Ngỡ ngàng diện mạo của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam sau 9 năm du học Mỹ, mẹ tự hào khoe loạt thành tích của con

Sau nhiều năm du học ở Mỹ, “thần đồng” Đỗ Nhật Nam khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ với diện mạo hiện tại. 

Hẳn nhiều người đã không còn quá xa lạ trước cái tên Đỗ Nhật Nam bởi anh chàng sinh năm 2001 sở hữu khả năng ngoại ngữ siêu giỏi. Năm 4 tuổi, Nhật Nam đã nói tiếng Anh trôi chảy. Năm 7 tuổi, anh chàng trở thành dịch giả trẻ tuổi nhất ở Việt Nam. 11 tuổi, Nhật Nam viết tự truyện và là Tổng biên tập cho một tờ báo dành cho tuổi teen. 14 tuổi, “thần đồng” nhận được thư chúc mừng từ Tổng thống Obama…

hình ảnh

(Ảnh: 2sao)

Đến nay đã gần chục năm kể từ khi Nhật Nam sang Mỹ du học, nhìn diện mạo của anh chàng 22 tuổi phải nói là mình có chút bất ngờ. Vốn kín tiếng, Nhật Nam hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, gần đây trên 2sao có đăng lại bài chia sẻ của chị Phan Hồ Điệp – mẹ của Nhật Nam trên trang cá nhân.

hình ảnh

Đỗ Nhật Nam ngày càng cao lớn, vạm vỡ khi đứng cạnh mẹ. (Ảnh: 2sao)

Cụ thể, trong tấm ảnh do mẹ đăng, Nhật Nam ngày càng cao lớn vạm vỡ, chiều cao vượt trội ra dáng thanh niên trưởng thành. Trong dịp Tết, Nhật Nam từ Mỹ về thăm gia đình. Ảnh anh chàng chụp cùng các em cho thấy “thần đồng” ngày càng chững chạc, rắn rỏi, là chỗ dựa cho các em trong nhà. Ngoài ra nhìn kỹ sẽ thấy, diện mạo của anh chàng vẫn có chút mũm mĩm như hồi còn bé.

hình ảnh

Đỗ Nhật Nam cùng mẹ và các em. (Ảnh: 2sao)

Một điều đáng ngưỡng mộ, đó là theo chia sẻ của chị Hồ Điệp, “thần đồng” Nhật Nam nhận nhiều học bổng có giá trị khi sang Mỹ du học. Chẳng những không gặp trở ngại theo kiểu “lạ nước lạ cái”, anh chàng đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở xứ người và gặt hái nhiều thành tích vượt trội:

“Học bổng toàn phần, bảo hiểm và 35.000 USD/năm là suất hỗ trợ của một trường trong nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, dành cho em Nam để học sau đại học. Mẹ cháu mừng rơi nước mắt ạ. Xin chia sẻ với mọi người niềm hân hoan vui sướng này”, mẹ của Đỗ Nhật Nam chia sẻ trên trang cá nhân.

hình ảnh

(Ảnh: VTC)

Theo mình được biết, thời điểm đang học lớp 10, Nhật Nam đã “nhảy cóc” sang học chương trình của lớp 11, 12. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chàng đã theo học tại một trường tư thục có lịch sử lâu đời nằm cạnh Los Angeles (Mỹ). Nhật Nam đã xuất sắc nhận được học bổng 71.900 USD/năm (khoảng 6,6 tỷ đồng) cho 4 năm học tại ngôi trường danh giá này.

Sau khi hoàn thành chương trình học của bậc Thạc sĩ, “thần đồng” họ Đỗ dự định sẽ học lên bậc Tiến sĩ. Ngoài thời gian dành cho việc học ở trường, du học sinh đến từ Việt Nam còn rất tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao. Nhật Nam từng chia sẻ là rất yêu thích môn Sinh học.

hình ảnh

Trong thời gian du học, ngoài việc tiếp nhận những kiến thức bổ ích, Nhật Nam được mẹ nhận xét là ngày càng trưởng thành hơn. Có lần, chị Hồ Điệp đã chia sẻ về con trai thế này:

“Những năm tháng đại học đã giúp Nam nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ Nam đã biết lo liệu cho bản thân. Không những thế, Nam biết sắm sanh cho mẹ, cho em.

Mấy hôm trước giơ lên trước màn hình khoe với mẹ cái áo mua cho em Lạc, dù chưa gặp em lần nào. Nam cũng tập tành nhiều, ra dáng một chàng trai mạnh mẽ, cao lớn, khỏe mạnh.

Và mình biết khi Nam về thế nào cũng lại phụ giúp mẹ để chăm em, dọn nhà để mang cái Tết về nhà hân hoan, ấm áp.

Nghĩ đến đó, thấy lòng ngập tràn trong niềm hạnh phúc dịu dàng. Nhưng đó cũng không phải điều mà mình mong đợi nhất ở con, càng ngày mình càng hiểu, hạnh phúc quý giá nhất của những người làm cha mẹ là thấy con lớn khôn mạnh khỏe, bình an và xây dựng 1 mái ấm cho mình.

Đó không chỉ là mái nhà trên đầu chúng ta. Đó là nơi ta cảm thấy được yêu thương và nơi ta yêu thương người khác…”.