Nên để tình yêu lên tiếng!

Tình yêu là một trạng thái tình cảm vô hình. Nếu bạn yêu vợ/chồng bạn mà cứ để trong lòng, không biết cách thể hiện ra thì có cũng như không.

Muốn cho tình cảm vợ chồng luôn đằm thắm, cần phải có cách gì làm cho người bạn đời biết là mình yêu họ. Tất nhiên bạn có thể nói thành lời “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”. Nhưng đó không phải là cách duy nhất. Vì thế chúng ta cần phải học. Nhưng học ở đâu? Nhà trường không dạy, xã hội cũng chưa có lớp học làm vợ, làm chồng. Đa số chúng ta sống theo bản năng hoặc học từ cha mẹ.

Cũng có thể chỉ một chút quà không có giá trị gì đáng kể về vật chất nhưng nó nói lên bạn luôn nghĩ đến cô ấy

Tiếc rằng có những gia đình, cha mẹ dường như không bao giờ thể hiện tình yêu với nhau. Vì thế con cái lớn lên cũng không có thói quen thể hiện tình yêu với người bạn đời. Thực ra có muôn ngàn cách, một nụ hôn, một vòng tay trìu mến, mấy bông hoa, một lời chúc dễ thương, chạm cốc một ly rượu nhỏ… những hành động này nhiều khi còn có sức mạnh hơn cả ngàn lời hoa mỹ nhất. Cho nên bất kỳ ai muốn nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân đều phải tập kỹ năng này.

Một người vợ trẻ than phiền với chuyên gia tư vấn: “Tôi không nhớ nổi anh ấy nói “Anh yêu em” lần cuối cùng cách đây bao lâu nữa. Không hoa, không quà tặng, không trò chuyện. Chỉ khi nào muốn làm “chuyện ấy” là anh ấy cần tôi. Làm sao tôi giải thích với chồng điều đó?

Khảo sát cho thấy, nhu cầu chia sẻ của phụ nữ cao hơn nam giới rất nhiều. Khi chưa lấy chồng, họ có cả tá bạn bè có thể nói với nhau mọi chuyện. Nhưng từ sau ngày cưới, họ rút vào cuộc sống gia đình, chỉ còn mỗi một đối tác có thể chia sẻ là chồng thì chồng luôn kêu bận, vợ vừa nói đã gạt đi.

“Tôi cần sự âu yếm, yêu thương, chia sẻ, chứ không phải chỉ cần… lên giường”

Cho nên muốn thể hiện tình yêu với vợ, trước hết bạn phải năng trò chuyện. Ít nhất cũng phải lắng nghe vợ nói và thỉnh thoảng nhắc lại xem cô ấy nói gì, để chứng tỏ bạn vẫn nghe. Bạn không cần phải có lời khuyên, chỉ cần bạn lắng nghe là đủ. Vì vậy ngồi im nghe vợ nói và đừng cắt ngang là một hình thức dễ nhất để thể hiện tình yêu.

Cũng có thể chỉ một chút quà không có giá trị gì đáng kể về vật chất nhưng nó nói lên bạn luôn nghĩ đến cô ấy. Đi xa về mua một cái khăn quàng hay một bộ “nội y” tặng vợ. Chỉ một tin nhắn gọn lỏn ba chữ “Anh nhớ em” đủ làm vợ cảm động. Những việc ấy có quá sức một người đàn ông bình thường không? Tôi nghĩ là ai cũng làm được, chỉ có điều là bạn không làm.

TRỊNH TRUNG HÒA/thegioitiepthi