Ngọc Sơn : Phải đi thuê nhà, gặp nhiều vất vả chỉ sau khi mẹ ruột ra đi vài tháng

Ngọc Sơn nổi tiếng là người con hiếu thảo của showbiz Việt khi thời điểm mẹ bệnh nam ca sĩ đã dốc hết tiền bạc, công sức để cứu chữa cho mẹ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau khi người thân không còn, giọng ca Tình cha cũng hết tiền và phải ở nhà thuê.

Trong chương trình mới đây, Ngọc Sơn đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam ca sĩ cho biết anh hiện giờ phải ở nhà thuê và kiếm tiền mưu sinh qua ngày, dù vậy vẫn tích cực làm từ thiện.

Nam ca sĩ cho biết: “Trong những lúc đối diện với bệnh dịch và mẹ mất, tôi nhìn ra xã hội và thấy có rất nhiều mảnh đời đang đau khổ, chứ chẳng riêng gì mình. Bởi vậy, sau khi hoàn thành cách ly, tôi đến thẳng bệnh viện Thống Nhất, vét tiền túi ra giúp đỡ mọi người.

 
Nam ca sĩ phong độ ở tuổi 53. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Mọi người nói tôi giàu có nhưng thời điểm ấy tôi mở két sắt ra không còn đồng nào. Tôi dành cả cuộc đời để lo cho mẹ, không để lại đồng nào cho mình. Hồi mẹ còn sống, tôi giao hết tiền bạc, thẻ ngân hàng cho mẹ giữ và mẹ đứng tên tất cả tài sản.

Thời điểm mẹ bệnh nặng, tôi dốc hết tài sản cho mẹ chữa bệnh. Sau khi mẹ qua đời, tôi không còn chút tiền bạc nào. Từng có thời điểm nhà tôi bị cúp cầu dao điện vì chưa thanh toán hóa đơn nhưng hiện tại tôi có thể an lòng vì giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ”.

 
Ngọc Sơn và mẹ thời điểm bà còn sinh thời, bà giữ nhiều tài sản của con trai. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Không dừng lại ở đó, anh cho biết hiện tại mình đã trắng tay, rất nhiều bạn bè thân thiết hỏi anh có cần gì không để giúp đỡ, tuy nhiên giọng ca Tình cha từ chối vì không muốn xin xỏ ai, còn sống được là kiếm tiền được, anh thuê nhà ở Hà Nội để có tiền mưu sinh qua ngày.

Trong thời gian mẹ bệnh, Ngọc Sơn cho biết đã chi ra số tiền lớn để chạy chữa, nam ca sĩ không tiếc tiền mong muốn mẹ khỏi bệnh. Được biết số tiền mà “ông hoàng nhạc sến” dành cho mẹ chữa bệnh hơn 45 tỷ đồng.

Cụ thể, Ngọc Sơn đã đưa ra tờ giấy viện phí lưu trong điện thoại khi trị bệnh cho mẹ tại Mỹ, anh tốn hơn 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng nửa năm.

 
Nam ca sĩ chăm sóc mẹ tận tình lúc bệnh nặng, luôn ở bên và làm hết những gì có thể để cứu mẹ. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

“Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Chính Ngọc Sơn đứng trực tiếp chữa cho mẹ và lúc về Việt Nam tưởng đâu chỉ đem xác về thôi vì 99% không qua được” – Anh tâm sự.

Dù đã cố gắng chữa trị cho mẹ nhưng do tuổi già, sức yếu, mẹ của “Anh ba” vẫn không thể trụ được, tuy nhiên nam ca sĩ cảm thấy mãn nguyện vì đã hết lòng lo lắng cho mẹ, dù hết tiền cũng chẳng sao.

 
Ngọc Sơn cũng nhiệt tình làm từ thiện, anh cho biết dù nghèo hay giàu vẫn muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Hiện tại có nghèo thì quay lại vạch xuất phát trước đó. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Ngọc Sơn cũng nhiệt tình làm từ thiện, anh cho biết dù nghèo hay giàu vẫn muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Hiện tại có nghèo thì quay lại vạch xuất phát trước đó.

Thời gian mới đi hát, Ngọc Sơn cũng rất nghèo, anh chỉ có 48kg, nên nam ca sĩ cho rằng có trở lại vạch xuất phát cũng không có gì là đáng sợ. Nhưng ở thời nào thấy bà con khó khăn anh cũng không thể làm ngơ.

Nam ca sĩ nói thêm: “Hồi xưa mới đi hát, mọi người nhìn ở ngoài cứ tưởng oai oai chứ thực ra cũng cực lắm. Mình phải đạp xe đạp đi tập, nhiều khi cũng ngã, cũng xỉu trên sân khấu nhưng vì miếng cơm mà cố gắng. Cho nên anh rất trân trọng bà con người nghèo và khi đã thành công sẽ không bao giờ quên những cực khổ, những sai lầm ngày xưa”.

Có thể thấy, Ngọc Sơn là một người con rất hiếu thảo, biết mẹ không sống được bao lâu vẫn hết lòng chăm sóc, trắng tay ở nhà thuê cũng không than vãn.