Ngọc Huyền dành hết thù lao vở diễn để thăm hỏi các nghệ sĩ neo đơn

Nghệ sĩ Ngọc Huyền dành hết thù lao có được sau vở diễn để thăm hỏi các nghệ sĩ neo đơn tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ tại TPHCM.

Vừa qua, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền và nghệ sĩ Vũ Luân đã tới thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, nơi cư trú của các nghệ sĩ gạo tội, neo đơn. Tại đây, Ngọc Huyền đã lì xì tận tay cho các nghệ sĩ gạo cội, với thái độ kính trọng, đầy yêu thương.

Về lý do tới thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, nghệ sĩ Vũ Luân chia sẻ: “Vừa rồi, con và chị Ngọc Huyền có diễn một vở cải lương và được khán giả khắp trong ngoài nước đón nhận. Dù vở diễn đầu tư lớn nhưng nhờ tình cảm của khán giả nên vẫn thu về kinh phí.

Chị Ngọc Huyền không lấy lương, dành chỗ tiền đó để mua chút quà, ghé thăm các bà, các cụ, các má. Đã lâu rồi con không có thời gian về nơi đây, nên khi vừa bước vào, con rất xúc động vì được gặp lại má Diệu Hiền, cô Hoa cùng các vị tiền bối.

Con mừng vì các cô, bác ở nơi đây cũng khang trang, từ ngoài bước vào cứ ngỡ đây là khu biệt thự chứ không phải viện dưỡng lão. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho các cô, các bác.

Khi con hỏi các cô các bác thì ai cũng bảo, ở đây tới già rồi c.hết chứ không đi đâu hết. Điều đó chứng tỏ nơi này rất dễ chịu, thoáng mát, đầy đủ chứ không thiếu thốn gì hết.

Qua đây, cũng xin cảm ơn các lãnh đạo đã làm nơi dưỡng lão cho các nghệ sĩ gạo cội. Con và chị Ngọc Huyền là thế hệ sau, luôn biết ơn các tiền bối nên hôm nay, chúng con có phần quà từ những đồng lương của chúng con tặng cho các cô bác”.

Các nghệ sĩ tại viện dưỡng lão tuy t.uổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Ai cũng hồ hởi, vui mừng khi được lớp đàn em trong nghề tới thăm, dành nhiều tình cảm cho mình. Ngọc Huyền nói: “Cô Ngọc Đáng nay đã 98 t.uổi mà vẫn rất khỏe mạnh, chỉ 2 năm nữa là cô tròn 100 t.uổi. Khi tôi chúc mừng thì cô bảo giờ 100 t.uổi là bình thường, phải trên 110 t.uổi mới là thọ. Mong cô giữ sức khỏe”.

Ngọc Huyền dành hết thù lao vở diễn để thăm hỏi các nghệ sĩ neo đơn - Hình 1

Ngọc Huyền ngồi bên các nghệ sĩ

Ngọc Huyền dành hết thù lao vở diễn để thăm hỏi các nghệ sĩ neo đơn - Hình 2

Nghệ sĩ Diệu Hiền và nghệ sĩ Ngọc Đáng

Nghệ sĩ Diệu Hiền thậm chí còn cao hứng ca một câu vọng cổ để cảm ơn tới các mạnh thường quân: “Biết nói gì đây ngoài hai tiếng cảm ơn. Là nghệ sĩ thì có gì đâu ngoài lời ca tiếng hát, xin dâng lên tấm lòng vàng của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm”.

Ngay sau khi nghệ sĩ Diệu Hiền cất giọng ca vọng cổ, các nhà hảo tâm đi cùng Ngọc Huyền liên tiếp cầm tiền tới tặng bà (theo văn hóa cải lương xưa). Nghệ sĩ Vũ Luân chia sẻ: “Tôi và má Diệu Hiền từng có thời gian đi hát chùa cùng nhau. Tôi đi hát 10 chùa thì gặp má ở 8 chùa. Cứ hễ má Diệu Hiền cất giọng lên là khán giả rần rần vỗ tay vì quá hay.

Hồi đó, tôi và má Diệu Hiền đi hát ở chùa Bà Rịa cùng má Út Bạch Lan. Má Út Bạch Lan bảo má Diệu Hiền: Thôi nha, hôm nay bà mệt thì đừng ca bài đó, cao lắm. Má Diệu Hiền khăng khăng: Không tôi phải ca. Má ra ca xong rồi mới vào than mệt”.