Ngọc Quyên cô đơn ở xứ người, chưa thể về Việt Nam: ‘Đi là ích kỉ, không thể sống thiếu con‘

Ngọc Quyên cô đơn ở xứ người không thể về Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại.

Ngọc Quyên và chồng cũ lúc còn mặn nồng

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang diễn biến vô cùng phức tạp, các nghệ sĩ hải ngoại gặp không ít khó khăn trong việc kinh doanh cũng như biểu diễn. Mới đây, cựu người mẫu diễn viên Ngọc Quyên chia sẻ một dòng trạng thái khá dài nói về cuộc sống hiện tại của cô tại đất khách quê người.

Ngọc Quyên cô đơn ở xứ người chưa thể về Việt Nam

Theo đó, chân dài sinh năm 1988 chia sẻ trên trang cá nhân: “Mùa dịch chẳng ra ngoài được tự dưng nghiện môn này. Mà em lại rất mê thời trang, tất cả những gì em làm bây giờ là những sở thích mà em thấy hạnh phúc.

Ngọc Quyên chăm thực hiện nhiều video thời trang trên mạng xã hội

Cả nhà không thể tin em sống khép kín, không tiếp xúc với ai. Ở Mỹ này, thật sự sẽ vô nghĩa nếu không có một sở thích gì. Ai cũng hỏi sao em không về Việt Nam. Nhưng em có con, em không thể về, đó là sự ích kỷ mà bản thân em thấy, và em không thể sống thiếu con được”, Ngọc Quyên cô đơn ở xứ người không thể về Việt Nam.

hình ảnh

Ngọc Quyên cô đơn ở xứ người không thể về Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại vì con trai

Ngọc Quyên tự chủ cuộc sống tại đất khách quê người

Nói thêm về lý do không thể về Việt Nam, “bà mẹ một con” tâm sự: ” Một mình tôi đi thì không sao hết, nhưng có con nữa thì phải có sự đồng ý của chồng cũ. Nên thông thường mẹ tôi sẽ qua đây thăm. Cuộc sống với tôi có hai điều quan trọng là công việc và con cái. Tiệm tôi như vậy, tôi về quê hương thì đâu ai xem đâu.Khi không được ở gần chăm sóc mẹ, tôi khóc hoài vì thấy mình bất hiếu. Mẹ của tôi cũng lớn tuổi rồi mà phải bay qua thăm con, nhưng cũng phải động viên mẹ ráng, để tôi lo giấy tờ bảo lãnh mẹ qua”, nữ diễn viên kể.

hình ảnh

Ngọc Quyên từng khóc nức nở trong một chương trình truyền hình khi nhắc về mẹ ruột đang sống tại Việt Nam

Đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng không may mắn thế nhưng Ngọc Quyên không hề nao núng hay thất vọng. Cô lạc quan và tự lượng sức mình trong thử thách mới: “Em đi 5 năm, đúng là trời không phụ lòng người, rồi em cũng thấy con thuyền em chạy. Ai cũng nói những cụm từ ‘bán hàng sale’, ‘ăn bánh mì’, ‘tội nghiệp quá’, ‘giờ ở Việt Nam chắc sướng’… Tất cả từ đó em nghe cũng động lòng, nhưng với em, cái này kết thúc mình bắt đầu cái mới, không gì là mãi mãi…

hình ảnh

Hình ảnh ấn tượng của Ngọc Quyên khi còn là người mẫu

Những ai đang khởi đầu một điều gì, hãy vững tin và chỉ nhìn thẳng phía trước, không vội mừng, hãy ‘keep going’ mỗi ngày. Vì với mỗi ngành nghề, mỗi sở thích, hơn nhau ở chỗ kiên nhẫn. Với model, em cho mình 10 năm, nhưng với business, em cho mình 20 năm”, Ngọc Quyên lạc quan.