọc như tôi một câu chuyện tình yêu thú vị. Sự ngọt ngào của hai anh chị sẽ góp thêm động lực để người trẻ tin vào tình yêu và biết phấn đấu vì tình yêu hơn.