Ngọc Quyên: ‘Tôi yêu nhưng không cưới’

Ngọc Quyên nói cô và bạn trai người Mỹ – Elias Radd – yêu nhau được bốn năm nhưng không có ý định kết hôn.

Sau 5 năm ly hôn, Ngọc Quyên – người mẫu, diễn viên nổi tiếng một thời – công khai tình yêu mới. Cô nói về chuyện tình cảm và cuộc sống khi làm mẹ đơn thân tại Mỹ.

– Chị và người yêu quen nhau như thế nào?

– Sau ly hôn, tôi tìm đến website hẹn hò. Một số người khi biết tôi là mẹ đơn thân đều “bỏ chạy”. Họ nói đến với tôi để tìm tình yêu chứ không phải làm “bác sĩ chữa lành vết thương tâm hồn”. Nhưng rốt cuộc, tôi may mắn khi quen được Elias Radd. Anh sống cách tôi hai giờ lái xe. Mỗi lần nghe tôi gặp rắc rối trong cuộc sống, không ngại đường xa, anh liền đến bên cạnh tôi và tìm cách giải quyết. Nhờ có anh, tôi vượt qua được những cú sốc tâm lý hậu ly hôn.

Ngọc Quyên bên bạn trai người Mỹ -  anh Elias Radd. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Quyên bên bạn trai người Mỹ – Elias Radd. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Điều gì ở bạn trai khiến chị tìm lại được tình yêu?

– Anh ấy rõ ràng, công bằng và sòng phẳng. Tính cách tôi vui buồn thất thường lại cứng đầu, không phải ai cũng chịu nổi nhưng anh lại kiên nhẫn, chiều chuộng. Tôi được là chính mình khi bên anh. Người yêu cho tôi cảm giác an toàn, không phải lo lắng vì chưa bao giờ anh nói dối điều gì. Hiện tôi không còn trẻ để lý trí nghe theo trái tim rung động, tỉnh táo lựa chọn người nào thích hợp, cho mình cảm giác bình yên.

– Cả hai từng trải qua những khó khăn nào khi hẹn hò?

– Anh đợi tôi thoát ra khỏi cái bóng hôn nhân đổ vỡ và giải tỏa tâm lý trong gần ba năm. Cả hai không tương đồng về văn hóa, ngôn ngữ nhưng luôn tìm cách tháo gỡ khúc mắc. Chúng tôi nói rõ thích hay không thích điều gì để cùng rút kinh nghiệm.

Tôi và bạn trai đều từng đổ vỡ nên đặt chuyện con cái lên hàng đầu. Cả hai luôn suy nghĩ không để tình cảm hay sự ích kỷ cá nhân ảnh hưởng đến chúng. Chuyện tình cảm khó nói lắm, hôm nay có, mai mất cũng là chuyện thường nên tôi tận hưởng mối quan hệ này từng ngày.

– Người yêu giúp chị thế nào trong cuộc sống lẫn công việc?

– Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào cũng có những thứ không làm được như sửa xe, sửa nhà, mang vác đồ nặng cả trăm ký. Anh giúp tôi làm tất cả việc đó, đôi khi còn quay video cho bạn gái bán hàng online. Một người nhập cư vào Mỹ như tôi dù có nhiều tiền cũng không thể lo hết những vấn đề liên quan đến pháp luật, chưa nói đến việc tôi chỉ đủ tài chính để sống. Nếu không thương yêu tôi, anh cũng “chạy mất dép” từ lâu (cười).

Con trai Ngọc Quyết yêu mến người yêu của mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Quyên cho biết con trai – bé Jiraiya – yêu mến người yêu của mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Chị mong chờ gì ở mối quan hệ này?

– Tình yêu của chúng tôi không có lời cam kết mãi mãi hay ràng buộc. Cuộc sống có quá nhiều điều căng thẳng, cả tôi lẫn bạn trai chỉ cần có người bên cạnh hiểu và sẻ chia. Tôi cũng không có ý định kết hôn lần nữa. Tôi thấy cuộc sống còn nhiều bề bộn không thích hợp cho bất kỳ cam kết nào trong tình cảm. Ở tuổi 35, tôi quan niệm hôn nhân là sự hy sinh, nếu không làm được thì đừng dấn thân vào.

Cả hai chưa có dự định sống chung vì ai cũng muốn độc lập trong cuộc sống. Tôi bán hàng online trên đất Mỹ được bảy năm nuôi con trai và mẹ, hiện học thêm nghề xây dựng. Tôi mong sau này có thể tạo nên tài chính tốt hơn nữa để không phải vất vả bán hàng mỗi ngày. Tôi vui khi thấy con trai – bé Jiraiya – rất thích người yêu của mẹ vì anh ấy quan tâm đến cảm xúc và nuông chiều con. Mỗi lần gặp nhau, cả hai thân thiết như bạn bè, chơi đùa, tâm sự.

– Ngọc Quyên của hiện tại khác với 10 năm trước như thế nào?

– Trước đây, tôi thích đám đông, tụ tập nhưng luôn thấy cô đơn, lạc lõng. Tôi cũng thích sự sang chảnh, chứng tỏ nhưng lại thiếu kiến thức. Hiện tính cách tôi trầm đi nhiều sau những vấp ngã của cuộc đời. Tôi tập làm quen với việc một mình, nhìn vào thực tế, sống đơn giản, thừa nhận những gì đang yếu và rèn luyện thêm. Tôi không thích tranh cãi nữa vì chỉ thấy mình là người thua cuộc. Tôi làm những điều yêu thích và đi những nơi thấy thoải mái nhất. Tôi đang cố gắng từng ngày.

Nhìn lại những khó khăn, nỗi buồn trong quá khứ, tôi rút ra được bài học để trưởng thành hơn, biết chấp nhận và cân bằng mọi thứ. Ai cũng có suy nghĩ riêng và không thể áp đặt họ theo con đường của mình. Tôi khắc phục nhược điểm trước khi chú ý đến lời phán xét từ người khác.

– Điều chị mong muốn cho hiện tại là gì?

– Tôi mong mình và những người thân thương luôn khỏe mạnh. Tôi không trông chờ công việc tốt, tiền nhiều hơn vì như vậy sẽ stress lắm. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và con cái. Để có được tinh thần tích cực nhất, tôi tập yoga và thiền.

Tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì đã qua. Tôi lấy chồng mới có được con trai đáng yêu. Hôn nhân đổ vỡ dạy tôi cách biết tự lập hơn. Khi tranh chấp quyền nuôi con, tôi mới biết sợ và tuân theo luật pháp ở Mỹ. Lúc trước, tôi bán hàng trong Phúc Lộc Thọ (California), rồi có được kinh nghiệm kinh doanh. Tôi tự hào chưa bao giờ mất đi năng lượng và nhiệt huyết.