Nên lập nghiệp ở Việt Nam hay đi sang Cộng hòa Séc?

Nếu sang đó làm thì mình chắc phải ở lâu dài, ít nhất 10 năm mới có chút vốn. Ở Việt Nam thì mình có thể xin việc khác ở Hà Nội nhưng lương không cao, tầm 6 triệu/tháng.

Mình 25 tuổi, là con trai trong một gia đình cũng bình thường ở tỉnh miền Bắc. Khoảng tháng 4 năm sau mình học xong một trường đại học tại Hà Nội. Giờ đây mình vừa đi học vừa đi làm thêm cũng đủ sống ở Hà Nội và có dư một số tiền.

Khi học xong mình có cơ hội sang Cộng hòa Séc làm việc, theo hướng làm công nhân lương không cao, khoảng tầm 20 triệu một tháng. Trừ chi phí ăn ở thì khoảng gần 2 năm bên đó mình mới trả hết nợ khi vay để đi sang đó. Chị mình làm bên đó có thể lo giấy tờ và thủ tục cho mình.

Làm xong 2 năm thì mới có thể ra ngoài xin việc khác (làm móng tay, nấu ăn trong nhà hàng) hoặc tự kinh doanh. Nếu sang đó làm thì mình chắc phải ở lâu dài, ít nhất 10 năm mới có chút vốn (chỉ sợ khó lấy vợ khi trở về nước). Ở Việt Nam thì mình có thể xin việc khác ở Hà Nội nhưng lương không cao, tầm 6 triệu/tháng.

Nhưng ở Việt Nam thì mình chỉ muốn vào TP HCM làm việc thôi. Mình ước mơ cố gắng làm giàu và đi du lịch, nhưng lại nghĩ về gia đình bố mẹ giờ cũng 56 tuổi rồi. Không biết mình có nên đi hay ở nhà, mong nhận được ý kiến chia sẻ của anh (chị) và các bạn. Xin cảm ơn!