Người Hàn thi nhau trải nghiệm cảm giác ” Ch.ết” thử

Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc trải nghiệm tang lễ của chính mình ngay khi còn sống như một cách để trân trọng hơn cuộc sống đang có.

Trong một căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ tại Trung tâm trị liệu Hyowon ở Thủ đô Seoul, nhiều học viên đang vừa khóc vừa viết di chúc bên di ảnh của chính mình. Sau khi để lại tâm niệm, họ sẽ khoác lên người tấm áo liệm truyền thống và nằm vào trong quan tài.

Sau đó, một người đàn ông, được gọi là “sứ giả của thế giới bên kia” với nét mặt nghiêm nghị trong áo choàng đen, sẽ dùng búa và đinh đóng kín nắp quan tài lại. Những người tham gia sẽ nằm trong trong bóng tối như vậy ít nhất 10 phút, giống như đang rời khỏi cõi đời. Ảnh: Francoise Huguier/Agence VU

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc

Mục đích của việc tổ chức đám tang cho người còn sống là để có cơ hội cảm nhận cái chết, giúp họ suy nghĩ về những nỗi đau họ để lại cho người thân nếu tự tử. “Không có bất cứ một tia sáng nào lọt vào trong. Tôi đã khóc trong một chiếc quan tài tối om và ngột ngạt”, một học viên chia sẻ về trải nghiệm của mình khi ở bên trong quan tài. Ảnh: Jean Chung/New York Times

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc
Một liệu trình như vậy kéo dài khoảng 2,5 tiếng. Khi quan tài được mở ra, một số học viên bật khóc, một số khác trông như vừa trải qua một cú sốc ghê gớm. Phải mất vài phút, những người vừa nằm trong quan tài mới tịnh tâm lại và bắt đầu cười đùa, nói chuyện hay chụp ảnh với nhau. Ảnh: Jean Chung/ New York Times

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc
Nhiều người cho biết họ cảm thấy sảng khoái lạ thường và biết trân trọng hơn những giá trị làm nên cuộc sống như gia đình. Một ngườiphụ nữ thú nhận đã muốn tự tử trước khi đến với Trung tâm Hyowong: “Tôi cảm nhận được tim mình vẫn đập. Tôi vẫn còn sống”, cô nói. Ảnh: Jean Chung/New York Times

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc
Jeong Yong-mun, Giám đốc chương trình tại Trung tâm Hyowon, vốn là nhân viên một công ty cung cấp dịch vụ mai táng, sẽ gửi lời khuyên đến các học viên. Ông nói giờ đây họ đã biết cái chết như thế nào và phải biết chiến đấu vì sự sống. “Các bạn vừa rũ bỏ được con người cũ của mình. Các bạn đã được hồi sinh và có một khởi đầu mới”, ông khuyến khích. Ảnh: Francoise Huguier/Agence VU

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc
Theo New York Times, dịch vụ đám tang giả tại Trung tâm Hyowon ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ trong năm 2012, 15.000 người đã đến trung tâm này đăng ký. Giám đốc Jeong cho biết. toàn bộ chi phí đều do trung tâm chi trả, với sự giúp đỡ về tài chính của một vài công ty mai táng. Nhiều học viên là người đang mắc bệnh nan y. Một số mới chỉ là học sinh trong độ tuổi vị thành niên và đang chịu sức ép thi cử ở trường. Vài người khác là những bậc cha mẹ cảm thấy bất lực khi con cái bỏ nhà ra đi, một số người đã già và không muốn là gánh nặng cho con cái. Họ đều muốn sớm kết thúc cuộc đời mình. Ảnh: Francoise Huguier/Agence VU

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc
Hàn Quốc đang phải đối mặt với làn sóng tự tử trầm trọng, khi ngày càng nhiều người bị trầm cảm do áp lực cuộc sống, sức ép từ công việc và tìm đến cái chết. Daily Mail dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia cho thấy mỗi ngày có đến 40 người ở Hàn Quốc tự tử, biến nước này thành một trong những nước phát triển có tỷ lệ tử tự cao nhất thế giới.Ảnh: Jean Chung/New York Times

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ vụ tử tự trên dân số tại Hàn Quốc là 28,9 vụ/100.000 người. Nơi duy nhất có tỷ lệ tự tử cao hơn là Guyana, một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ, với tỷ lệ 44,2/100.000 người. Ảnh: Francoise Huguier/Agence VU

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc

Nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho làn sóng tiêu cực này, nhưng đa phần các ý kiến đều cho rằng chính sự bùng nổ về kinh tế đã gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội, làm lung lay các giá trị gia đình truyền thống. Nhiều người rời vào cảnh bị cô lập, sống một mình và muốn tự tử. Ảnh: Francoise Huguier/Agence VU

trao luu chet thu de tim cam hung song o han quoc

BTV7