Ngọc Sơn: Tôi bằng lòng với tất cả những gì đến và đi, không oán trách điều gì

Về tình yêu, mọi người có thể hiểu chuyện tình cảm của tôi trước giờ vẫn thế”, Ngọc Sơn nói.

Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là ca sĩ Ngọc Sơn. Trong chương trình, Ngọc Sơn hào hứng chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc hơn 20 năm qua. Anh tự hào về truyền thống nghệ thuật của gia đình và bày tỏ từ nhỏ đã biết rung động trước tình cảm của mọi người.

“Tôi sinh ra ở Đồ Sơn, bố kháng chiến tập kết ra Bắc, là trưởng đoàn văn công quân khu 5, cũng là hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam, mẹ là giáo viên dạy học ở Kiến An, Hải Phòng.

Sau giải phóng tôi theo cha vào Nam trước, năm 1975. Lúc đó 7 tuổi tôi đã biết rung động với tình cảm của cha, nhớ mẹ và nhớ em. May mắn là tôi được phụng dưỡng cha mẹ tới giờ”, nam ca sĩ kể.

Ngọc Sơn: Tôi bằng lòng với tất cả những gì đến và đi, không oán trách điều gì - Ảnh 1.

Trong sự nghiệp của mình, Ngọc Sơn trải qua nhiều thăng trầm. Mẹ anh từng muốn con trai học ngành khác vì sợ con sẽ khổ. Vì thế, Ngọc Sơn quyết tâm xin lên học nhạc kèm theo lời cam kết sẽ làm theo điều mẹ muốn nếu thấy bản thân không phát triển được với nghề.

“Chị thì đã là bác sĩ giỏi, Ngọc Hải thì làm kinh tế, Ngọc Hà theo lĩnh vực kinh doanh còn tôi vẫn thích làm tấm thân nhỏ bé”, nam ca sĩ kể. May mắn là từ năm 1987, Ngọc Sơn trở thành hiện tượng và là một trong những giọng ca bolero nổi tiếng nhất Việt Nam.

Ngọc Sơn trân trọng những khó khăn trong cuộc sống, tháng ngày đi hát lót cho đến khi thành danh ở tuổi U60. Nam ca sĩ cho hay mỗi ngày anh đều thức dậy và nghiên cứu về âm nhạc, sau đó tập võ, tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng.

Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của Ngọc Sơn là cho đến bây giờ vẫn được cộng đồng fan “Đại gia đình Ngọc Sơn” cổ vũ, hò reo.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nam ca sĩ kín đáo cho hay: “Tôi đang sống bình yên, bằng lòng với tất cả những gì đến và đi, không oán trách điều gì. 

Về tình yêu, mọi người có thể hiểu chuyện tình cảm của tôi trước giờ vẫn thế. Hồi nhỏ đã biết khóc nhớ mẹ, nhớ cha. Lớn lên tôi biết yêu thương đồng nghiệp, mọi người”.

Ngọc Sơn: Tôi bằng lòng với tất cả những gì đến và đi, không oán trách điều gì - Ảnh 2.

Ở tuổi U60, Ngọc Sơn nhiều lần vướng tin đồn giới tính hay hẹn hò với các đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên anh luôn phủ nhận và khẳng định chưa muốn lấy vợ để toàn tâm toàn ý phụng dưỡng mẹ.