Nghệ sĩ Diễm Kiều tuổi 79: Không bạn bè, hàng ngày tâm sự với chiếc TV

Nghệ sĩ Diễm Kiều dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng tuổi già đến, bà phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống.Nghệ sĩ Diễm Kiều – cựu thành viên của đoàn kịch Kim Cương. Từng là một gương mặt quen thuộc với sân khấu kịch nói và phim truyền hình, bà được khán giả biết đến và dành nhiều tình cảm qua các vai diễn như: bà chủ quán bar trong vở Vực thẳm chiều cao, bà hội đồng trong vở Lá sầu riêng,.. và góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: Hoa bằng lăng, Sóng biển,…

Vừa qua, trên trang YouTube đăng tải đoạn phóng sự về chuyến ghé thăm nghệ sĩ Diễm Kiều. Tại đây, bà đã có những bộc bạch về cuộc sống hiện tại của mình.

Cả đoạn clip, nghệ sĩ Diễm Kiều luôn tràn đầy năng lượng, vẻ mặt tươi tỉnh dù tuổi cao, sức yếu. Hiện nay, nghệ sĩ đã 79 tuổi. Bà mắc bệnh thiếu m..á..u nên cơ thể có phần yếu đuối, mệt mỏi. Tuy nhiên, khi được thăm hỏi về sức khỏe, diễn viên Hoa bằng lăng rất lạc quan: “Cô không có bệnh gì hết, cô khỏe lắm”. Điều khiến nhiều khán giả xúc động.

Khi hỏi chuyện quá khứ, bà rất hứng khởi kể những câu chuyện cuộc đời mình. Nghệ sĩ Diễm Kiều từng nổi tiếng một thời trên sân khấu cách đây nhiều năm. Bà tên thật Huỳnh Thị Ánh Tuyết, khởi nghiệp là học viên lớp đào tạo diễn viên của đoàn cải lương Thủ Đô. Bà bắt đầu vào nghề khi chỉ vừa 15, 16 tuổi và đã hoạt động hết mình vì nghệ thuật cho đến nay. Từ những vai diễn phụ, đóng thế, tạo hình nhân vật chịu nhiều đau khổ, giàu nghị lực trong cuộc sống. Chặng đường làm nghề của nghệ sĩ gặp nhiều trắc trở. Vở Về nguồn là sản phẩm quan trọng nhất trong cuộc đời nghệ sĩ Diễm Kiều. Đây là vở kịch được lưu diễn từ Bắc và Nam, khiến bà vô cùng tự hào.

Tuy nhiên, vì tuổi đã cao cũng nhưng bước vào thời buổi thoái trào của cải lương, kịch nói, “bà hội đồng” Lá sầu riêng không thể hoạt động nghệ thuật được nữa. Bà chia sẻ: “Nhớ nghề lắm nhưng phương tiện không có, đường xá khó khăn, đi làm sao”.

Nghệ sĩ tâm sự mình có một người con trai 48 tuổi nhưng quyết định không kết hôn để phụ dưỡng mẹ già. Bà không thể tự nấu thức ăn nên đều nhờ con phụ giúp. Bà lủi thủi một mình, không có bạn bè, ngày ngày làm bạn với chiếc TV. Dù chiếc TV nhỏ đời cũ nhưng đã gắn bó với nghệ sĩ Diễm Kiều từ lâu. Vì lối sống đơn giản nên hầu như diễn viên Sóng biển không lưu lại một tấm ảnh kỷ niệm nào.

Dù đã tuổi cao nhưng nghệ sĩ giữ được tinh thần lạc quan, tâm hồn luôn hướng về nghệ thuật. Bà luôn vui vẻ, gương mặt không một chút buồn phiền cả nếp nhăn trên trán cũng không có. Mong rằng nghệ sĩ Diễm Kiều sẽ mạnh khoẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.