Này cô gái, mạnh mẽ vừa đủ thôi!

Này cô gái! Duyên phận là thứ ngắn ngủi và có kì hạn. Nếu đã từng yêu hay chưa yêu, cũng hãy trân trọng nó. Nếu nó đã đến thì đừng bao giờ buông tay rời xa. Vì có đôi khi, thứ đã qua chỉ đến một lần duy nhất trong đời…

Này cô gái! Mạnh mẽ vừa đủ thôi. Đừng quá tự tin rằng thế giới này không yêu thì vẫn ổn. Ừ, thì vẫn ổn. Vẫn tặc lưỡi xùy xùy và thầm nhủ “Không có người yêu thì sao nào?”… Nếu cuộc sống của một người chỉ là hằng ngày đến trường đi học hoặc đi làm, cuối tuần không gia đình thì bạn bè, không phượt bụi thì du lịch. Đôi khi cũng có niềm vui nhưng chắc chắn là chưa trọn vẹn.

Này cô gái! Mạnh mẽ vừa đủ thôi. Cái gì cũng tự mình lầm lũi làm, không cần nương tựa, vẫn luôn nghĩ một mình thì vẫn làm được tuốt. Nếu như độc lập và cá tính quá thì đàn ông trên đời hết chuyện để làm rồi. Thượng đế tạo ra Adam và Eva mang 2 giới tính khác nhau để làm gì nhỉ? Sao Người không tạo ra hoặc chỉ Adam, hoặc chỉ Eva… Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần nhau và hiểu rằng, giữa những ngón tay có những kẻ hở để được lấp đầy bởi một bàn tay khác.

Kết quả hình ảnh cho Này cô gái, mạnh mẽ vừa đủ thôi!

Này cô gái! Mạnh mẽ vừa đủ thôi. Những chàng trai tốt trên đời còn nhiều lắm, chỉ là chúng ta chưa tìm được thôi. Nhân duyên là thứ đến bất ngờ nên đừng vội vã, mỗi người đều sẽ tìm được một bàn tay ấm để nắm, một đôi vai mạnh mẽ để có thể dựa vào. Và phải nắm tay nhau đi qua hết giông, bão, biển, bờ mới có thể hiểu hết giá trị của hạnh phúc mong manh đến chừng nào.

Này cô gái! Mạnh mẽ vừa đủ thôi. Vì những cô nàng yêu sự tự do và cá tính đến đâu thì cũng có lúc chùn chân mỏi gối, cũng từng ước ao sẽ có người đàn ông nào đó trong đời yêu thương thật sự, cũng mơ về gia đình và những đứa trẻ ở thì tương lai. Phải biết lúc nắm lúc buông để trân trọng hạnh phúc chưa có và sẽ có. Đừng để bàn tay mình nắm chặt, mãi cứ giữ khư khư quá khứ. Hạnh phúc vụt quá liệu có bắt lại được không?

Này cô gái! Mạnh mẽ vừa đủ thôi, dù thế nào thì vẫn là một cô gái. Một cô gái khác với một chàng trai ở chỗ có quyền mè nheo, mếu máo khi ấm ức hay dỗi hờn như chính những điều đặc biệt mang tên “phái nữ”. Hãy cười thật tươi khi vui và khóc khi cảm thấy yếu lòng, Đừng đặt cả gánh nặng của thế giới lên đôi vai nhỏ bé của mình. Vì bầu trời có vỡ tung thì cũng có chàng trai đứng ra đỡ hộ. Có phải không?

Này cô gái! Mạnh mẽ và độc lập thì tốt thôi, Nhưng vừa đủ nhé, chừa cho mình một chút yếu mềm để các chàng trai có việc để lăng xăng, để lo lắng, để có thể ngồi hàng giờ nghe người yêu kể chuyện trên trời dưới đất. Và sẽ vui vẻ biết bao khi nhìn thấy cô ngốc nhà mình cười an nhiên và vô tư, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trong những ngày mưa âm u.

Kết quả hình ảnh cho Này cô gái, mạnh mẽ vừa đủ thôi!

Này cô gái! Thế giới này bao la lắm, giữa 7 tỷ người để tìm ra một người là xác suất không dễ tí nào. Nên nếu đã có, thì hãy giữ. Hãy là những cô nàng thỉnh thoảng yếu đuối và nũng nịu, bớt cá tính một chút, bớt bướng bỉnh và độc lập đi một chút để các chàng trai còn khối tỷ thứ linh tinh phải làm sẽ càng thêm bận rộn để chăm chút cho cô gái của mình.

Này cô gái! Hãy tin rằng, ngoài kia có vô vàng chàng trai đang chờ đợi để có thể gặp những cô gái như thế nhé. Đừng vội buồn, chán nản và thất vọng, cứ hãy là chính mình của hiện tại và của tương lai, rồi tình yêu sẽ đến.

Ngốc Ngây Ngô/Dear.vn