Ngọc Sơn nói thẳng chuyện Hồ Văn Cường bất hiếu, sống toan tính, hé lộ sự thật về con nuôi Phi Nhung

Những chia sẻ của Ngọc Sơn về Hồ Văn Cường đang khiến dư luận phải chú ý. Nam ca sĩ không ngần ngại nói thẳng về những tin đồn bủa vây lấy con nuôi Phi Nhung.

Vừa qua, ca sĩ Ngọc Sơn thực hiện cuộc phỏng vấn với báo Lao Động. Khi được hỏi về Hồ Văn Cường, nam danh ca phủ nhận thông tin nhận đối phương làm con nuôi. “Ông hoàng nhạc sến” khẳng định mình và bầu Thụy chỉ đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trở lại với nghệ thuật mà thôi.

“Từ năm 1987, tôi được học những kĩ thuật thanh nhạc, tôi muốn truyền dạy cho các thế hệ trẻ và Cường là một trong những bạn trẻ hiền lành, cần được hỗ trợ”, Ngọc Sơn chia sẻ.

ngoc-son-2

Trước thông tin Hồ Văn Cường bất hiếu, sống toan tính, Ngọc Sơn cũng không ngần ngại trả lời. Theo anh, con người ai cũng “nhân vô thập toàn”, bản thân nam ca sĩ cũng vậy. Ngọc Sơn không muốn can thiệp vào những ồn ào trước đó của con nuôi Phi Nhung. Anh chỉ thấy rằng, người nào cũng có sai sót, quan trọng là biết rút kinh nghiệm và tốt hơn sau này. Giọng ca “Tình cha” khẳng định sẽ đào tạo, chỉ dạy Hồ Văn Cường hết mình.

Nhận xét về con người của quán quân Vietnam Idol Kids 2016, Ngọc Sơn nói: “Hồ Văn Cường là con của gia đình nông dân nghèo, em ấy còn nhiều thiếu sót nên mình phải biết vị tha. Trong cuộc sống đôi khi em ấy nói chuyện chưa chuẩn. Nhưng ai cũng cần có thời gian sửa đổi. Em ấy là một tài năng và được đào tạo tốt, nhiều fan hâm mộ. Tôi nghĩ hiểu lầm thì chỉ một hai người thôi chứ không phải tất cả”.

ngoc-son-1

Ngọc Sơn tâm sự thêm, Hồ Văn Cường hiện tại còn rất trẻ, tiếp thu nhanh nên có thể tốt lên từng ngày nếu được dạy dỗ cẩn thận. Trong mắt nam danh ca, đối phương là người ngoan ngoãn, lễ phép. Đó có lẽ cũng là một trong những lý do khiến anh thêm quý mến con nuôi Phi Nhung, muốn giúp đỡ cậu nhiều hơn.

ngoc-son-4

Chia sẻ về bản thân, Ngọc Sơn cho biết, mẹ qua đời anh cũng rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh tế. Nhiều người nghĩ nam danh ca giàu có, nhưng thực chất chỉ giàu về tình cảm mà thôi. “Sau khi lo cho mẹ xong, tôi thật sự cạn sạch tiền. Bây giờ, tôi chỉ mong 2 bữa rau cháo qua ngày chứ không có nhu cầu mua sắm”, Ngọc Sơn nói.

ngoc-son-5

Nhớ lại giây phút nhận tin mẹ mất, Ngọc Sơn vẫn không tránh được xúc động. Khi đó anh ở trong khu cách ly, không thể về gặp mẹ lần cuối. Cả đêm Ngọc Sơn khóc nức nở không thể ngừng, đến mức vòm mũi bị viêm. May mắn là anh không bị dương tính và được ra ngoài lo đám tang cho mẹ. Đến bây giờ giọng ca sinh năm 1968 vẫn nhớ lại câu cuối mẹ nói với mình: “Ngọc Sơn cứ vui sống đi, có gì Ngọc Hải lo”.