Nghịch lý dạy con: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng yêu cầu con bốc gạch cả mùa hè mới trả công, không ưu ái người nhà

Quan điểm về cách dạy con của tỷ phú nổi tiếng ở Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng bởi chúng khá đặc biệt và đáng để ngẫm nghĩ. 

Nhiều người hay nghĩ “con vua thì lại làm vua”, ý chỉ những đứa trẻ sinh ra từ gia đình có điều kiện kinh tế tốt nghiễm nhiên về sau sẽ thừa hưởng gia sản do bố mẹ để lại. Tuy nhiên, trong thực tế có không ít tỷ phú đã làm ngược lại, đó là nghiêm khắc dạy con khi chúng còn nhỏ và không để con sinh thói ỷ y vào gia đình. Điển hình trong số đó có thể nhắc đến trường hợp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

hình ảnh

Cách dạy con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khiến nhiều người suy ngẫm. (Ảnh: VNE)

Theo một bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ hồi năm 2019 mà mình đọc được, tỷ phú đã thẳng thắn cho biết bản thân ông muốn các con phải yêu lao động, chăm chỉ làm việc thay vì chỉ biết hưởng thụ.

“Quan điểm của tôi là các cháu phải chịu khó lao động, yêu lao động và phải rèn luyện. Như cậu con trai đầu, ngày xưa ở bên Ukraine sân nhà tôi rất rộng, đến mùa hè tôi mua một xe gạch về đổ xuống sân. Cháu và mấy đứa bạn nữa cứ chở từ đầu này đến đầu kia sắp xếp xong là được 100 USD, cứ như vậy làm miệt mài cả mùa hè. Ngay bây giờ cũng thế, cũng phải lao động. Như con bé út nhà tôi bây giờ cũng thế, ăn cơm xong là phải đi dọn bát, làm việc nhà”, ông Nhật Vượng kể.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tuy đã tốn nhiều công sức gây dựng nên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng tỷ phú họ Phạm lại không bắt ép các con nhất thiết phải ôm công việc của bố. “Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi, không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết xúm lại làm mới ra được. Ngay cái anh này (ông khoát tay chỉ cậu con trai đầu đang ngồi bên cạnh mình) bây giờ cũng phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được”, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ trong bài phỏng vấn.

Có thể thấy, ông giáo dục các con rất nghiêm khắc và ít nhiều đã gặt được “quả ngọt” khi con trưởng thành, biết chăm chỉ làm việc và kiếm tiền bằng công sức đã bỏ ra. Có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái, tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng cho biết ông không phân biệt người nhà hay người ngoài, thay vào đó, quan trọng là người làm tốt và người làm không được việc.

“Nhưng trong công việc, người ngoài hay người nhà như nhau. Làm tốt, tôi sẽ tạo sân chơi hết sức. Còn không được, vui lòng tránh ra để người khác làm”, vị tỷ phú thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

hình ảnh

(Ảnh: Dân Trí)

Nghiêm khắc dạy các con phải chăm chỉ làm việc và kiếm tiền bằng sức lao động của mình nhưng tỷ phú họ Phạm lại không đặt nặng chuyện con cái phải thành công, “làm cái này cái kia” khiến gia đình vẻ vang. Ngược lại, mong muốn lớn nhất của ông giống như bao người bố khác, đó là hy vọng con trở thành người tử tế.

“Với tư cách người bố, tôi muốn để lại tình thương yêu vô bờ bến, và quan trọng nhất là muốn chúng luôn là người tử tế, chứ không yêu cầu con cái phải làm cái nọ cái kia. Tôi cũng không dứt khoát cứ phải cha truyền con nối. Vì nếu con không làm được hoặc không muốn làm mà mình bắt ép thì chúng khổ. Con đẻ và con nuôi đều như vậy”, tỷ phú chia sẻ trên VNE.

hình ảnh

(Ảnh trái: Infonet / Ảnh phải: Đời sống pháp luật).

Một tỷ phú khác cũng có suy nghĩ và cách dạy con tương tự ông Phạm Nhật Vượng, đó là ông Lê Phước Vũ – chủ tịch của một tập đoàn chuyên sản xuất tôn thép có tiếng ở Việt Nam. Thay vì cho con cháu thừa kế tài sản, ông Vũ cho biết ông sẽ đánh giá nếu đó là người “có đạo đức, chính trực, tâm thiện lương, biết phụng sự, khiêm nhường” sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng điều hành quỹ và trả thù lao xứng đáng.

Quyết định này của ông Phước Vũ quả thật khiến mình rất đỗi ngưỡng mộ. Thay vì cho con cháu “con cá”, ông lại tạo cơ hội để họ làm việc rồi nhận tiền lương tương xứng với nỗ lực đã bỏ ra.

“Tôi không để lại tài sản cho con cháu bởi muốn chúng hiểu việc kiếm được đồng tiền phải đổ mồ hôi nước mắt thế nào mà biết quý trọng, biết đồng cảm với người nghèo kẻ khổ”, ông Vũ chia sẻ.

hình ảnh

Ông Lê Phước Vũ. (Ảnh: VietNamNet)

Ngẫm lại càng thấy suy nghĩ và hành động của những đại gia này thật đáng nể. Sợ cảnh con cháu ỷ lại mà lười lao động hoặc tranh giành tài sản nên nhiều tỷ phú đã quyết định dùng toàn bộ số tiền “xương máu” để từ thiện giúp đời và để con cháu tự lực cánh sinh. Đây là một lựa chọn đáng nể phải không mọi người?

(Webtretho)